1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giải quyết hộ e cái tin nhắn này với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiruoi111, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải quyết hộ e cái tin nhắn này với!!!!

    Chả là hôm trc đi chơi e chê con bạn của gái, bảo lần sau đừng rủ đi với nó. Tối qua tự nhiên gái nó nhắn cho t 1 tin thế này:
    "có nhiều khi e cg mun nc với a nhưng a cứ làm sao í.e và a quá khác nhau. e chưa từng hiểu a. tiếp tục ko giải quyết đc vấn đề j đâu a ạ"

    E nt lại nói linh tinh, dại loại là cho e nó loạn óc để quên cái ý nghĩ đấy đi, vì biết là e này sống ko nội tâm lắm, mau quên. EM nó nt tiếp :
    "cóa nhìu chuyện e ko biết nói sao để a hiểu. đã bao h anh biết e đang nghĩ j chưa. thôi, a ngủ đi"

    Theo các bác nên phân tích và xử lí 2 tin nhắn này thế nào đây???
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đọc xong nên (cố)đi ngủ thôi chứ làm gì,đang lúc nó tâm trạng không vui thì cách tốt nhất là im lặng.
  3. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Theo phán đoán non nớt của tôi.
    Bạn gái của ông hơi kiêu và hơi lên mặt với ông rồi đấy. Kiểu này do ông chưa biết cách điều trị bạn gái rồi. Qua 2 tn thì cũng khó đoán tính cách của bạn gái ông nhưng mà tôi thấy là ông đừng chiều nó quá. Cũng ko nói nhiều với nó làm gì. Ông nên lạnh lùng một chút cho nó hết lên mặt với ông.
    Tôi thì ko thích con gái kiểu cứ hơi giận giỗi tý là mồm cứ xoen xoét: Anh ko hiểu em, em ko hiểu anh, rồi anh thế này anh thế nọ.
    Nói thật là con gái kuể này ông phải kiêu, phải lạnh lùng cho nó biết mặt. Đàn ông cũng có giá chứ, việc quái gì ông phải đau đầu lên đây tìm cách làm gì. Đã yêu nhau thì phai thông cảm cho nhau chứ.
    Bây giờ ông cứ kệ nó, không hỏi han, nhắn tin gì cả. Sau một thời gian xem thái độ nó thế nào đã. Nếu nó xuống thang thì là nó biết điều còn nó tiếp tục lên mặt thì quyết định thế nào thì tùy ông.
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn í đang buồn và dỗi rồi.....bác mau đến làm lành đi, gặp trực tiếp thì hơn chứ nhắn tin qua lại thế này không giải quyết được vấn đề đâu .
  5. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    CHỊU KHÓ DỖ NGON DỖ NGỌT EM VÀI HÔM RÔI EM SẼ VUI LẠI THÔI
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đi ngủ. Qua một vài hum lại khác ấy mà
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nó bảo đi ngủ thì cứ ngủ mẹ nó đi. tính bọn đấy nó hay trở trời, chú mà cứ suốt ngày chạy theo nghĩ nó đang nghĩ j là hỏng. Phải hướng cho nó suy nghĩ là: k biết a ấy đang nghĩ cái j nhể.
  8. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác, thường gái mới đi chơi, nó có xu hướng rủ thêm 1 người bạn, 1 nhóm bạn mà nó biết để đi cùng bác. Nó rủ con bạn thân đi, vì có thể con đấy chưa có người yêu, cho nó đi cùng cho vui, hoặc để con bạn đấy nó đánh giá bác cho khách quan. Bác gạt con bạn kia ra thì no đòn là đúng rùi
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn nì chắc chưa yêu nhau chính thức ... mới có tình cảm và đang trong thời gian tìm hiểu nhau fải ko ??
    Đi chơi mà gái rủ thêm bạn thì mình cũng rủ thêm 1 chú bạn để nhờ chú ý tách con bạn nó ra khỏi nó cho mình tác chiến riêng chứ đừng để mình thành ng thừa của cuộc đi chơi khi hai gái ríu rít với nhau ...
    Gái nó đã nt nói thế thì ko fải hờn dỗi vu vơ đâu ... nó đang cảm thấy hai ng khác nhau nhiều quá đấy ... nó nói nó chưa bao h hiểu cậu và cậu thì chưa bao h biết em nó nghĩ gì ...
    Túm lại là nó đang bẩu rằng 2 đứa đang ko hiểu nhau ... ( thậm chí đã manh nha ý nghĩ tiêu cực khi fát ngôn " tiếp tục ko giải quyết đc vấn đề j đâu a ạ " ...
    Cậu đừng có xoắn , nó đang nghĩ lung tung cứ để nó tịnh ít bữa ... Từ rày về sau chời bời thì dành thời gian nc nhiều , tìm hiểu nhiều hơn , sâu hơn , kỹ hơn về con ng , gia đình , môi tr , cs hiên tại của em nó ...
    Cố gắng hiểu nhau hơn , nc thì fải biết hiểu ý , kẻ biết tung thì người phải biết hứng ... bản thân con ng mình thì bộc bạch rõ ràng hơn với em nó để nó cung fải hiểu mình hơn ...
    Túm lại là luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu ... Ko hiểu thì cũng cố gắng mà hiểu ...
    Nhược bằng cố gắng rùi mà vẫn ko hiểu ... thì giải tán nhẹ nhàng đi ... hai ng rõ ràng ko phải gu của nhau , ko hiểu nhau , ko hợp nhau ... Yêu ko có đc ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 25/03/2009
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em của bạn nói đúng đấy. 2 người khác nhau và em của bạn đúng là chưa hiểu hết về bạn. Giờ nhận ra con người thật của bạn khác với cô ấy quá nên muốn dừng lại suy nghĩ đấy. Bạn cũng ko hiểu đúng về cô ấy nữa. Xem ra sắp đường ai nấy đi rồi.

Chia sẻ trang này