1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác gái vào cho em hỏi cảm nghĩ 1 tý với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chienthanSH, 10/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Song Nhi lần này em sai rồi em. Dạo này thi thoảng chị vẫn vào đọc bài của mọi người cảm thấy em có điều gì đó rất khác, rất thay đổi, không giống như trước kia. Ko dám nói là tốt hay không bởi đó là tuỳ em nhưng có lẽ chị nhớ em trước kia hơn.
    Đúng là những người mồm mép thì có lợi thế khi bắt chuyện nhưng về lâu dài cái tài, bản chất của anh mới bộc lộ. Người nào nông cạn, chỉ để ý cái bề ngoài, trước mắt sẽ dễ bị choáng ngợp bởi những ấn tượng bằng mắt và tai đó.
    Tất nhiên ko phải như thế có nghĩa là anh có thể ăn nói thô lỗ . Học ăn học nói mà. Nhưng cũng ko nhất thiết phải bắt chước những người khác nói như tép nhảy, cứ là mình nhưng học cách nói "văn hoá, dễ nghe, có duyên và hiểu biết". Người thông minh hẳn sẽ học được những cái này.
    Nói thật, giờ già rồi, gặp anh nào miệng trơn như bôi mỡ là thấy gớm, tiếp chuyện đấy nhưng chỉ xã giao thôi. Cứ nói thẳng, nói thật, thật tâm lại chẳng hơn
    Đàn ông quan trọng nhất là có tài, có ý chí. Học hành thành tài, kinh nghiệm sẽ đến theo thời gian. Người thông minh thu thập kinh nghiệm lại càng nhanh nhưng đừng quá tự cao về bản thân sẽ dẫn đến nhìn nhận khả năng của mình không chính xác.
    Nói vạy ko có nghĩa là những người ko học hành cao là không thành công, mỗi người có 1 cái tài khác nhau. Họ có thể ko có tài học nhưng lại có tài khác. Quan trọng là có trí và quyết tâm.
    Nếu em giai thấy thích, có thể nói nhưng nghĩ cho thật kĩ, thường thì gái ko hẳn vì giai nhiều tiền, dẹp giai là xiêu (đúng trong TH của chị nhưng với các em teen bây giờ ko dám chắc )
    Tặng em Song Nhi và cả nhà truyện này. Đang bận 1 chút, nếu mọi người muốn em sẽ dịch sau ạ
    A turkey was chatting with a bull. ''''I would love to be able to get to the top of that tree,'''' sighed the turkey, ''''but I haven''''t got the energy.''''

    ''''Well, why don''''t you nibble on some of my droppings?'''' replied the bull. ''''They''''re packed with nutrients.''''

    The turkey pecked at a lump of dung, and found it actually gave him enough strength to reach the lowest branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch.
    Finally after a fourth night, the turkey was proudly perched at the top of the tree. He was promptly spotted by a farmer, who shot him out of the tree.
    Moral of the story:
    Bullsh*t might get you to the top, but it won''''t keep you there.

    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/10/2008
  2. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói chuyện **** vãi .
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Kết chị Bờ nu thế .
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu con bé đó ngon thì chiến luôn đi sao còn phải ngợi
  5. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Uí chết làm bạn songnhi nổi hứng buôn chuyện lên rồi àh ,híc cũng đang học năm 2 àh bằng mình sao,các cụ quả nói không sai con gái thường rà nhanh hơn con trai.Lại đàm đạo típ vậy,tự nhiên lại được làm chú ngoài cả sự mong đợi híc gọi bằng anh thôi cũng được.Lại đàm đạo tiếp vậy :
    Tài : Có học mà không có tài có thể vì chỉ số IQ của mỗi người không phải ai cũng cao nhưng người biết cố gắng học tức là người đó sẽ có chí và hầu như người có học sẽ có đức .Có tài mà không có đức là vô dụng,có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó suy cho cùng người có đức,có chí dù không có tài lắm thì cũng không sao,có thể cải thiện
    Tiền : Nhà gọi là có điều kiện kinh tế thôi chứ chưa đến mức đại gia với lại còn anh em nữa chứ 1 mình đâu có hưởng hết được,tiền bố mẹ cho nào dám tiêu hết hả bác,tiêu hết thì lấy đâu ra vốn mà làm ăn sau này
    Đẹp :Em chả dám post ,sợ sau này lấy phải em khác ,em nó đọc được cái này lôi ra làm bằng chứng thì chết ,lại hỏi con này là con nào hả thì chết em ,có post riêng cho bác thì post thoai,trên này ta cứ phải mờ mờ ảo ảo lộ diện là nguy hiểm lắm
    Mồm mép :chắc đọc sách văn nhiều là sẽ nuột thôi,văn ôn võ luyện mà
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    con nào có đủ trí thôg mih cần thiết sẽ đọc hiểu đc là cháu chả díh dág j đến chú
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác siêu nhân béo này toàn đổ thêm dầu vào lửa thôi. Pác đừng nói thế con gái nếu đã có cảm tình thì kiểu gì cũng sẽ bật đèn xanh thôi mà.
    E nói thật con gái yêu bằng tai còn con trai yêu bằng mặt đấy là theo cách nói của các cụ thôi. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, đâu fải có tiền, đẹp trai, có tài là tốt đâu, Sao bác ko nghĩ rằng sao nhiền người xấu trai ko tiền bằng bác ko địa vị giống bác nhưng lại có người yêu.
    Yêu nhau ở đây là cả 2 trái tim cùng co nhip đạp giống nhau mà bác. Cả 2 fải cảm thấy co tình cảm với nhau chứ. Nếu yêu mà chỉ cần những thứ như bác nói thì e nghĩ bác chả thiếu người thèm yêu bác đâu. Yêu la fải hiểu nhau và quan tâm chăm sóc nhau,bác mới đi với người ta có mấy tháng mà chỉ noi chuyện thôi đúng ko, chưa đi chơi. Bác nói bác thich người ta thì người ta làm sao trả lời bác được. Họ đâu bít bác là người thế nào, chả nhẽ nhận lời thích của bác bằng niềm tin sao.
    Sao bác ko tự tạo cơ hội cho 2 người có những buổi đi uống nước nói chuyện, đi xem phim hay đi loang quoang đâu đó chơi để hiểu nhau hơn. Phải tự tạo cơ hội cho mình chứ. Chứ đừng ngồi đây mà nhờ tư vấn như thế vì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau mà. Fải tự mình vận dụng vào cuộc sống của chính mình thì mới thành công mà bác. Chúc bác thành công nha
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    98% là không , chưa gặp , mới quen có mấy tháng tự dưng bảo thích với thiếc .
    Nếu mà là em em sẽ từ từ , thời gian suy nghĩ thì giống như kiểu đã đồng ý rồi lắm , còn nếu từ chối thẳng thừng cũng ko đc , lỡ phí mất duyên tình trăm năm
    Em sẽ nghiên cứu đã , bởi chưa gặp chắc gì mấy vụ đẹp zai ,có học thức , có khả năng kinh tế đã là thật ( ối người thích chém gió ) , với lại mấy cái đấy chưa đủ để thích hoặc yêu đc , phải có thêm nhiều cái khác nữa .
    "phận con gái mười hai bến nước" ,đi đâu vội làm gì , nhỉ
  9. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thẳng nhưng thật, rất đúng ý em.
    Với câu hỏi của chủ topic, em cho rằng câu trả lời còn tùy vào người con gái kia. Nếu đó là đứa ngoan, hiền lành, con nhà gia giáo thì người như bác rất có thể lọt vào mắt xanh của em nó. Chuyện mồm mép hay ko lúc này chả quan trọng, có khi mồm mép quá lại khiến em nó tránh xa. Còn với mấy đứa con gái hơi đú đú, thích chơi hơn thích học thì đương nhiên cũng ko thích con trai suốt ngày cắm đầu vào học rồi, (mà kể cả có thích cũng chả đến lượt) khi đó, việc có tiền, ga lăng, mồm mép, biết chiều chuộng trở thành tiêu chí quan trọng khi chọn bạn trai. Tuy nhiên những em kiểu này cũng sẽ thay người yêu như thay áo nếu gặp được những người chịu chơi hơn.
  10. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác này show hàng kinh we'' !
    Nếu thik rôi` thì bác lên đây hỏi thừa à..chén thôi
    Nếu hơi thik thôi thì tội gì hok tìm hiểu thêm chút nữa.Xiem có hợp hay hok đã.
    Còn nếu hok thik hay cứ fải day dứt nhiều thì lượn đi cho nước nó trong.
    [/hl]Bỏ thì thương, vương thì tội[/hl]

Chia sẻ trang này