1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác gái cho em hỏi sao các bác thích mua Mỹ phẩm, Quần áo, Túi , Dầy, Giép, blah..blah.. trong k

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AdminOnly, 18/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    zai gái mà ko khác nhau có mà loạn à gái thì shopping, zai thì nhậu nhẹt thuốc nước với bạn bè, chạ biết ai tốn hơn
  2. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đàn bà mà
    Nhìn cái gì cũng muốn mua, nhưng mua về rồi lại vứt xó
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sao con trai lại thích bia rượu nhi? Chả tốt cho sức khoẻ tẹo nào, uống lắm bia lại còn bụng to ra đôi khi say nói năng linh tinh, chạy xe trên đường gây tai nan...lại cà kê với nhau tối ngày nữa, tốn kém lắm chứ
  4. AdminOnly

    AdminOnly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em thật không hiểu nổi các bác
    vào đọc 1 số topic bên muare mà cứ ngơ ngẩn vì lời rao
    "em xinh tươi ABC này còn mới, mua về chưa động tới lần nào vì ở nhà ... có cả 1 đống quá rồi
    nói là mua rẻ cũng không đúng vì khi bán lại thì còn rẻ thúi hơn rất nhiều nữa
    thế thì em mới tiếc chứ có vợ thế này thì gay lắm
  5. April30

    April30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    uầy rượu bia vẫn tốt cho sức khoẻ mà tất nhiên trừ mấy bác sâu rượu khong tính
    ăn nhậu dù sao no..vào dạ dày, tốt cho cơ thể & sức khoẻ
    chứ mua về để ngắm thì thật là
  6. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    em lúc nào có tiền trong túi là chỉ thích mua sắm thôi, quần áo không tính, túi ,dày dép ,mĩ phẩm chất đầy nhà ,có dùng hết đâu, mà vẫn cứ muốn mua , Có lấn sang Sing chơi ,em shopping từ 10h sáng đến 10h tối mà không biết chan. Lúc nào không có tiền thì đi ngắm, vào thử thiếc loan xạ một đống cũng vui . Con trai thì có nhiều cái để giải trí như game, bia rượu, bi-a, đá bóng ..., em nghĩ với con gái mua sắm cũng là để giải trí nữa ( cả mua + cả đi ngắm đồ ). Sướng nhất là mua được nhưng thứ Limited E***ion hoặc New arrival .hihi
  7. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Hại là hại thế nào ?thứ nhất là được cái tốt bụng (bụng to) mà khối em thích bụng to bụng mỡ đới
  8. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất bụng to! trông ghê chết
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Mua sắm với đa số con gái( chạ nhẽ tớ lại nói là tất cả) nó như một sở thích, một sở thích sinh ra đã có hay sao ý, nó như 1 biểu hiện thể hiện sự girly cũng như con trai thích đá bóng, nhậu nhẹt blah blah như 1 biểu hiện của sự manly.
    Cá nhân tớ thấy rằng shopping là một biện pháp giảm stress cực kì tốt ( nhưng đôi khi cũng tốn tiền), tháng nào lĩnh lương tớ cũng phải mua một cái gì đó, không chỉ cho tớ mà cho những người xung quanh tớ như mẹ, chị gái hay đặc biệt là em zai. Tớ thích cảm giác đi hết hang này đến hàng khác xem đồ, thích cảm giác thấy một cái áo pull mà tớ biết rằng khi em zai tớ mặc lên thì chắc nó sẽ đẹp zai bội phần
    , thích cảm giác mẹ tớ đi đâu cũng mặc cái áo mà tớ mua cho.
    Còn về vấn đề mà tại sao con gái lại chán nhanh thế thì cũng do nhiều nguyên nhân, khách quan cũng có mà cả chủ quan nữa. Khi đi với bạn bè chúng nó khen đẹp thì tự nhiên mình thấy đẹp ( con gái có tâm lí rất chi bầy đàn khi đi mua sắm) hoặc do cái kính ở cửa hàng nó quá đẹp, ánh đèn ở đó quá lung linh nên khi ngắm nhìn thấy mình mặc cái gì cũng xinh. Đến khi về nhà lại ko thấy xinh nữa thì lại chán. Hoặc có khi mua cái áo, cái váy này thấy đẹp nhưng rồi ngẫm nghĩ ra lại thấy :? mình sẽ mặc nó đi đâu, vào dịp gì nhỉ? vân vân và vân vân, nghĩ 1 lúc ko ra thì lại chụp chụp, tả tả rùi up lên muare thanh lí.
    Nói như thế để cho các bác giai thấy cái sự lằng nhằng phức tạp của các bác giá, nó cũng là một đặc điểm khiến các bác giá trở nên khó hiểm trong mắt các bác zai.
    Còn riêng về việc shopping điên cuồng, hết thứ này đến thứ khác thì tớ ko bàn đến, cái đấy lại thuộc đẳng cấp khác rùi.
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Nghe bạn Extra làm cho 1 bài mà mình thấy hình như mình chưa bao giờ biết thế nào là con gái thì phải!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này