1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác Gái Cho Cháu Hỏi Tý!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConDiTu, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hơ, phải em ko đợi bạn trai phản ứng là quay lại chém cho một phát ngay ấy chứ!
    Gangster kia mà!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng, 1 điều nhịn là 9 điều nhục .
    em chủ top lần sau rút kinh nghiệm nhé
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ok. Anh đi với bạn gái, không phải vì sỹ, nhưng thằng ôn nào giở giọng xóc đểu hay cà khịa kiểu giỡn mặt là đếch chịu được.
    Mình mà ngậm miệng cho qua thấy hèn bỏ mịa, gái nó nhìn vào cũng thấy mình lép vế quá.
    Cho nên trong nhiều trường hợp là phải chiến đấy. Còn 1 răng cũng bừa!
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chết vì sĩ em thấy éo hay ho gì đâu bác ạ :D
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chết vì sĩ còn hơn chết vì nhục, từ xưa tới h nhân gian toàn chửi thằng chết vì nhục chứ có chửi ng chết vì sĩ đâu bạn.
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bạn sai rồi, nên biết xin lỗi đúng lúc.
    Nên nói : Ông anh thông cảm, tôi đang đi với bạn gái nên không tập trung cho lắm.
    Thế là xong thôi, máu yêng hùng nổi lên cự nự vài câu gặp thằng nó rồ người lên là nó hóa vàng bạn đấy. Nói chung tránh gây gổ và cư xử bất lịch sự trước mặt phụ nữ.
    P/s: Nhã nhặn đến thế rồi mà thằng kia mà còn văng miếng thì táng thôi, ko phải ngợi :D
  7. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    địa chủ cho cái bang em xin ít Gâu về táng Lan nào
    hê hê, mình là cô gái trong t/hợp này thì nhắc ng iu lần sau đi cẩn thận để ý hơn, chứ cũng chả nghĩ xa xôi là anh này kém tắm hay bẩn đâu
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    chết thế này thì hơi ngu, phí công bố mẹ nuôi dạy.
    Chết vì gái là cái chết ... không thỏai mái :D
  9. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vi đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu
    hahhahhahhaha
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng!
    Cháu sai bét nhè rồi, việc đầu tiên là phải nhã nhặn xin lỗi, em gái sẽ nể nang vì 1 người biết chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
    Đã nhã nhặn rồi mà đối phương vẫn gây sự, ko đếm xỉa gì đến thái độ hoà nhã, biết lỗi của cháu thì ....cho nó biết mặt nhau. Kiểu như tôi là nguời lịch sự, anh ko biết điều lại thích giang hồ thì tôi cho anh hiểu thế nào là giang hồ. Đây là người lịch sự nhưng ko sợ thằng mất dạy nào cả. Hehe...em gái lại càng nể.
    Thế nhá! Cứ thế phát huy. Chứ còn cái kiểu đã sai bét nhè mà thích thể hiện bằng cách nhảy vào đấm đá nạn nhân thì...em gái nó lại chả tát cho cháu mấy phát ngay tại chỗ rồi nó bắt xe ôm nói lời vĩnh biệt cháu luôn
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 29/07/2009

Chia sẻ trang này