1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e giải đáp tình huống này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp e giải đáp tình huống này với !

    E quen cáo được gần tháng ,mỗi tuần gặp 1 chủ nhật ,đã 3 lần , tuần tới 7 cáo đi choi Vũng Tàu với công ty chỗ cáo làm ( cáo vừa học buổi tối ,ban ngày đứng bán dtdđ) ,thứ 6 và thứ 7 thì cty về nhưng cáo ở lại đợi đám bạn cáo ra chơi (cáo có dắt e đi chung uống trà với đám bạn cáo 1 lần rồi ) ,chiều chủ nhật cáo về chung với đám bạn cáo .do thằng e trai của nhỏ bạn cáo chở về.

    Tình hình là e đã nói với cáo là "a ra ngoài đó chơi với e nha ",cáo nói "sợ đường xa a mệt ,a ko về nổi" ,và cuối cùng cáo cũng đồng ý nhưng e thấy cáo lộ vẻ gì đó .E đã nghi nghi nên lát hồi e hỏi cáo là "e có vẻ thân với thằng e trai của bạn e lắm phải ko?" cáo nói "ko có ,thì ko có ai nên về chung với nó"

    Các bác hiểu tình huống này thế nào và e phải làm gì ? e dự định sáng chủ nhật ra chơi rồi chiều chở cáo về ,e đi bằng oto (điều này cáo ko biết) ,e có nên làm như vậy ko hay là để e trai của bạn cáo chở cáo về .

    Thông tin thêm Sài gòn -Vũng tàu 130 km ,đám bạn cáo có 3 gái đi chung với 3 trai và 1 thằng e trai đi riêng chở cáo về .
  2. RAUCHUMCHOE

    RAUCHUMCHOE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm những j mình thấy cần thiết ! Chưa đủ dữ liệu để nói lên cái j cả !
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chưa có j để giải quyết ở đây cả,bạn phải nói chi tiết hơn mọi ng mới TV cho bạn đc
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng, vậy thoy chớ nó mà o đổ bác đâm đầu vào tường chết quách cho rồi
  5. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vâng các bác nói thì e xin phép được bổ sung thêm
    E quen cáo ,chỉ gặp 1 tuần vào ngày chủ nhật
    Tuần đầu tại kem BUDS
    Tuần 2 tại đi xem phim ,mà e wa trễ ,tới 8 h mới đến thành ra cáo gọi điện cho đám bạn (đám đi vũng tàu ,trong đám này gồm 3 cặp ,chỉ có 1 nhỏ bạn đang học chung lớp đại học với cao ,2 nhỏ còn lại là bạn của nhỏ đó và 3 thằng bồ của nó) đi uống trà
    Tuần 3 e a định rủ cáo đi xem phim nhưng cáo kêu e chở đi photo ,mua tài liệu ,mua nón cho tuần tới đi vung tàu ( 2 cái non cùng 1 màu) e đang nghi nghi cái kia ko biết cho ai ?
    Tuần 4 sắp đến rồi
    E thì ko đươc đẹp trai cho lắm ,nhưng được cái e cũng hơi hơi có tài ,và và ít ra e cũng đã mua nổi con SHi và oto ,nhưng cái bản mặt e cứ như bác "Truong Tấn Sang" ấy.
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái ... thì hơi đâu mà để ý nhiều như thế , đó mới là phong cách của đại gia ... bác có đủ mọi thứ rùi , nhưng có một thứ quan trọng bác đang thiếu là sự tư tin , hãy tự tin như lúc kiếm tiền ấy và đừng có chú ý những thứ nhỏ nhặt ... nó sẽ làm ta phân tâm ... luyện tiếp đi nhé
  7. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lời các bác quả là lời vàng ngọc ,phong cách kua thì sao hả bác ?mong bác chỉ e thêm .E có mỗi cái mặt nhìn ko baby ,cũng ko đẹp tí nào ,e nói chuyện ra sặc mùi kinh doanh ,nào là tiền ,các mối quan hệ...nhưng có 1 điều e có thể chắc chắn là ko có ai mạnh quen với cáo mạnh hơn e về khoản kinh tế và chiều cao.E nói vậy ý ko fai là dùng tiền bao cáo ,cáo quen e cũng sòng phẳng lắm ,cáo là người có ăn có học ,ko fai loai đào mỏ.
  8. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hai cái í nó cụng nhau đôm đốp đấy anh ợ . Nói thật, là con gái có bạn trai mạnh về kinh tế kể ra thì cũng thích đấy (có thể tạo ra những pha lãng mạn, tốn kém) nhưng cứ mở miệng ra là chỉ biết nói đến tiền thì thôi... em xin kiếu (trừ những thể loại đào mỏ thì em không ý kiến )
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện này thấy hơi hơi giống câu chuyện của mình cái vụ 4 bánh.
    Có 1 anh nọ, do anh của mình giới thiệu làm quen cho dzui, muốn à ơi với mình. Lần cafe thứ 1, đi cả đám, là đã ko ấn tượng với anh đó rồi, ăn nói kém duyên vì cứ nói suốt buổi, chẳng chịu cho lỗ tai người ta nghỉ ngơi. Lần 2 cả đám đi finic, ai cũng đi xe 2 bánh, có mình ổng đi xe 4 bánh, nhưng vậy thì đã sao, ăn nói cứ thế nào đó, kỳ cục.
    Thế nên, con gái mới iu bằng tai. Ko phải nói ngon nói ngọt, nhưng đừng dzô dzuyên là được.
  10. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vậy e quyết định chiều chủ nhật ra vũng tàu đón cáo về ,các bác co cách nào tạo ra 1 pha lãng mạng cho e có ấn tượng với cáo ko? Đại khái là gặp cáo e nói " a ra đón e về " nghe nó quang trong quá ,e sợ cáo coi thường e ,nói e si mê nó ,chạy nguyên cái xe to vật vã ra đón nó về ,trong khi nó có xe thằng e trai bạn nó chở( =2 bánh) .Mong các bác phân tích giúp thằng e
    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/03/2009

Chia sẻ trang này