1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác (gái) nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nw4good, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú này hiểu biết phết, anh ủng hộ chú !
    thuyết phục nàng chơi ! vầy thôi ! hí hí
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ ko ủng hộ trường phái lấy **** làm nơi giải quyết nhu cầu , và lại càng ko ủng hộ trường phái giữ gìn đến khi cưới .
    Nếu đã yeu đương linh tinh thì ko phải giữ, còn nếu đã yêu thật lòng thì lại càng ko có lý do gì mà phải giữ, yêu hết mình đi.
    Câu châm ngôn của em :
    Yêu là xa nhớ gần thương
    Yêu là mong đươc chung giường cùng em !​
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cái việc ko thoả mãn được với GF của mình mà đi giải toả bức xúc bằng việc tìm con khác hay thể loại kinh khủng hơn như bác nói ở trên thì chả em ng` yêu nào nó chấp nhận cả! có chăng nó điên hay nó yêu chơi thôi. mà nếu giai ai cũng ko chịu nổi thì khối đứa phát điên rồi bác ạ!
    yêu đi kèm với tôn trọng lẫn nhau có lẽ sẽ có thể giữ gìn cho nhau .Nhưng các bác gái bi giờ cũng thoáng lắm! quan trọng là các bác giai biết thế nào là cần là đủ! đừng quá đáng thì cái chuyện này đang to như con thỏ nhỏ ngay thành ngọn cỏ
    Phớ Lớ
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trong cái chuyện này vợ với bạn gái nếu có biết thì cũng chỉ là tại nạn nghề nghiệp thôi, đâu fải cái chuyện nói ra đc chứ!
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà vẫn còn loại đàn ông ngu xuẩn thế này à?
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tai nạn nghề nghiệp á?
    con trai có cái tật ko dể bỏ được là lên mặt với những thièng bạn khác của mình bằng chiến tích họ đạt được!
    ko phải con gái cứ sao sát mới biết được chuyện đó!
    ko có cái gì giấu mãi được! có khi ko muốn giấu thì chẳng ai biết còn cứ giấu thì ko sớm thì muộn vô tình sẽ bị phát hiện!
    cái đáng nói ở đây là sống thật với tình yêu hiện tại
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói to tát chuyện này làm gì??? Thế quái nào gọi là " ham muốn bản năng làm sao kiềm chế nổi", bao biện cả. Cái gì gọi là kô kiềm chế nổi ??? Buông thả thì cứ nói thẳng ra. Chẳng qua các bác kô sợ phải chịu hậu quả, ví dụ như cái bụng ễnh ra ( sozy em nói hơi thô ) rồi lời rèm pha, các ánh mắt soi mói ........ nên các bác cứ làm tới. Chứ nếu 1ngày mà các bác zai pải chịu chỉ bằng 1/3 số đó em đố các bác còn dám nói tới ham muốn đấy.
    Thế trong chuyện này các bác nghĩ cái từ " chung thuỷ " nó có nghĩa như thế nào ???
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi em ạ, như bác Tetuong đã từng nói, "chỉ có Bá Nha mới biết đc Tử Kỳ", ngoài đời, đi chơi **** vốn dĩ chỉ đc chia sẻ hết sức ít ỏi giữa 1 vài chiến hữu "cùng hội cùng thuyền", nó đâu có fải là cái chuyện vẻ vang gì mà đi bô bô khoe thiên hạ. Ko có gì giấu mãi đc nhưng có chuyện vẫn giấu mãi đc như thường đấy em ạ, còn tuỳ vào trình độ của từng thằng đàn ông và cơm của hắn!
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    He he, em biết, thế nên các bác đừng có để xảy ra tai nạn, có khi liệt giường, toi đời cũng nên.
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    đừng, giàng ơi, đừng đụng vào ****, nguy hiểm nguy hiểm!
    một là vợ, hai là bồ, không chơi với thành phần thứ 3!

Chia sẻ trang này