1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e tỉa con cáo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vualuoinhat, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cho e hỏi là e có nên mua chậu cây hay 2 trái dưa wa cho nhà cáo chưng tết ko ?cho ba mẹ cáo ấy
  2. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, kiểu này chỉ có thuốc ngủ + nhà nghỉ cho lành, nhanh ko chim bay mất :))
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    Đoàn Chuẩn! Khi xa gia đình và thiếu thốn tình cảm thì có 2 nhu cầu trỗi dậy mạnh mẽ nhất là nhu cầu "Được yêu thương" và nhu cầu "Thuộc về" nên thực tế mà bác nói cũng không có gì khó hiểu.
  4. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quen 1 tuần đã tỏ tình, >>> nhanh nhể. Lại định tỉa luôn nữa.
    Thế này mà cáo cho tỉa, thì 1 năm sau nữa về, thì cậu có còn nhớ cáo nữa không?
  5. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    .................
    Được vualuoinhat sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 25/01/2009
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chú nghĩ thế là đúng đếy, sút chết mịa nó đê, đặt vào chấm penalty ếy. Anh là anh ghét nhất cái loại gái không biết điều
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này , anh nói để chú biết nhé . Cái chuyện bắn tỉa của chú khó như lên giời .
    Thứ nhất , chú thì như con Ex ngồi đáy giếng . Còn em nó thì đã bay rất xa khỏi miệng giếng ,mà lại còn xa đã khá lâu rồi . Em nó đã hiểu là bầu trời rộng lớn như thế nào ,và khát vọng khám phá tự do của em nó cũng gia tăng không ngừng , vậy thì cớ sao em lại đi quay về cái giếng đó , để ngày ngày lại ngồi ngóng cổ lên cái miệng giếng u buồn .
    Thứ hai là lối sống , suy nghĩ của em nó cũng khác với chú nhiều , vì em nó đã phần nào ngấm trong mình lối sống phương Tây , cái nhìn cuộc sống của em nó cũng khác nhiều so với chú . Vậy thì làm sao mà hoà hợp được . Cuộc sống của em nó là cuộc sống thực tế , hối hả ở Newzeland với những người bạn trai, bạn gái sống bên cạnh em nó , chứ không phải là cuộc sống tưởng tượng với chú . Chỉ có khi nào em nằm cô đơn trong bệnh viện thì may gia còn có tý nhớ đến chú , vì một ngày nằm trong bệnh viện thì nó dài vô tận đủ để cho người ta nhớ về mọi thứ .
    Nếu lặn được thì lặn luôn đi , đừng mất thời gian vào chuyện mơ tưởng hão . Kiếm một cái tình gần nào đó cho đời thêm thi vị . Vì đời cũng chẳng dài lắm đâu .
  8. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    .............
    Được vualuoinhat sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 25/01/2009
  9. kemdau3011

    kemdau3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bác cukecvn tư vấn có vẻ hợp lý . Bỏ phiếu cho pác
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chú có vẻ kết em nó ghê đấy nhỉ. Nếu anh ko nhầm thì đây là topic thứ 2 đúng ko?
    Chú tỏ tình đã là sai lầm lớn trong công cuộc chinh phục gái rồi. Bây giờ lại thêm cái tin nhắn ngớ ngẩn "muốn làm bạn". Làm đàn ông thì cần đ'' phải làm bạn. Yêu thì yêu, ko yêu bố đi cưa con khác là done. Sao phải nghĩ. Bây h chú làm gì cũng là nhàm chán với gái. Mua đồ nó vứt mẹ vào sọt rác luôn đấy. Tốn tiền. Để đạn mà đi cưa em khác hoặc đầu tư vào đi chơi. Tranh thủ đi chơi thật vui vẻ với cáo, nếu chén được thì tốt, lúc đấy lên đây làm cái topic làm sao mà giữ được cáo ở xa, ko được thì quên ngay cái tình yêu vượt biên giới này đi. Trình độ vừa kém vừa dốt mà giữ được gái quá 10km còn khó nói gì đến vượt biên giới. Tết rồi anh đ'' thích nói nhiều.
    Bây h chú đi chơi trên tinh thần quả cảm, coi gái là 1 fan hâm mô của mình, coi nó là 1 con mình ko thèm quan tâm, bên cạnh đấy phải vui vẻ, khiến cho gái nó phải nhớ, lúc đấy thế nào thì vào đây tính tiếp.

Chia sẻ trang này