1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrXiTin, 17/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải, thế có phải em Mai Anh của bác sn 88, nói giọng bắc, đang học ĐH ở SG.
    Người gầy, da trắng, cao độ 1m6, tóc đen, thẳng, dài đến mông đúng không?
    Bác confirm thông tin này rồi em tư vấn tiếp cho
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được xiaxia123 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 17/09/2009
  3. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Ông này có cái chân gỗ to thế mà vẫn còn lên đây nhờ tư vấn.
    Tình hình có vẻ vẻ như là gần xong đến nơi rồi, cáo vờn gà trước khi bị thịt thôi.
    Cái thằng mả mẹ kia nó nhắn tin ntn thì kệ mịa nó, ông này còn nhắn tin lại, chán!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác , Bác có thể nói rõ giúp em đưọc ko! Em nhắn tin lại tại vì em nghĩ mình là người lịch thiệp! Bây giờ em ko dám gọi điện hay nhắn tin cho em ý nữa đâu! bác có ý gì mách nước cho em được ko? CÓ nghĩa là em nhắn tin lại như thế là sai sao ạ ?
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thêm tình huống nữa là thằng cu người iu em này đi học xa nhà , những ngày đó em ý gặp cậu tíu tít thoải mái được .
    Nhưng mà hum qua nó về rồi , thế nên em ý mới kêu "em mệt " , chắc sáng nay thằng này nó dậy trước , thấy máy em ý kêu nó cầm lên đọc cú quá nó nhắn lại thế .

    Theo đúng tình huống dễ gặp khi yêu các em teen teen bây giờ nhá
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mà đáng nhẽ lúc ý phải gọi điện luôn kiểm chứng luôn .
  7. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    KO có chuyện đấy đâu! Sáng em ý đi học dù sao cũng cám ơn Bác! em ý ko được đi wa đêm đâu!
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện hoặc gặp trực tiếpvẹo, hỏi nó vậy thế nào. Biết luôn sự thật, đỡ phải lăn tăn.
    Nếu nó đùa thì tát cho nó cái tội đùa ngu.
    Nếu nó thật thì cũng tát cho nó 1 cái.
    Sau khi làm theo 1 trong 2 cách trên thì đi về luôn.
  9. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Híc tui ko thích gọi! Vì tui đã nhắn tin là ko làm phiền nữa rùi mà! Chắc là nó ko đùa đâu, chắc nó ko thích mình nữa nên tìm cách đấy cho nhanh! Nhưng mà chỉ buôn cười là hôm wa vừa đi chơi với nhau vui vẻ xong! Mà sáng dậy lại thế này! Chỉ chán có mỗi thế thôi!
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đã bảo là tiên hạ thủ vi cường. Bọn đàn bà lòng lang dạ thú, đổi trắng thay đen lúc nào không biết. Rồi sẽ có ngày nó quay 180 độ xổ toẹt vào mặt các chú là tôi éo quen biết ông. Biết vậy phải ra tay trước một bước.
    Chú có biết bao nhiêu lần đi chơi mà sao không thử xơi nó một lần. Đấy là nguyên nhân của chú đấy.
    Thà một lần hôn em rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em.
    Bây giờ vừa không được hôn lại vừa bị nó chơi cho một quả không khác gì ăn tát.
    Thiệt thòi quá đi thôi.

Chia sẻ trang này