1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrXiTin, 17/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp e!

    Tình hình là em vừa mới tán 1 em! Khoảng 1 tháng rùi! Em này la do em gái thân của tui giới thiệu! Và sau 1 tháng thì tui biết là em này thích tui, và con em gái tui nó nói em này đã hỏi thăm về tui từ trước! Thế là chiều wa vừa đi chơi vừa ăn uống, vẫn vui vẻ bt, Tối gọi điện thì em ý bảo mệt! Sang nay hỏi thăm em thì nhận được tin nhắn là : Cám ơn anh vì đã nhớ nguời yêu tui, nhưng mà người yêu tui đã có tui nhớ rùi! Mong anh từ nay ko nhắn tin gọi cho M Anh nữa!

    Mà trước đấy thì em ý bảo em bây giờ ko yêu ai. Các bác có thể giải thích cho em trường hợp này được ko! CŨng chả hiều vì sao lại như thế này! Vì kể cả em ý đùa mình thì mình cũng ko thể yêu em này nữa vì nếu có gì em ý cứ nói thẳng chứ ko phải nhắn tin kiểu bảo là người yêu của em ý nhắn tin cho mình! Nhưng ko hiểu vì sao bao nhiêu lần đi chơi vẫn vui vẻ, tối nào cũng gọi điện cho em ý thế mà tư nhiên lại thế này! Vườn hoa sao rơi cho các bạn

    Thân!
  2. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Rất đông nguời xem! Nhưng chưa ai tư ván giúp mình!
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế có đúng tin nhắn ấy là từ người yêu của bé không ? Hay em ý lại tự nhắn để nâng hàng ? Nâng tầm quan trọng của em ý với bạn? Để thúc đẩy bạn lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ? Khéo tvty chuẩn bị có thêm 1 " Hội nghị Diên Hồng " nữa chứ chả chơi
    Cũng có thể bé không thích bạn nên phòng thủ trước, sau này đỡ mất công bịa lý do. Gì chứ giãy hàng cứ lôi có người yêu ra là nhanh, gọn , nhẹ nhất. Có fải ông nào cũng thích đánh đồn có địch đâu ?
    Xác định không thích nữa lăn tăn làm gì nhỉ ? Để dành thời gian đi ngó nghiêng chỗ khác đi bạn ơi
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tui ko biết là người yeu em ý hay ko, nhưng trước khi tán là em ý bảo ko yêu ai.! Mà vẫn đi chơi bt, sáng ngày hôm kia em còn rủ tôi đi ắn sáng! CHiều wa khi đi ăn với em và bạn em về thì tối gọi điện em ý bảo đi học về đang mệt! Sáng mình nhắn tin bảo là ko ngủ được vì hình ảnh xinh đẹp của em ngày hôm wa cứ hiện ra trước mắt anh! Thế là nhận được wả tin nhắn như em nói ở trên! Mà chiều wa đi chơi em ý bảo là đang đi với bạn thân em ý, mình đã ko muốn đi nhưng em ý cứ nói là muốn mình đi! Mà vẫn cươid đùa vui vẻ! Thế mà sang nay lại xảy ra như thế ! Các bác có kinh nghiệm giúp em với!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đấy nguyên nhân đấy. Nhưng có lẽ em này độ cảnh giác hơi cao và nhạy cảm quá
    Thử rủ em nó đi chơi fát nữa để check lại thái độ đi. Nếu em ý có người yêu rồi em gái thân của bạn giới thiệu cho bạn làm gì ? Ôm rơm nặng bụng à?
  6. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hi, theo tui thì bác nên gọi điện trực tiếp hỏi em ý, chứ cứ đoán loanh quanh cái tin nhắn thì chẳng biết thế nào mà lần!
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    gái nó có tình cảm với chú rồi,nhưng mà chú sẽ còn bị hành hạ đến khổ sở nữa cơ
  8. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    KO phải vì tối hôm thứ 3 tôi đã nói ốm vì bệnh tương tư, bác sỹ ko chữa được. XOng em y hoi? the phải làm sao mới chữa được , tui bảo là ai làm anh tương tư thì mới chữa khỏ được? Thế em ý lai hỏi ai làm anh tương tu* thế là tui bảo la em chứ còn ai nữa! Và nhắn thêm vài tin nũa em ý bao mai anh co dậy sớm ko em mơi anh đi ắn sáng! Mà em ý cũng thừa biết tui tán em ý ra! Hôm nào cũng gọi điện , nhắn tin suốt mà em ý cũng thích nói chuyện với tui ko thì đã cúp máy từ lâu rùi, ! mà hôm đi chới đầu tiên em ý còn chủ động rut tôi đi chơi cơ mà! Mà từ lúc làm wen em ý đã bảo là bây giờ em ko yêu ai rùi mà! Các bác giúp em với
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ặc, sao bạn cứ để fải hỏi rồi mới nhả ra từng chi tiết thế nhỉ ? Sao không nói ngay từ đầu để đỡ bị tư vấn sai hướng?
    Đến đây theo tôi bạn cứ hỏi thẳng em ý vì có thể do ai đó trêu đùa, chứ đã đong nhau thế rồi thì chắc cũng có tình cảm
    Mà, cũng chẳng biết được với con gái đâu. Đèn xanh sáng trưng có khi cũng chả fải yêu
    Thế nhớ, hỏi trực tiếp mới ra vấn đề
  10. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Híc Mình ngại lắm, Vì khi nhận được tin nhắn thì mình trả lời là : Uhm Mình ko biết Mai Anh đã có người yêu, và nếu bạn là người yeu của Mai Anh và đã nói như vậy thì Mình xin lỗi và sẽ ko làm phiền Mai Anh nữa!
    Đấy em trả lời như thế, vì em muôn tỏ ra mình là người lich thiệp! Em ko dám gọi lại đâu! Ngại wá! Dù sao cũng tặng sao cho các Bác đã nhiệt tình giúp em! Các bác cứ tiếp tục giúp em nhá!

Chia sẻ trang này