1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joker1412, 10/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tiến triển vậy là tốt rồi,nếu có ý định lâu dài thì hãy yêu hết mình....rồi mọi chuyện vui sẽ đến.....!cung hỷ.....cung hỷ....
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    vào đây là phải vậy
    -----------------------------------------
    Cung cấp Kim Chi số lượng lớn cho nhà hàng và tiệc cưới.
    Các món ăn Hàn Quốc
    Kim Chi Online 45k/kg
    Đt 0986 987 246
    Ym: Mamut8x
    http://muare.vn/an-uong/2966749
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn " gái giăng tơ " nhé. [r2)]
    Giờ thì em xin tiếp tục câu chuyện các bác ợ [:D]

    Tình hình là sau khi topic này được lập cách đây 1 tháng thì em vẫn chiến tiếp khá là đều đặn. Cách đây 3 ngày sau khi đi chơi về cáo nhắn tin bảo là có chuyện buồn muốn tâm sự với em. Cáo bảo là buồn chuyện gia đình, cáo cãi nhau với mẹ 1 trận, cáo rất là ức và muốn bỏ đi đâu đó, cảm giác thật ngột ngạt( nhưng không nói rõ là chuyện gì). Em hỏi là " có phải vì những người em yêu thương không hiểu e đúng mức nên e mới cảm thấy vậy đúng không ? " ... Sau đó cáo có nói là ngại với tình cảm của e , bởi vì cáo không như bề ngoài e nghĩ ( vì ở ngoài rất vui vẻ và năng động, có khá nhiều vệ tinh vây quanh ), cáo nói cáo là người sống nặng về tình cảm và nội tâm lắm ( chắc cáo ngại e chỗ này ), rồi nhận xét tốt về e thời gian qua và hỏi về tình cảm của e với cáo ( vẻ bề ngoài hay sao ? ) Em cũng nói là " mấy cái đó chỉ 1 phần thôi, a chỉ có cảm tình với những ai sống tình cảm mà thôi " rồi chốt câu chuyện luôn " Thôi e đừng nghĩ nhiều, khuya rồi ngủ y. Nhớ rửa mặt bằng nước ấm cho dễ ngủ ( vì em biết cáo rất khó ngủ ), mắt em vẫn còn quầng thâm nhiều lắm. Cáo nhắn lại là "cảm động wá , nhựng lúc nhạy cảm tâm lý như thế này nước mắt cứ muốn chảy ra. a cũng ngủ đi nha." ..... bla bla.

    Sáng hôm sau đi làm tiện thể chở cáo đi học luôn, cáo ngồi sau ôm em chặt lắm còn ngả đầu vào vai em ( mấy lần trước có ôm nhưng không tình cảm như vậy ) rồi còn nhắn tin hỏi em đã tới sở làm chưa vì đi khá là xa, kẹt xe trễ giờ .Mình cảm thấy cáo bắt đầu quan tâm thực sự :)>-
    Em muốn hỏi là nên quan tâm cáo như thế nào, chỉ là lắng nghe câu chuyện vậy thôi, lâu lâu lại hỏi hay là cứ vui vẻ hài hước với cáo mỗi lần đi chơi ( khi nào em nó tâm sự thì mình gãi tiếp ). Các cô bác gần xa cho em "idea" với nhá [:D]
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @NBT : em nó hát cũng được chứ chưa đến mức ca sĩ đâu ạ. E kể chi tiết cho các bác dễ nhận xét thôi, các bác cứ ném gạch vào, e tiếp thu ý kiến !

Chia sẻ trang này