1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e giải đáp tình huống này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzz, chán pác quá, cái quan trọng là cô í có muốn pác ra không? Nếu làm phiền người ta thì thôi luôn đi. Cái này hơi ngoài lề xíu, em chúa ghét các pác gọi phụ nữ bằng nó (đang cưa cẩm mà còn thế thì pác chẳng tôn trọng người ta chút nào cả, thế cưa làm gì cho nó mệt người ra). Cũng ko thix nốt cái từ Cáo nên em ko dùng, nhưng cái này có thể bỏ qua được
  2. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thanks bà chị nhé ,chẳng biết dùng từ gì ,chẳng lẽ kêu tên cáo ra ra thì các bác trên đây ko hiểu ?cứ dùng đại đại từ nhân xưng của Việt Nam là "nó " cho dễ hiểu. Vậy có cách nào để kiểm tra việc trên là cáo có thích mình ra hay ko?
    tới đây e lại có 2 thắc mắc " tai sao ko muốn e ra?" ,có thể cáo sợ phiền hoặc "cáo có điều gì cần giấu " ,thực ra e cũng rảnh chủ nhật ,e cũng có thể ra ngoài đó điều tra xem cáo thế nào ,nhưng thực nó ko đáng ,bởi vì nếu cáo ko thích thì lon ton theo làm gì .
    Chuẩn như e ,ứng xữ tinh tế ,ga lăng chỉ mỗi hơi xấu trai nhưng e đã bù bằng 2 cái bằng cử nhân , phương tiện đi lại thuộc hàng hiện đai nhất trong thế kỷ này mà lại ko có khả năng quen được bạn gái dễ thương sao? (tự .... sướng 1 tí)
    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 30/03/2009
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú đa nghi như Tào Tháo thế kia, tán gái chỉ nên quan niệm là trò chơi, đừng có cả nghĩ
  4. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu pác thấy cái từ cô ấy hay em ấy khó nói quá thì pác dùng từ Cáo luôn cho nó tiện nhưng đừng dùng từ nó, cái đó chỉ dùng chỉ con vật, đồ vật hay sự vật thôi (hix, pác thông cảm nhiều khi em cũng bị dị ứng 1 cách vớ vẩn thế )
    Trở lại vấn đề của pác, em thấy pác cũng thuộc dạng tự tịn đới, cái này nếu khai thác vừa đủ thì con gái tụi em chết mê đi (nó ko liên quan gì đến nhan sắc nhá) nhưng nếu hơi quá đà thì.... làm ơn tránh xa em ra ạ. Em không thể chịu đưng nổi 1 tên con zai mà cứ ngồi lải nhải nói suốt về mình từ sáng đến tối kiểu như "anh biết kinh doanh, biết kiếm tiền , anh giao thiệp rộng, anh học giỏi, anh có nhà lầu, anh có xe hơi....tiêu chuẩn cỡ anh thì ối cô xin chết , em phải lấy làm hãnh diện khi được anh để ý nhá" Không ngửi nổi pác ạ .
    Đứng trên phương diện 1 đứa con gái, nếu em thích cậu con trai nào đó thì hiển nhiên đi đâu em cũng muốn có anh ta bên cạnh, đi chơi xa mà nghe chàng gọi điện bảo "anh ra đó với em nhá" thì chả nhẩy cẫng lên gật đầu lia lịa ấy chứ. Cô nàng nhà pác lại chần chừ "thôi anh ra làm gì?" thì chắc chắn có vần đề, chứ chẳng nhẽ huỵch toẹt ra "thôi anh ở nhà đi, đừng làm phiền em" à, người ta lịch sự nên mới phải nói "sợ anh mệt" . Sau đó thì sợ pác nghi ngờ này nọ nên đành miễn cưỡng gật đầu nhưng trong lòng thì mong pác ... bệnh quách đi cho ... đẹp zời
    Đấy là em phân tích tình hình, còn pác muốn ra hay không tùy ý pác, nhưng cái dzụ tạo sự lãng mạn này nọ thì em thật lòng ngăn cản đấy. Ví như cô bé kia thích pác thì nội cái chuyện pác đi 130km ra đón em í về cũng đủ làm em í xúc động và đủ độ lãng mạn rồi. Nhưng nếu cô í chả có tí ti tình củm nào với bác mà lại đi thích cậu nhóc kia thì cái kiểu pác mang hoa tặng cho nàng hay gì gì đấy nó trở nên vô duyên và lãng xẹt chứ ứ có lãng mạn tẹo nào đâu ợ
  5. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Oaaa
    Bác chủ topic đã mua đc SHi và con 4 bánh rồi mà vẫn phải lăn tăn chuyện có cưa nổi em ý ko thì em nghĩ đúng là bác nên đập đầu vào tường cho xong chuyện thật
    Ở đây em ko có ý nói "có tiền là có tất cả" hay "gái nào cũng mờ mắt vì tiền". Chỉ là em thấy nếu bác đã có tài kiếm tiền như thế thì chứng tỏ IQ cũng ko phải hạng xoàng. Tiền bạc và tình yêu là 2 phạm trù khác nhau thật, nhưng dù sao người đã có tố chất nhanh nhạy trong sự nghiệp thì cũng ko bao h có thể là 1 người quá khù khờ trong tình yêu.
    Với câu chuyện bác kể thì em chỉ có thể nói thế này. Gái vẫn chối (hoặc sự thật là thế) rằng giữa gái và thằng em trai đứa bạn ko có gì thì bác cứ mạnh dạn mà tấn công. Em nó thích thì sẽ đáp lại, còn ko thích thì nó cũng sẽ có phản ứng kiểu ko thích. Và em nghĩ là bác cứ nói thẳng với em nó là bác sẽ đi oto ra và sẽ chở em nó về cùng. Nếu nó có vấn đề với thằng cu kia thì sẽ từ chối bằng được. Còn nếu nó đồng ý, thì mọi việc trở lên khả quan hơn nhiều rồi. Lúc này bác cứ tự tin mà tiến thôi
  6. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bác mới quen người ta có mấy tuần, đi chơi có mấy lần... Chẳng có gì là khi người ta phản ứng như vậy cả...nhất là bác đã có SHi và 4 bánh...Điều đó giải thích là: em ý là người có lòng tự trọng, chưa mờ mắt vì tiền, có tí suy nghĩ trong đầu, kô phải dạng ngu si đần độn...
    Nếu bác muốn cưa cẩm chơi bời với chị này thì bác nên bye bye đi ^..^ vì trình bác chưa tới rùi...kiếm chị khác mà chơi bời cho đỡ mất thời gian. Các chị kiểu này thích giai chân thành, biết yêu thương và tôn trọng nhau trong tình yêu là đòi hỏi khá cao, bác phải hiểu, yêu không phải là đăng ký nộp đơn dự tuyển vào làm việc... Bác đâu thể bảo rằng:..." đây tao có cái SH, cái 4 bánh đấy, tao kiếm tiền giỏi, galăng...." đã thừa yêu cầu của mày rồi, mày có yêu tao hay không thì bảo...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Khi yêu, người ta còn thử thách nhau chán chê bác ạ rồi sau này còn ối thứ nữa nó thử thách bác...hí hí...em nói thế thôi, bác vận dụng tài năng của mình để quyết định sáng suốt nhá...
  7. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lời bác quả là chân thành ,e chỉ mới cho cô ấy biết SHi thôi ,chứ cái oto e giấu biệt
    trong chủ nhật vừa rồi gặp cáo ,cáo đi chơi vũng tàu ,có đoạn e nói sẽ ra ,cáo nói "a di xe nguy hiểm ,hay là đi tàu cánh ngầm ra ",xong sau đó nói tiếp "e kỳ này đi về bằng 3 phương tiện "ra VT bằng xe hoi ,đi chơi bằng gắn máy và về bằng tàu cánh ngầm" (ý chỉ e đi tàu cánh ngầm ra) ,lúc này e chưa nói với cáo e đi oto ra. nhờ các bác phân tích giúp e quả này
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ đầu giờ có vẻ bác chủ pic muốn ra đón em Cáo là vì muốn khoe cái...ô tô ý nhở
    Em nói thật nhé. Nếu Cáo nhà bác như bác nói là ko phải người ưa hình thức (ý là sính giàu hay đào mỏ gì gì đó mà bác nói ý) thì khi đã hẹn một người khác đưa về thì ko đời nào trèo lên cái ô tô nhà bác đâu ạ. Đơn giản vì hành động đó như coi thường cậu bạn kia mà con gái ý tứ hay để ý cái đó, nhất là khi như bác nói là cậu bạn kia ra đó chỉ để đón em Cáo nhà bác về. Thế nên em khuyên thật là nếu bác có manh nha ý định đưa rước em nó thì nên hỏi trước đi ạ, là chủ nhật này để anh đưa em về có được không? Nếu em ý Okie thì bác làm, ko Okie thì thôi đợi dịp khác bác ạ
    (Em nghĩ bác là người kinh doanh giỏi vậy thì chắc kinh nghiệm csống cũng ko phải tầm thường, vậy nên chắc bác cũng chẳng hào hứng gì với gái thích đi cùng bác chỉ vì cái ô tô phải ko ạ)
  9. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chả có ý gì đâu cậu ạ... Đi xe hơi thì có thể là đi tắc xi hay đi xe buýt thì cũng là tắc xi...đến biển chơi thì đi xe honda, xe ôm thì cũng được gọi là xe găn máy,,,thậm chí nếu em ý yêu thiên nhiên có thể đi xe đạp điện cũng nên...con tàu cánh ngầm thì chả nói cũng biết... Đấy chỉ là câu n ói vui của nàng thôi bạn ạ ;)
    Bác quen em mấy tuần thì vẫn khó nói lên điều gì lắm. Nếu đánh nhanh thắng nhanh thì mấy tuần không được nắm tay nắm chân thì rút sớm.
    Còn nếu muốn nghiêm túc...kết quả sau mấy tuần của Bác phải là những SMS dài bất tận, nhưng đêm trắng chat chit với em ý... muốn thể bác phải thành khẩn yêu thương chăm sóc em ý...còn như thế nào là phải vận dụng IQ của bác...
    Hi vọng bác cũng là một thẳng đứng đắn ;)
  10. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bác hiểu sai ý em rồi ,hồi e học 12 đã chạy xe gắn máy ra VT rồi về , nên e hiểu nó mệt mỏi ra sao .Vả lại ai chịu nổi khi bé gái của mình đi với thằng khác ,130 km đi trong 2h là ít ,nếu trời mưa thì còn chậm hơn nữa .thử nghĩ 2 h ngồi với thằng đó mà ko xảy ra chuyện đụng chạm gì có mà chuyện lạ.
    E muốn chủ nhật ra đó sẵn chụp vài tấm hình với cáo ,gọi là kỷ niệm ,sẵn đưa cáo về .Trời mấy hôm nay mưa ,e sợ cáo đi về bệnh mất . Cũng nhân tiện việc này là e muốn thể hiện sự ga lăng ,tinh tế ,quan tâm với cáo trước mặt đám bạn cáo (đám này ko thân với cáo lắm đâu ,bữa gặp mặt e có ý nghĩ như vậy ,nhưng chắc đám đó chê e xấu )
    Mong các bác giúp e với
    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 31/03/2009

Chia sẻ trang này