1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác (gái) nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nw4good, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    To: Các bác nữ đang yêu nhưng chưa thoáng (cổ điển): Các bác trai đa số là bức xúc về sinh lý và ý kiến tập hợp là như thế, các bác đã thay đổi được bao nhiêu % trong suy nghĩ của mình ?
    (Mà trong đây có đuợc mấy bác nữ là cổ điển nhỉ ? )
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Từ box Thái Nguyên
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, tớ kô ý kiến ý cò j về chuyện trước hay sau hôn nhân cả ( ý tớ nói là các mối quan hệ nghiêm túc cơ, kô vụ lợi, kô lợi dụng nhau ). Nhưng tớ đặt cao sự chung thuỷ trong TY, tớ chả cần biết bác zai của tớ đã làm j trước đó, nhưng khi yêu mà linh tinh thì nghỉ cho khoẻ luôn, với bất cứ lý do j. Khỏi giải thích. Đấy , ý kiến của em là thế.
  4. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cũng bt . Nếu mà ko muốn cho người yêu thì người yêu có làm gì ( như đi cv ) thì có sao đâu .Đỡ phải bức bối lâu ngày nó thành bệnh.
    Nhưng trước khi thế thì em sẽ bào người yêu cẩn thận , dùng biện pháp an toàn để phòng tránh là được rồi .Tại vì các bác gái có cấm đi nữa mà người yêu đi thì nó vẫn đi . Tốt nhất cứ lạt mềm buộc chặt
    Còn nữa là nếu có đi cv thì cứ thành thật khai báo chả cần che dấu làm gì.Có khi thế càng có kinh nghiệm cho gia đình về sau cũng tốt chứ seo
    Còn tất nhiên em chỉ cho phép trước khi lấy , chứ còn sau khi lấy em rồi mà thế thì...............humn , sẽ có một kẻt thành hoạn quan
  5. bach_canh_ky

    bach_canh_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    số liệu đó còn nhẹ nhàng quá
    gần như tất cả đàn ông gần gũi ót nhất 2 ng đàn bà trong cuộc đời như vậy tính ra là đàn bà gấp đôi đàn ông điều đó sai nên các ông đêu đi ****
    các ông ko thêt tự giải quyet nh lần vì như thế dần dần làm yếu khả năng của mình đi nhưng có ai dám nói minh không một mình bao jờ????
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    siêu thóang
    đã cho xxx ròai....lại còn cho đi ****....lại còn bảo nếu có đi thì cứ thành thật khai báo.......thế rồi.....sẽ vẫn lấy nhau....chỉ khi sau khi lấy mà còn léng phéng thì....cắt béng...
    thần tượng....thần tượng
  7. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ, lại cãi nhau. Gớm, các bác bên này thích cãi nhau gớm nhỉ, đụng đến vấn đề tế nhị có khác. Bác thì thích mình là "lối sống mới", rồi "con người hiện đại", bác lại thích đi theo giá trị truyền thống, rồi thích rủa những người khác quan điểm là "bây giờ còn có loại đàn ông như thế này sao" ??? Sợ thật.
    Quan điểm riêng em thôi nhé: Đã là nhu cầu, thì mỗi người mỗi khác. Em nói thật, em là em đếu thể hiểu nổi cái quan điểm "giữ tới tận cùng" là để làm gì? Các bác gái làm thế để làm gì? Em khẳng định luôn thế này nhé, 99,99%, tức ngàn người có một, sau khi bước qua tuổi 21, đàn ông con trai vẫn "còn nguyên". Hợ hợ hợ, thằng nào mà nói "tao vẫn chưa", thì một là nó Gay, hoặc giả tệ hơn là nó điêu trác. Thế nên các chị em đừng bao giờ hỏi "anh đã từng với ai chưa", các bác ý lại mất công nói dối. Còn vợ em, lần đầu hỏi em câu đấy, em trả lời rằng "anh có một tâm sinh lý hoàn toàn khoẻ mạnh em ạ", thế là xong.
    Còn "giữ", thì cũng nên biết "Giữ" để làm gì. Ối giời ơi, đêm tân hôn hạnh phúc ngất ngây được đo bằng một sự đau đớn về thể xác và tâm lí được chiếm đoạt của thằng đàn ông, thì quả thật các bác "siêu" thật, em không bằng được.
    Yêu, phải có sự đam mê. Mà đam mê đến một lúc nào đó sẽ phải.... đê mê. Các bác gái thì sợ "nếu cho nó thì mình mất hết", hoặc "nếu cho nó, gợi ý thì nó đánh giá mình không ra gì". Hớ hớ hớ, đánh giá là đánh giá thế nào?
    Mà....... thôi, chuyện rất bình thường thế này, bàn tán làm gì. Có ông bà nào thích thì cứ giữ, rồi để đêm tân hôn vợ nó nhìn nét mặt hả hê của chồng, nó chợt thấy chồng mình ích kỉ. Thế cho sướng. Em là em thấy, miẹ, sau mấy năm đi làm, vì tiếp khách, vì ngoại giao, vẫn phải Saune Massage đều, Tránh được phần nào thôi, đếch tránh hết được. Xời, chuyện nhỏ như con thỏ!
    Mà thôi, chắc chẳng dám nói nữa. Sợ các anh chị ý ném đá.
  8. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, lại gặp em này ở đây. Anh là anh rất thích "cãi nhau" với em đấy em ạ
    Hĩ hĩ, yêu nhau thì phải trân trọng nhau, đúng không? Vậy các chị em có trân trọng cái tâm sinh lí của anh em không? Miẹ, các chị ăn mặc đẹp, hơi "thoáng" tí cho đẹp, anh em hoàn toàn hiểu và thông cảm. Vả lại, ai góp ý thì "tôi mặc đẹp cho tôi chứ cho ai đâu", rồi..... etc, loạn lên cả. Nào thì trong suốt, nào thì hai dây, nào thì quây, rồi nào thì trễ, đẹp thì đẹp đấy nhưng ai bảo không kích động tới anh em??? Cứ dứ dứ mỡ để miệng mèo, rồi không cho nó ăn, thì nó phải sang nhà hàng xóm.
    Gớm, còn nói về nhu cầu, thì chưa biết ai hơn ai đâu, chẳng qua đàn ông nông nổi dễ "lộ" hơn thôi. Mà khốn nạn ở cái chỗ, 95% đàn ông bồ bịch, ****. rồi 19stand đều chỉ là lí do "cơ học", còn buồn thay, cũng con số đó, với phụ nữ thì phải là "có tình cảm, cảm hứng thì mới làm được". Ôi giời, chưa biết ai ghê gớm hơn ai đâu, chẳng qua do định kiến xã hội vớ vẩn nó khiến chị em "tự dưng được đặt lên bàn thờ CÔNG DUNG NGÔN HẠNH" mà thôi. Mà đã bước lên rồi, mấy ai dám trèo xuống.
    Khốn khổ thay cho cái giai đoạn bước gấp gáp của xã hội tiến tới văn minh. Học thì cố gắng học hết, cứ học nửa này nửa kia ghép vào nhau rồi....... thi nhau lên án.
    Ngày xưa, quan điểm như thế là tốt, vậy thì hãy ăn mặc như ngày xưa đi, Hở cái bắp chân ra cũng là "không gia giáo", hở cái cảnh tay trắng ngần ra thì sẽ là "đĩ thoã", hở mảng lưng ra thì là "đồ bỏ đi", được hay không? Nếu các chị các em nào làm được, thì mới có tư cách chửi thằng đàn ông!
    Đếu có cái kiểu, như người ta vẫn nói "dử mà không cho ăn" nhé!
  9. blue_blue_color

    blue_blue_color Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau một thời gian và có ý định cưới thì quan hệ trước vẫn được chứ. Hai người yêu nhau, gần gũi, va chạm mãi thì làm sao mà bảo không có những ham muốn xxx trỗi dậy.
    Nếu các chị gái cứ khăng khăng giữ gìn cho đến lúc cưới mà từ chối, thì em nghĩ có hoạ người yêu 1 là ngấm ngầm đi kiếm cách giải toả, 2 là từ từ mất hứng mà vãng. Các chị em đừng vội lên tiếng ngay là người yêu của chị em rất mực đứng đắn, đàng hoàng tuyệt không cho thì cũng chả bao giừo thế này thế nọ. Nhiều khi các anh ấy cũng muốn thế lắm nhưng bản năng, nhu cầu không cho phép ạ, vả lại xã hội nhiều thứ tác động thế thì khó lắm. ******** giữa 2 người yêu nhau thật sự sẽ làm cho tình cảm thăng hoa, khắng khít hơn. Mình xxx với người mình yêu thật sự, dù sau này vì lý do gì không lấy được nhau cũng không thấy hối tiếc. Gĩư gìn, cấm vận rồi lại khóc tu tu hay than trời trách đất khi người yêu đi tìm nơi mà giải quyết. Sau đó lại kiếm một anh người yêu mới; nhưng e răng với quá trình tiếp diễn như thế thì chắc các chị khó kiếm được anh chồng trinh nguyên lý tưởng như ý các chị (ngoại trừ trường hợp yêu thời gian ngắn rồi cưới luôn, mà không chừng trước khi yêu các chị, các anh đã xxx với người khác rồi cũng nên).
    Em nói thật các chị muốn giữ chồng thì chịu khó nghiên cứu các tài liêu về xxx một tí. Mình yêu chồng, học cách làm cho chồng sướng, thảo mãn thì tốt chứ sao. Đứng đắn, đàng hoàng quá có khi sau này lại mất chồng về tay **** đấy ạ.
    Còn về khoản chồng mà đi **** hay quan hệ với người khác ngoài vợ (em không tính trước khi có vợ) thì em phản đối kịch liệt. Đang có vợ thì tuyệt không có một ai khác. Chồng thì em yêu cực, ai động đến cũng không xong với em, nhưng mà đang có em mà đi linh tinh thế em cho vài giọt axit tiệt luôn. Không vớ vẫn với em đựơc đâu.
  10. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác kia chắc hiểu sai ý em rồi. Ý em là : NẾU CON GÁI KO CHO NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH XXX , THÌ NÓ ĐI **** HAY LÀM GÌ WHO KNOW ĐÚNG KO ẠH ?? MÀ KỂ CẢ NÓ NÓI LÀ ANH ĐI ĐI NỮA, THÌ SAO MÀ CÁC BÁC GÁI LẠI PHẢI ĐAU KHỔ ??? ĐÓ CHỈ LÀ F THÔI MÀ , CHẢ PHẢI VÌ NÓ YÊU CON **** KIA. MÀ ĐỂ LÂU MÃI NGƯỜI YÊU CÁC BÁC TỰ GIẶT TAY THÌ CŨNG THÀNH BỆNH
    CÒN TRONG TRƯỜNG HỢP BÁC GÁI ĐÃ CHO XXX RỒI , EM CHẢ BIẾT NGƯỜI KHÁC THẾ NÀO CHỨ NGƯỜI YÊU EM CÒN ĐI **** THÌ ............CHẾT VỚI BÀ

Chia sẻ trang này