1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e giải đáp tình huống này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ là thẳng thắn và chân thành, theo anh trong mấy tối sắp tới chú hỏi thẳng em ý một cách chân thành, xem em ý có muốn chú đón đưa kô? còn bằng phương tiện gì thì đâu có quan trọng, phương tiện nào cũng có cái hay cái dỡ của nó... Còn mọi chuyện nếu diễn ra như thế nào đi nữa cũng chỉ mới bắt đầu thôi, đừng quá vui hoặc quá buồn...Chúc chú toại nguyện!
  2. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thanks ý kiến của bác ,chắc có lẽ cách này hay ,dợi tới thứ 5 (thứ 6 e cáo đi rồi) e nhắn tin hỏi chân thành xem sao ,bác nói đúng ghê ,phương tiện gì ko quan trọng ,rất may là e chưa nói với cáo là "a đi oto ra ,e khỏi lo cho a" .cái quan trọng là cáo nghĩ gì khi mình đua đón cáo .
    Bác nào giúp e cao kiến với!
  3. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cáo sẽ nói thế này với Bác: Thôi, anh không phải đưa đón em đâu, em ngại lắm...

    Lý do? có trời mới biết được :))...đùa chứ...mức độ quan tâm của bác bây giờ dành cho em gái là...em có ai đưa đón chưa, có phải 1 thân 1 mình đi không??? nếu 1 thân 1 mình thì anh đưa đi còn nếu có người đưa em đi rồi thì phải hỏi han xem là người như thế nào (quan hệ với em ý kiểu gì, có tin cậy được không,).... blah blah...
    Thật với bác...gái nào BƠ mình đi mình mới thích, mới yêu, chứ còn cái thể loại mới đi chơi có vài lần mà xoắn quẩy thì tìm hiểu yêu đương làm gì cho mệt tốn thời gian...
    ( chả hiểu sao mình đi giải quyết vấn đề của người khác rất chi là sáng suốt bác học mà lúc áp dụng cho mình thì khoai thế...)
  4. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hỏi thẳng cáo là:" Anh lái ô tô ra đón em nhé", biết ngay câu trả lời liền, bác này cứ lăn tăn chuyện gì đâu
  5. quanzach

    quanzach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đầu bác này đầy sỏi,kiếm dc sh,xế,nhưng mỗi tội lại tự ti về ngoại hình,nản thật.Người ta nói mạnh vì gaoj,bạo vì tiền.thế mà bác còn phải lăn tăn vớ vẩn,nếu đã thiếu tự tin như thế thì bác sang Hàn làm 20 phát phẩu thuật,mất con xế chứ mấy,lại long lanh óng ánh ngay ý mà....
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngungu chăm sang bên này thế
    Cùng ý kiến với ngungu ...
    Hãy ...suy nghĩ nhẹ nhàng mọi điều ..và cố gắng đơn giản mọi thứ với bạn chủ topic theo tớ bây giờ là tốt nhất .
    Bởi vì khi bạn ngồi một chỗ , trí tưởng tượng của bạn nó sẽ phát triển theo những suy nghĩ không có căn cứ xác thực của bạn và không có lợi cho mối quan hệ của bạn khi đã có sự nghi ngại .
    Nghĩ nhiều...phân tích mổ xẻ vấn đề ... nhất là khi tình cảm mới đang khởi đầu ....không phải là điều hay .

    Hãy để mọi thứ tự nhiên không buông cũng chẳng buộc , cái gì nó đến sẽ đến , nếu cô ấy thích bạn cô ấy sẽ thuộc về bạn.
    Vậy thôi
  7. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đúng là cao kiến ,có lẫn kiến thức tâm lý xen lẫn triết lý
    nhưng mà chẳng biết đường đâu mà lần với cáo này luôn ,cáo này nói chung là vui tính ,dễ chịu ,cáo nói mỗi tuần rảnh có 1 ngày chủ nhật thôi ,mà suốt 3 tuần nay đều đi với e rồi ,liệu rằng có phải là sự ưu ái dành cho e .
  8. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Rảnh 1 ngày chủ nhật để đi chơi với bác còn các ngày khác bận đi chơi với các bạn gà khác thì sao?
    Chẳng nhẽ em ý làm việc suốt ngày suốt đêm sao mà kêu rảnh mỗi chủ nhật?
    Em ý mà bảo là buổi tôi cũng phải đi làm thì phải đặt dấu hỏi?
    Em ý kêu buổi tối kô được ra ngoài ....thì phải ...e hèm... anh đến nhà chơi với em cũng được( bác có đủ chai mặt không ) ;))
  9. manvn1122

    manvn1122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    buoi tối cáo ấy đi học ,cáo này học ,học đại học buổi tối đấy bác .
    Lần đầu tiên găp về ,sang thứ 2 e mới nhắn ,sau đó la thứ 6
    Tuần 2 e nhắn có 1 lần vào trưa chủ nhât nhắc nhở là chiều có hẹn
    Tuần 3 là chủ nhật vừa rồi ,e đi về xong nhắn cho cáo liền ,thứ 2 cũng nhắn ,thứ 3 cũng nhất ,hầu như là mỗi ngày
    Chết e rồi ,tối qua cáo trả lời tinh nhắn e khuya lắm,e nhắn từ 9h30 (ko thể ngủ giờ này) ,tới 11h 30 mới trả lời (cáo ko thể về khuya vậy được vì mẹ cáo la ,và nhà cáo rất là xa) ,dường như cáo đã phát hiện ra e xoán lấy cáo rồi ,chết rồi ,bây giờ fai làm sao các bác giúp e với !
    Nick của cáo trên 1 dien đàn có chữ ký là "the girls always mjss who can make they smile...
    the boys only mjss who make they feel sad..."
    e nhờ các bác phân tích giúp e ,thanks

    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 01/04/2009
    Được manvn1122 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 01/04/2009
  10. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này