1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giải quyết hộ e cái tin nhắn này với!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuoiruoi111, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhà là sang nhà em nó ngủ cùng để dỗ cho nhanh
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uầy, đúng đúng! Hâm mộ quá
    Trong tình cảm, ai hiểu được đối tác nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Nhiều khi các anh coi việc "tìm hiểu" chỉ như thủ tục lấy lệ, cứ giở các bài vở bí kíp mà ráp vào như một con rô bốt. Có thể nó sẽ phỉnh được cáo thời gian đầu, nhưng nếu ko xuất phát từ sự "nhu cầu quan tâm, thật lòng muốn biết bên kia nghĩ j, cảm thấy thế nào" thì sớm muộn cũng như 2 bánh xe trật răng, sao mà quay tiếp được?
    @ Giờ đừng nói nhiều mà hãy để tâm đến tâm tư tình cảm của em ấy. Giả dụ em ấy có giận mình thì phải biết đó là vì sao để sau này còn tránh. Yêu phải đi liền với thương, mà muốn thương thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải... kiên nhẫn tìm tòi và coi đó là 1 điều đương nhiên chứ ko phải cố sống cố chết Nếu ngay từ đầu đã ko như vậy thì khó lắm...
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    làm lành với em nó đi,con gái hay dỗi hờn lắm,rồi mà cố gắng hiểu em ấy hơn,chúc may mắn.

Chia sẻ trang này