1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e cưa quả này với, gian khổ quá ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uy1818, 29/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bác, e xin trình bày:
    Một tháng trước, e được cô bạn giới thiệu cho một cô bạn làm cùng cơ quan với no.
    Sau buổi gặp mặt vui vẻ đầu tiên, va 2 tuần sau đấy mọi việc tiến triển khá là tốt ddejp.

    Nhưng, hix... E cũng không hiểu tại sao, cách đây 2 tuần, vào tố t7 e nằm nha gọi điện nói chuyện với cáo, rất vui vẻ và tình cảm... E đã tưởng là xong rồi[:P]
    Nhưng đến thứ 2, e rủ cáo đi ăn, cáo kiên quyết từ chối, sau đấy cắt liên lạc với e 1 tuần, e gọi không nghe máy, ntin không trả lời. E nghĩ là hết hi vọng rồi.
    Bỗng dưng, cn tuần trước, cáo nhắn tin cho e, nói la: không phải e muốn tránh a đâu, mà a toàn gọi vào những lúc e đang ngủ hoặc không tiện trả lời điện thoại(e nghĩ đấy la li do thế thôi ) nhưng a gọi cho e nhiều thế, e cũng ngại thật đấy. Gà e nghĩ thế là hết rồi, nhưng được cô bạn động viên : cáo là con nhà lành, cố găng lên chưa hết hy vọng đâu. E lại xông lên lần 2..
    Lần này e đánh giáp lá cà,ngày nào cũng kiếm cớ mò lên cơ quan của cáo, cáo vẫn gặp và nc bình thường, làm e lại thấy le lói hi vọng, cả tuần qua cáo lại ntin và cn với e trở lại( e đã học cái bài mang sinh tố lên vào buổi trưa của bác nào đấy trên diễn đàn nhé, cáo đã nhận và rất vui cám ơn bác nhé). Nhưng - hôm nay, cáo lại lạnh nhạt với e,.. E cảm thấy bực mình với kiểu này, theo các bác, e lên làm thế nào để hạ gục cáo này.
    Tương quan lực lượng là bằng nhau về mọi thứ nhé, gà e chỉ lớn tuổi hơn thôi :-":-"
  2. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Hix, các bác cao thủ cố giúp em với, lâu lắm rồi e mới quen được một cáo mà e cảm thấy hợp cả về lối sống và cách suy nghĩ thế này,...
    Cáo cũng có khá nhiều vệ tinh các bác ah, nhưng e tự tin là ứng cử viên sáng giá .
    Nhưng cáo này toàn chơi kiểu không hồi âm thế này, làm em ko biết xủ lý thế nào cả :(
  3. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 tháng, còn 2 tháng nữa mới tới ngưỡng suppend hoặc continue mà.
  4. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Hix, những e khác mà nưa tháng chưa xong là em cho nghỉ rồi, nhưng quả này e như fải bả ấy, càng gặp càng kết, đổ không đỡ được, mặc dù không xinh, chỉ được tầm khoảng 6 điểm thôi :(
  5. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sai cơ bản nhất là quá săn đón, cưng chiều cái k đáng cưng chiều. Sai sót khác là tin nhắn quá nhiều. Với gái thế này cưa dễ ợt thôi. Anh định phân tích thêm mà bùn ngủ quá. Để rãnh viết tiếp
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    đúng là càng săn đón gọi điện nó biết mình đổ gục rồi , đc thể nó làm kiêu, bơ nó đi xem thế nào
  7. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Ợ, thế ạ, giờ thi e lên bơ nó đi hở các bác.
    Hix, theo lời con bạn tư vấn, sáng nay e chót gửi hoa cho nó rồi :(
    Giờ e phải làm sao...
  8. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tình trạng giống vậy , cáo nắng mưa thất thường . Bơ thôi bạn ạh , xoắn quá không tốt đâu .
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vừa ăn sáng tạt ngang. thấy chú gà thêm 2 cái nữa. 1. Giai đoạn này k tặng quà con miẹ gì hết. 2. Dính ngay bẫy gián điệp 2 mang. Đây cũng là lý do chính mà chú bị gái văn phòng có 6đ quay như dế
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vồ vập quá thành ra bế gái lên đầu ngồi rồi, dại gái thế dễ bị nó bắt nạt lắm.
    Trước mắt cứ giảm cường độ ALO với SMS xuống, chỉ dùng đt để rủ đi chơi.
    "va 2 tuần sau đấy mọi việc tiến triển khá là tốt ddejp." là sao?, ôm ấp sờ nắn ji chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này