1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp bạn em với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giotdang, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp bạn em với

    Đứa bạn thân của em đang mắc vào chuyện tình cảm rối rắm. Thực sự em không biết phải khuyên nó thế nào. Nó và anh í yêu nhau cũng được hơn một năm rồi. Nhưng thời gian gần đây, chuyện tình cảm của hai người trở nên rối mù llên. Chia tay rồi mà anh kia cứ đòi làm bạn thân và vẫn cứ đến thăm. Có lần, hai người cũng xa nhau được một tháng nhưng đùng một cái anh í quay lại,đòi gặp nó rồi khóc, làm cho đứa bạn em rất áy náy. Nó không biết phải làm sao nữa. Anh kia thì cực kì yêu nó, quan tâm và chăm sóc cho nó. Em có hỏi nó có yêu anh í không, nó bảo cũng không biết nữa, có lẽ thương nhiều hơn. Nó bảo nó thấy hai người không có tương lai. Vì 2 người đều sắp ra trường, mỗi người lại một kế hoạch khác nhau. Em biết đứa bạn em là đứa cả nể, thương người. Nó kêu khổ và bế tắc quá vì không biết làm cách nào dứt khoát hẳn với anh í, nhất là khi nhìn thấy anh í khóc.
    Các anh các chị có biết cách nào để chia tay được không? Em thấy thương nó quá


    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?

    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 22/01/2003
  2. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    size=4]Anh ko ngho bạn em lại rơi vào tình cảnh bi đát vậy,nhưng theo anh(theo quan điểm của anh thôi nha) Nếu con trai như cái anh mà em kể thi quả là yếu đuối ,vì mình là con trai thì phải luôn cứng rắn,ko được khóc trước mặt con gái,phải chứng tỏ mình la 1 người biếp chấp nhận thực tế,vì vậyy em hãy nói với bạn em la hãy cho anh ấy một cơ hội :đó là phải chứng tỏ mình là một nam nhi đại trượng phu[/size=4]
    thanhminh
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn em nghĩ là không có tương lai với hắn ta thì quả thật mắt bạn em thật tinh tường đó !
    Kẻ mà cứ lấy nước mắt để lấy lòng đàn bà thì thật sự kẻ đó sau này chỉ có thể làm " nịnh thần" mà thôi ! Tương lai thật sự mờ mịt , cưới hắn thì có mà khổ cả đời !
    NONE
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi! Bác chiến binh codai (hơ hơ, cái này là gì thế? Chiến Binh Cổ Dài hay là Cỏ Dại...?) nói đúng quá! Làm thằng đàn ông mà lại khóc lóc bi luỵ vì tình cảm lại trước mặt một người con gái thì còn ra cái thể thống gì nữa?
    Em thiết nghĩ nên cô bạn trong vấn đề trên ko việc gì phải thương anh chàng kịch sĩ kia cả! Vì có thể khóc trc mặt một cô bé có nghĩa là có thể khóc trc mặt cả vài ba chục cô khác! Không yêu và không thấy tương lai thì tốt nhất nên stop, bạn bình thường vẫn thoải mái nhưng đừng có quấy rầy nhiều quá để còn thời gian kiếm người yêu!
    Binhboong
  5. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn, nhưng xin mọi người đừng bình luận hay chỉ trích gì anh chàng kia. Cái bạn em cần là giải pháp để thoát khỏi mối quan hệ này, để chia tay hẳn. Vì cơ hội hai người gặp mặt nhau rất lớn nhất là khi anh kia lúc nào cũng chủ động tìm gặp nó để nài nỉ

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nói thật, nói thẳng!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    cả nể là một trong những điều giết chết tình yêu chân chính của bản thân mình. Chấp nhận yêu người mà mình chỉ thương thôi thì điều đó đồng nghĩa với việc vất một nửa thật sự của mình ra một xó!
    Killer children kid napper loves Phin wheel

Chia sẻ trang này