1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp đỡ em gấp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shadowy, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đây là sim, cô ấy dùng để kinh doanh nên không đổi được bạn à. Nếu đổi được thì đã đổi luôn rồi.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ đọc thì biết. Tôi mà là thằng đó thì tôi viết lên trên này làm gì? Tôi có thâm niên trong ttvn rồi chứ ko rỗi hơi vạch áo cho người xem lưng đâu.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến bạn hay quá. Nhưng làm như thế lại lừa rối anh em trên ttvn này. quả thật là mình không muốn
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng bị 1 thằng mất dạy nó nháy máy cả đêm ! Em cứ kệ cha nó , nhưng nó cũng lì!Càng nháy hăng cơ ạ ! Hôm vừa rồi , em cho kon bạn muợn máy 2 ngày , sau lại dùng tiếp thì , chẳng thấy thằng mất dạy đấy đâu nữa !
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ nhất: ko đựơc vì cô ấy làm kinh doanh nên có rất nhiều số máy lạ liên lạc để mua hàng. Loại được cậu ta mà mất hết khách hàng thì cũng khổ.
    Cách thứ 2: cũng ko được. Vì nó rỗi hơi, cứ đổi số liên tục. Chặn số này, nó lại mua số khác. Sim bây giờ rẻ lắm. Dùng bét nhè.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    xui quá, thôi đành sống chung với lũ một thời gian thôi bác ạ
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thằng này cũng nhanh tay lắm. Nhấc máy lên thì nó đã cúp rồi. Cho mượn máy thì nó cũng ko biết là cho mượn. và cô ấy là kinh doanh nên ko thể rời máy được vào ban ngày. Thế mới khổ.
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi, đã biết nó, bảo không chịu nghe, đánh bỏ mẹ nó đi. Hay ông sợ nó. Cách này cũng không được, cách kia cũng không được.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dear Shadowy,
    Bạn nhắn với bạn kia rằng:
    Mình thích thì mình làm problem cho đời kẻ khác tàn mạt, chứ mình KHÔNG ĐƯỢC PHÉP để kẻ khác trở thành PROBLEM của mình.
    Sở dĩ cô bạn kia khó chịu là vì:
    - bắt máy thì bị cúp
    - biết tỏng đứa nào làm trò ấy
    Tôi thử giả sử là
    - người quen có việc bận nên cúp đột ngột
    - người lạ thấy số sai nên cúp liền
    - tần số mươi, mười lăm lần/ngày
    Thì tuy là có bực trong bụng, nhưng cô bạn kia không thấy stress đến thế đâu.
    Kẻ kia nháy máy chính là để cô bạn của shadowy bực mình. Cô bạn kia bực mình là trúng kế hắn rồi.
    Sao không thử thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề (attitude towards life)? Có điện thoại cứ trả lời, ai cúp thì cứ cúp. Hết 10 ngày mà thằng kia không chán thì mới là lạ.
    Hãy để cho hắn thấy hắn có nháy máy thế nào đi nữa, thì cô bạn của bạn cũng chỉ bình thản xem đó như 1 cuộc gọi nhầm lẫn thuộc 2 dạng trên mà thôi và điều đó không thể tác động tiêu cực lên cuộc sống của bạn của bạn.
    Hãy để cái công cuộc nháy máy đó ám ảnh kẻ kia chứ không phải là ám ảnh bạn của bạn.
    Xét cho cùng, ai xứng đáng chịu đựng? Kẻ kia hay bạn của bạn? Nếu là kẻ kia, sao bạn của bạn lại để mình phải chịu đựng chuyện ấy?
  10. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1. Công bố số điện thoại lên đây mong mọi người trả thù giùm không giải quyết triệt để.
    2. Làm như Anxiety: "nghe máy và thản nhiên nhận cuộc gọi" cũng không giải quyết triệt để.
    3. Theo gà, hãy làm sao cho gã kia thấy mình là bậc trượng phu, từ đó hắn sẽ thấy việc làm của hắn trẻ nít.

Chia sẻ trang này