1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác Gái Cho Cháu Hỏi Tý!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConDiTu, 29/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các Bác Gái Cho Cháu Hỏi Tý!

    Chả là hôm kia trăng thanh gió mát, em đèo cáo (đang cưa, chưa đổ) đi chơi xa ở biển (hơn 80km). Lúc về khi qua phà, vì em muốn đậu xe phía bên cửa sổ phà để ngắm cảnh nên em cua hơi gắt. Nhưng phía sau có thằng kia chạy ngay sau xe em (chắc tầm 35 tuổi, lớn hơn em độ 10 tuổi) làu bàu; "chạy xe cái kiểu gì vậy, chạy thẳng mẹ nó đi còn quẹo qua bên kia...". Em không nhớ chính xác lắm nhưng thằng đó nói khoảng 2 lần và chắc cáo nhà em cũng nghe thấy.

    Khi nó chạy ngang qua em, nó nhìn em, em cũng nhìn nó nhưng em im lặng không nói gì (không phải em nhát, mà vì đang đi với cáo nên em không muốn làm to chuyện).

    Đêm về nằm nghĩ em thấy mình cứ hèn hèn sao ấy. Cho hỏi các bác gái nếu gặp TH như cáo nhà em thì suy nghĩ như thế nào? Thanks!
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhìn nó mà nó k dám phang bác là bác anh hùng rồi
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Vậy như thế nào là ko hèn? là bay vào đập ông kia chắc?
    Bác sai rành rành rồi còn đòi gì nữa. Thông thường mấy anh trai khi đi với gái hay có máu anh hùng lắm, cứ lên gân lấy le, tỏ vẻ này vẻ nọ. Hôm nào trời ko trăng, gặp phải thằng nào du côn, nó lụi cho 1 phát lúc đó hối cũng ko kịp. 1 điều nhịn 9 điều lành, trên đời còn nhìu thứ có giá trị lắm , chẳng việc gì phải liều mình vì chuyện vặt vãnh này
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Chuyên thường ngày ở huyện , ra đường là gặp , va chạm nho nhỏ , văng tục miệng mồm thế có khi gặp hàng ngày ý chứ nhưng co ông nào ngu mà đông chân động tay đâu ... nghĩ làm gì cho mất công ...
    Gái nào mà bận tậm đánh giá pác qua ch đó thì cũng vớ vỉn ...
    Fải e thì e còn nhìn nó nở nụ cười " Xin lỗi anh nhé ... e đang vội ... " Sai thì nhận là sai mất gì ... chưa đến lúc nó sửng cồ lên làm càn động chân động tay thì bác đinh gấu ó chứng tỏ bản lĩnh bộ đội với ai ...
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Trong trường hợp đấy mà bác ko nói gì thì theo quan điểm của em thì đúng là hơi hèn thật.
    TH này bác sai thì bác cứ nói xin lỗi ng ta 1 câu, chả mất gì mà lại êm đẹp cả 2 bên. Chứ câm như hến thế thì ko hay lắm
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lần sau đi đâu nhớ bỏ hàng trong cốp xe, chẳng may biến loạn dọc đường còn chủ động được.
    Trước anh chở gái đi chơi đêm, tự nhiên có 2 chú thấy gái mặc váy ngắn nên muốn trêu, cứ nhè đầu xe mình mà đánh võng. Định vượt lên cũng không được vì bị nó ép đường.
    Mk, đợi lúc sau đến đoạn đườnh vắng ( chỗ Thuỵ Khuê), lặng lẽ vượt lên, quay ngang xe chặn đầu. Đ''''eo cho 2 ranh con kịp phản ứng, nhè đầu thằng cầm lái sút cho 2 phát giữa mõm. Xe chúng ngã quay ra, anh về số té luôn.
    Về nhà, gái nhanh chóng thưởng nóng ngay....
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đấy em chủ top thấy ko? "1 điều nhịn là chính điều nhục" , kẻ sĩ thì chỉ có thể chết chứ ko thể chịu nhục.mợ là mợ thấy thế , còn các mợ khác mợ ko biết
  8. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là điểm khác biệt giữa người ở Hà Nội và người ở Sài Gòn.
    Ở Sài Gòn, thanh niên ít nhìn đểu nhau lắm, dân anh chị trổ đầy mình cũng có tý văn hóa. Có va quệt xe ngoái đường người ta cũng ko hung hãn làm thịt nhau như ngoài Hà Nội, cùng lắm là đù má đù cha nọ kia. Đấy là hiện giờ thấy vậy.
    Tốt nhất là nên biết kiểm soát các hành động của mình để đỡ lâm vào cảnh dở khóc, dở cười như vậy. Ko cần lúc nào cũng nghĩ đến việc động thủ. Có tý mùi gái là lũ trẻ trâu cũng dễ manh động lắm.
  9. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể cứ như trong phim ý nhỉ. Nhưng TH này là thằng kia chửi em chứ không phải trêu gái. Trong cốp xe em lúc đó cũng có sẵn con dao găm (hàng thật). Thằng kia to con hơn em nhưng chiến cũng chả sợ, chỉ sợ ảnh hưởng đến gái.
    Em vốn nóng tính. Nó nhắc nhở đàng hoàng thì không nói gì, đằng này nó làu bàu cả 2 lần rồi còn đệm cả chữ mẹ vào đó nên em cũng nóng máu. Lúc đó mà xin lỗi thì em thấy càng nhục hơn.
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể cứ như trong phim ý nhỉ. Nhưng TH này là thằng kia chửi em chứ không phải trêu gái. Trong cốp xe em lúc đó cũng có sẵn con dao găm (hàng thật). Thằng kia to con hơn em nhưng chiến cũng chả sợ, chỉ sợ ảnh hưởng đến gái.
    Em vốn nóng tính. Nó nhắc nhở đàng hoàng thì không nói gì, đằng này nó làu bàu cả 2 lần rồi còn đệm cả chữ mẹ vào đó nên em cũng nóng máu. Lúc đó mà xin lỗi thì em thấy càng nhục hơn.
    [/quote]
    Oạch xà loạch....
    Bỏ qua đi chú em, có nhiều chuyện sinh tử hơn nhiều...ba câu cửa miệng thì ăn thua gì.....
    Xem Rambo IV chưa, có câu nói rất hay: live for nothing, die for something.....
    Dân trí đưa tin: Đèo gái đi chơi, 9x mở cốp rút đồ xiên rụng cuống tim địch thủ!!!!

Chia sẻ trang này