1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giải hộ em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1234chgz, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongvekien81

    truongvekien81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    theo tui bướng một chút chẳng sao. như vậy lại hay hơn là chẳng phản ứng gì khi không may mình có lỡ lời. tất nhiên là bướng theo hướng tích cực chứ tiêu cực thì ....thua
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    ngư?oi iu em bưóng lắm, hic hic, thôi cha? sao, nhịn một tẹo cho cơm la?nh canh ngọt
  3. truongvekien81

    truongvekien81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhưng nhịn thì cũng phải vừa vừa thôi. đừng như Chaien nhiịn một hồi là phồng lên rồi ...nổ đấy. thế thì tội lắm.
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bướng là tính rồi,khó chuyển lắm :-(
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    các cụ có dạy "lạt mềm buộc chặt",gái muôn thủa vẫn chỉ là gái mà thôi, trong trường hợp cụ thể này, chú cứ hạn chế cương cứng lên với em nó là được (à tất nhiên là những lúc em ấy muốn...)
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ bác chủ topic đã yêu cô gái kia thì chắc chắn yêu cả cái bướng bỉnh của cô gái. Giờ tự dưng cô gái kia " gọi dạ bảo vâng " đi! Có chuyện ngay à !
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con gái là chúa hay thay đổi, không phòng vỉ trợ tim có ngày nhồi máu mang tai chít ^_^
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bướng có làm sao đâu. Như mìn là mìn bướng quá trời quá đất luôn. Nhưng mà mìn cũng hay thương yêu chiều chuộng các bạn trai trong những việc vặt vãnh lắm. Những việc vặt như là ăn gì, uống gì, làm gì cùng nhau thì mìn sẵn sàng chiều ý các bạn ấy. Còn những việc lớn hơn liên quan đến quan điểm sống, những việc cá nhân của bản thân mình như mặc gì, ăn gì, ngủ lúc mấy giờ thì là chuyện của mình, các bạn ấy miễn bình luận, không có quyền can thiệp.
  9. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá,
    Anh đây hay khát, mỗi lúc khát là lại thích một làn môi mềm, nhè nhẹ chia sẻ dòng nước ngọt ngào với mình.
    Anh đây cũng thích ăn mấy món như bánh chuối, mít ướt..., dĩ nhiên là với một em ún rồi.
    Và làm thì ..., nhiều cái chúng ta có thể làm cùng nhau, nhỉ: thảy lỗ, bóng bàn...
    Lên 1 phát nèo.
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em cũng bướng, nhưng mà khi nào cho bướng mới được bướng

Chia sẻ trang này