1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác (gái) nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nw4good, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Các bác (gái) nghĩ thế nào?

    Thanh niên bây giờ giai đoạn yêu nhau là 2 - 3 năm rồi mới cưới. Mà con gái thì phần lớn là muốn giữ cho đến ngày cưới, hoặc cho người chồng thực sự của mình sau này. Thế thì con trai làm sao chịu được. Nói một cách thô thiển là ham muốn bản năng làm sao kiềm chế nổi trong suốt ngần ấy năm tháng ??

    Vậy nên, chị em nghĩ gì khi boyfriend của mình cố gắng giữ gìn cho mình còn giải toả ham muốn với **** (hay với đối tượng nào đó, one night stand chẳng hạn). Chị em có khắt khe và serious chuyện này không? Trong trường hợp này boyfriend đi giải toả chỉ có cảm giác thể xác thôi, hoàn toàn không có tình cảm riêng tư gì, và chỉ lúc nào không kiềm chế nổi, chứ không phải đi thường xuyên.

    Các bác trai cũng cho ý kiến nhé!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu fải là chuyện có thể nói ra trên này!
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị quá bác ơi Theo em việc ai nấy làm,không khuyến khích nhưng cũng khó cấm đoán,càng cấm càng muốn làm.Nói chung làm thế nào yên ấm hai bên,hạnh phúc gia đình vẹn toàn là ổn.
  4. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em là em phản đối kiểu này.
    đã gọi là giữ thì phải giữ,ông giữ cho con bạn ông nhưng ông lại đi với con khác như thế bất kể con nào là em cứ đánh đồng ông lăng nhăng.ko chung thuỷ...
    bức xúc quá thì ông tự giải quyết.ko lẽ ko đc chắc....
    đừg có lôi cái lý do giữ cho ng yêu mà đi quan hệ cái kiểu đó.
    em mà là ng yêu ông thi em bye ông từ lâu rồi.
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đi với **** vẫn bị giang mai và bệnh lậu với bệnh gì gì ấy... --> Giữ cho người yêu ko bị aids rùi cho người ta thưởng thức giang mai và bệnh lậu sau ngày cưới thì cũng vui đấy chứ
  6. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái này phụ nữ làm sẽ bị gọi là lăng chạ,thế đàn ông thì dùng từ gì?
    Chả có cái gì khg khắc phục được cả,tùy vào cách thức sống của mỗi người thôi. Tốt nhất nên hỏi trước bạn gái 1 câu,vừa tôn trọng cô ấy mà vừa tự thanh thản với lòng,khg chừng lại có kq bất ngờ.
    Nghĩ xong rồi đấy ạ
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Con gái không ai đồng ý vụ này hết, mà bọn con trai vẫn đi đều.
    Cứ nghe mấy thằng ở office nói chuyện là biết, làm gì thì làm, đừng bao giờ để ai biết, chắc chắn tan đàn xẻ nghé, đó là chưa tính đến bệnh tật bẩn thỉu... thế mà các bác cứ cắm đầu làm liều.
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thuyết phục bạn gái , bây giờ cũng khác trước nhiều rồi
  9. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy ai yêu lâu thế mà chưa qh, nếu gặp nhau chan chát suốt ngày, trừ các đôi du học lâu lâu mới gặp nhau một lần thì có thể giữ được
  10. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới biết là các bác gái rất gắt gao với chuyện "đi ngoài"!
    Giờ biết tìm đâu một người phụ nữ lén bỏ bao cao su vào valy khi chồng đi công tác xa.
    Hay là sau khi lấy nhau rồi thì phụ nữ sẽ thông cảm hơn với đời sống ******** của người đàn ông ??
    Trong khi đó thì đời sống ******** của đàn ông trước và sau khi lấy vợ không khác nhau là mấy, thậm chí lúc đang yêu còn mạnh hơn...

Chia sẻ trang này