1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songkiem, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn các bác đã chia sẻ, e cập nhật tình hình đây ạ.
    Lúc sáng ở cty, e nt cho cáo (ko gọi vì có lần nc ko hay, cáo tránh né kiểu như "thôi, e nc với sếp e") với nd là hỏi thăm cv, đêm qua mấy giờ ngủ, sáng ăn gì... Cáo reply bthường, có hỏi thăm e hnay cv thế nào, đầu tuần chắc việc nhiều, chắc là mệt lắm..
    Chiều gần 6h, e quên mất là cáo học lúc mấy h nên nt "a vừa về đến nhà, e học hay đang làm gì?" cáo reply "dạ" :-?? sau đó e nhắn thêm 1 tin nữa "? e đang học hay làm gì?" thì ko trả lời luôn.

    E nghĩ rằng cáo đang ở trạng thái như bác gì bảo là "muốn xem lại" nên mới thờ ơ như vậy. Tiếp theo e sẽ "mưa" cho thấm đất, e sẽ tiếp tục qtâm, đt, sms hỏi thăm những việc bthường.. đến khi nào cáo thể hiện là khó chịu thì e sẽ dừng. Khi nào có cơ hội (thứ 4 và thứ 5 cáo đc nghỉ học) e sẽ mời cafe. Các bác thấy e làm vậy có ổn ko? hay có cách nào bày e hay hơn ko?

    Giờ e mới nhớ ra, bữa cáo có nhắc tới "ngày mình yêu nhau" nhưng do e ko nhớ rõ (lơ đễnh quá) nên e lờ đi, ko muốn cáo biết là e ko nhớ.. giờ ngồi tính ra là qua hơn 1 tuần rồi. E ít qtâm quá, có khi cáo giận vì khó tính, điển hình là lịch học, giờ học của cáo mà ko nhớ, hỏi lại là ko thèm trả lời hic.. :|
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác cho e hỏi, tr/h của e có khi nào tạch luôn ko? e làm những gì sẽ bị tạch? tks các bác
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    haizzzz, ngán ngẩm. Gái nó quay thằng e như dế ;))
    bản chất con gái là thế mà.. cố lên chú e!
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin sao nhạt nhẽo vậy, hết cái rồi hay sao mà cứ hỏi đang làm gì.
    Gái nhắn tin này cho anh thì anh cũng đến chán gái luôn.
    Nói chung quy là h phải gặp mặt, nói chuyện hỏi nó giận mình cái gì.
    Mie, giận linh tinh là chửi thẳng vào mặt nó. Còn nó dở hơi hâm hấp thì thôi đi cho nó lành.
    Cuối cùng là chú ko biết chú đã làm gì sai hay chưa thì đừng bao h xin lỗi nó.
    Tóm lại bệnh này là xoắn gái.. theo điệp khúc kiểu .."rất hợp, "muốn cưới", "ko muốn bỏ cơ hội"....
  4. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @casio e cảm ơn bác đã nhắc nhở, sự thật là e xoắn :(

    @all
    Lúc nãy ăn cơm xong, e bực mình quá sms cho cáo cái tin: e khó tính quá, a đâu nhớ dai đc như e nên mới hỏi (cáo có tính nhớ rất rõ, nhớ đc rất nhiều, tất cả họ tên của bạn bè, đồng nghiệp..vv còn e thì giờ học của cáo cũng quên :(), thế mà e chẳng thèm reply luôn. Mỗi ngày a càng khó hiểu về e, a sẽ ko hỏi e nữa. Cáo reply là: dạ, e đang học a àh. Bực, e nhắn thêm: tks e đã reply, a nói thẳng luôn là gần đây e rất khác, rất nhạt nhẽo, a muốn biết là chuyện gì? A nhớ là T4 e ko đi học, a sẽ gặp e ở TD ucf, nhe? Cáo reply là e có nhắn mà Y!M cho a đó, a xem đi, nd là:

    Chao anh
    dau tuan ma lam ho so hoach toan thi hoi vat va anh nhi
    cai gi con ton dong thi giai quyet de dut diem cuoi nam phai khong anh
    nhu vay se tot de nammoi bat dau nhieu dieu moi
    khong vuong ban gi het
    thoi igan vua roi anh bat ngo lam phai khong
    co le anh se thac mac khong biet tai sao lai nhu the
    anh ah
    truoc tien la em xin loi
    em biet chung ta gap nhau nhu duyen phan
    em cung voi vang chay theo no de nam lay cai ma minh cho do la co hoi
    nhung em da qua voi vang
    de khong nhan ra dieu minh can va minh phai tim hieu
    chung ta cu chay theo ke hoach va lam theo nhung gi minh muon
    ma khong co thoi gian tim hieu nhau
    thuc chat chung ta chua hieu gi ve nhau het
    em khong biet la em co du tieu chuan cua anh khong
    nhung hteo anh noi
    em co nhung dieu can ban la tam duoc
    nhưng anh không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về em

    Rồi bảo là "nếu đc T4 e sẽ gặp a, e sẽ nt nếu có gì thay đổi, a nhé"

    Các bác ơi, vào giúp e với, e nên làm gì? làm thế nào? ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái YM là cáo gửi cho e lúc 1h44 trưa này, e bận việc quá nên ko vào YM
  5. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cũng tình cảm đó chứ , nhưng có 1 điều khó hiểu là trong suôt quá trình làm sổ sách mà cũng ko thông báo cho bác chủ thớt biết để bác ấy hiểu lầm thì cũng khó giải thích nhỉ [-(liệu chăng có điều gì giấu giếm hay la 1 cái cớ....
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy cách nói chuyện của 2 người hơi nhạt nhạt kiểu gì đấy!
    cái đoạn replay của gái kia, nó bị trầm cảm mịa rồi!
    thôi bỏ ngoài tai hết đi, quan tâm như bình thường, theo mấy dòng suy nghĩ rối như tơ vò của phái nữ và đi tìm lời giải thích cho bầu tâm sự đó có ngày cậu thành bạn thân thiết của gái))
  7. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi songkiem
    Bình thường thôi bạn, ý e nó muốn nhắn nhủ là mình chia tay anh nhé, nói vậy cho bạn khỏi bị shock. Nguyên nhân có lẽ từ e nó, không phải do bạn, nên bạn không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, và cũng ko cần phải biết nguyên nhân, thật sự không cần thiết. Hãy để cho e nó ra đi nếu e nó muốn. Đừng tiếc. (mình cũng từng rất tiếc khi chia tay)Trước tiên bạn phải thấm cái tư tưởng đó
    Từ bây giờ hãy cố gắng giữ im lặng, ko nt, gọi điện gì cả, hãy để e nó thấy được sự mạnh mẽ của bạn, hãy coi như bạn chưa hề quen em nó, không chủ động liên lạc,hãy để sự chủ động về phía em nó, điều đó thể hiện những gì bạn làm cho e nó trước đây là đúng. Nếu e nó ko liên lạc thì ok ,tìm e khác thích hợp hơn (cũng khá khó khăn đó, cố lên).
    Nếu e nó T4 chủ động gặp bạn, hãy gặp e nó , và đừng tạo áp lực cho e nó bằng cách chỉ cần nghe thôi, cũng ko cần phải hiểu làm gì vì e nó đến là để chia tay với bạn (99%). Trong buổi nói chuyện đó, ko được thể hiện sự buồn chán, thất vọng hay níu kéo bằng cách nhận hết lỗi về mình. Chỉ cần nghe để xem cách em nó nói chuyện ntn thôi.

    Nếu em nó thích bạn thì cho dù xảy ra nhanh hay chậm e nó vẫn thích bạn, nếu vì lí do chúng ta nhanh quá mà chia tay thì cũng hơi kỳ. Tìm e khác đi bạn

    Good luck to u
    !!^^!!


  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bảo chú thận trọng chú không nghe, giai đoạn này cực kỳ quan trọng, bấn quá sinh loạn... chú ngẫm lại xem đã chờ đợi chưa. Tán gái không nên xét hỏi, có đứa nào muốn trở thành tội phạm đâu.chú cứ từ tâm như làm bánh, mân mê vút ve, dẻo tay.mềm mỏng thì nó mới tròn trịa được.Lúc nào thân thiết thì hẵng thủ thỉ đúng sai... anh có nói tới 2 chữ chờ đợi, chú đã chờ chưa, hay ngứa tay,bứt rứt lương tâm,chú lại phang cho nó cái tinh nhắn, chú phải tuỳ cơ mà ứng biến, xem đã đủ cần thiết nhắn tin hay chưa,nhắn tin mục đích gì,đừng để những bức xúc cá nhân làm mình bấn loạn. địch đã rút vào trong đồn, thì chú để cho nó tự sướng trong đó, tự lạnh lẽo, cô đơn rồi đến lúc hao mòn ý chí,đến khi sức cùng lực mỏi, mà tự hồi tâm chuyển ý, chui ra khỏi nơi cố thủ... lúc ấy mới alo,hẹn hò gặp gỡ đưa địch tới một nơi khung cảnh thật đẹp, kể cho gái nghe những chuyện tình lãng mạn,cho gái nhận ra:đi với chú là khai sáng tâm hồn...
    dự với chú là thứ 4 xác xuất lớn là cáo không gặp chú(nếu chú gặp phải cáo già). xác xuất nhỏ, cáo sẽ hẹn gặp chú: thì chỉ có 2 khả năng, nó thực sự là đứa biết suy nghĩ muốn giãn ra để kiểm nghiệm tình yêu, khả năng còn lại là nó cũng là một đứa ẩm ương điển hình! Dù gì thứ 4 cũng là một cơ hội, mong rằng rơi vào xác xuất nhỏ, nếu không một chú gà nữa lại dũng cảm hy sinh,chúc thành công!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A dự rằng éo có gì đâu, gái nó tưng tửng vậy thôi, chú yên tâm mà chiến đi.
    Hờn mát là đặc tính của pn, có lẽ hôm mà chú với gái đến nhà cậu gì đấy.. Cái này a nghĩ gặp mặt sẽ ok hết
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ca này anh đoán dễ ngỏm!
    Chuyện nhạt vì chú nhạt, cáo của chú cũng nhạt! đâm ra chuyện nhỏ như con thỏ cũng ko biết làm thế nào để hàn gắn!
    Hơn nữa anh thấy chú thuộc tuýp vô tâm và hay suy diễn ( a có sai thì chú bỏ qua ), nên là việc cấn quan tâm thì chú không quan tâm. Chú toàn nhìn vào 3 cái việc bề nổi con con rồi suy diễn ra lung tung, rồi hành động bản năng, cộng thêm cái tính vô tâm của chú nữa nên anh đoán là ngỏm!
    Đến giờ này anh vẫn thắc mắc mới có 1 tháng thôi mà chú xoắn quẩy lên cứ như là yêu nhau 10 năm chín nẫu ra rồi, không cưới thì nó thối mất hay sao?
    Cái gì cũng phải đến từ 2 phía, gái nó đã chủ động tránh mặt rồi, các cao thủ có vấn véo bằng zời cũng vậy! Bơ nó 1 thời gian đi rồi mới tính tiếp dc ( mà anh đoán là chú không bơ dc, nên là.....ngỏm )

Chia sẻ trang này