1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác (gái) nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nw4good, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko fải tôi thanh minh cho việc đi chơi ****, nhưng nhiều khi đàn ông chẳng nghĩ to tát đến thế đâu, nếu đã dám đi chơi **** đương nhiên đã fải chấp nhận luât chơi của nó đó là "cuộc chơi nào cũng có rủi ro", chỉ có điều, nếu họ cẩn thận thì xác suất xảy ra thấp hơn, thế thôi!
  2. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo em tốt nhất là cứ giữ gìn cho tốt. Cái chuyện bản năng thì ai cũng có thôi. Nhưng con người khác con vật ở chỗ nào? Câu trả lời nằm ở phía các bác.
  3. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không fải là giữ trinh tiết đến lúc cưới mà là giữ tình yêu đến tận lúc chết.Chứ còn ko quan hệ hay quan hệ sau hôn nhân mà tình cảm thay đổi thì cũng đến thôi ta chia tay nhau từ đây.Cho nên là không cần giữ đâu nếu thấy cần thi cho và cần thì giữ!
  4. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cách suy nghĩ của bạn này. Heh, nếu bạn gái yêu cầu phải kiềm chế và không thể chấp nhận chuyện "giải toả", thì phải cố vì tình yêu thôi.
    Tôi nghĩ trong chuyện này, vì tình yêu và tôn trọng ý kiến bạn gái mới là mấu chốt quan trọng duy nhất thôi. Đừng nói nhiều đến chuyện bản năng/ lý trí, ... nhiều mà làm gì, bình thường thôi.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của tớ là: làm gì thì làm đừng để tớ biết là được, khuất mắt trông coi, sống thế cho nó lành
  6. Wanker

    Wanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Việc yêu một người rồi lại còn đi ngủ với một nguời khác là điều ko thể chấp nhận được. Bạn nên thoả mãn đời sống ******** của mình với người mà mình yêu. Nếu thật sự quá ức chế về sinh lý, bạn và bạn gái của mình nên quan hệ trước hôn nhân. Việc đó không có gì là xấu. Còn nếu bạn gái của bạn ko đồng ý, một mực giữ vững quan điểm nông thôn kia thì tức là đời sống ******** của 2 bạn ko hoà hợp. Nếu vậy thì tôi khuyên bạn nên chia tay ngay với với người yêu vì sớm hay muộn thì điều đó cũng xảy ra mà thôi.
    ...hê hê hê!! Khi ta đang free thì việc đi chơi **** chả có gì là tội lỗi cả...
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    He he, đến lúc biết được thì dính hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải rùi.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, quân tử phòng thân, tiểu nhân dùng bị gậy, nhớ chửa? để đến nông nỗi ếch ộp chui vào người rùi thì nói làm giề
  9. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vụ này anh em nên đóng cửa bảo nhau là hơn. Đưa lên đây trưng cầu dân ý làm giề. Chị em trong đầu luôn tâm niệm cái chiện giải quyết nhu cầu sinh lý ấy thật là xấu xa và thú vật và chắc chắn ko chấp nhận rồi. Anh em thì 9 thằng ko trả lời (vì chẳng biết trả lời sao. Chẳng nhẽ tự mình vả vào mồm mình) còn một thằng hô khẩu hiệu (chắc có vấn đề).
  10. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137

    KHiếp ... thế này để bác mang ếch nhái về nhà làm khổ vợ con sau này àh

Chia sẻ trang này