1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em bày binh bố trận nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em bày binh bố trận nào???

    Chào các bác cao thủ, các gà cũng như các gáo đi lạc qua đây.Em là 1 newbie của box nhưng cũng đã đọc và nghiên cứu tất cả kinh điển của sư phụ Quarker, chuyện tình của đại hiệp 3www, bi tình sử của anh Paradise_Lost, cũng như 1 vài chuyện tình đáng chú ý khác của các gà nhà ta.Qua quá trình đọc, nghiên cứu áp dụng thực tế từng phần nhỏ một và thấy rất khả quan.Em quyết tâm áp dụng toàn bộ sở học bình sinh để chiếm 1 đồn địch mà em ngắm nghía, trinh sát rất lâu rồi.
    Trước hết là tình hình của em :Sinh viên, lực học tàm tạm, ko thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng đủ để đỡ đòn từ những câu móc họng của các cáo em hay gặp ngoài đường.Tuy là vậy nhưng nhiều lúc máu lên não chậm, phản xạ kém nhanh nhậy nên cũng bị bắt vở..Mặt mũi , thể hình cũng vào loại coi được, chị em cũng thỉnh thoảng thả cho vài lời khen khích lệ.
    Còn đây là tình hình cáo địch, được em đánh giá khách quan qua 1 thời gian tìm hiểu khá dài và qua nhiều kênh.Cáo địch cũng là sinh viên, dưới em 1 tuổi.Ngoại hình ko xinh lắm nhưng rất duyên dáng, ăn mặc có gu.Điểm đặc biệt là cáo này thuộc loại cáo có sỏi trong đầu.Hồi cấp 3 đi thi QG cũng giải này giải nọ, rất thik đọc sách, lướt Net tìm hiểu thông tin.Riêng phần sân nhà của em là Bóng Đá mà cãi nhau chưa chắc em đã thắng.Nói chung là cáo này thuộc loại quý hiếm cần được bảo tồn và nhân giống trong đám bạn gái của em.
    Thật ra thì cũng gần 1 năm em và cáo ko gặp nhau vì ngày xưa em cũng tấn công mạnh lắm nhưng ko ăn thua vi f nhiều lí do, nên em lặn lun tới bây giờ, tất nhiên khoảng 1-2 tháng em lại liên lạc bằng 1-2 tin nhắn hỏi thăm rất bình thường.ình cảm dạt dào ngày xưa cũng đã giảm nhiệt vì trong 1 năm qua em cũng nhặt nhạnh được 1-2 mối tình gió trăng. Tuần vừa rồi em cũng nhắn tin hỏi thăm cáo như 1 người bạn cũ thôi, rồi đế thêm câu rủ cáo đi ăn kem, cũng chả cần biết có đồng ý ko vì em hoàn toàn k có ý định gì nhưng ko ngờ em ấy lại ok lun.Vậy là cuối tuần vừa rồi em đến đón cáo đi cà phê.Chi tiết đây ạ:
    Sau khi chuẩn bị mọi công việc của thứ 7 xong xuôi, em phi đến chỗ thằng bạn mượn xe, thằng này tốt tính lắm nên cho mượn ngay.Đưa thằng bé đi ăn, mua thuốc cho nó + tư vấn cho cu cậu 1 số thứ về tình cảm mà em nghe hơi nồi chõ từ các cao thủ, các đạo hữu xa gần.
    Xong xuôi vụ chuẩn bị về vật chất và tinh thần,em ra trước cửa, gió nổi lên giữ dội, tớ vươn vai hít khí trời nâng công lực lên tầng thứ 7 thi triển cách không truyền khẩu.
    Em: Em à,anh đây...ờ, tối có rỗi ko? Đi ăn kem đê.
    Cáo: Vâng anh ạ.Mấy giờ hả anh?( nghe giọng em lúc này tí nữa em phân tâm mà tẩu hỏa nhập ma).
    Em : À, tầm 8h nhé.
    Cáo : Ok.
    Vào lúc tầm 8h kém bao nhiêu ấy,em sửa soạn đồ đạc, tư trang, từ biệt thằng bạn tốt tính, ngoảnh mặt về hướng đông mà đi.Đến trước cửa nhà cáo thấy đúng 8h oi`, mình căn thời gian vãi thật, rất có tố chất nhở? Cửa nhà cáo nhìn ra 1 con sông( nói quá, mương thoai), nước đen ngòm, chảy róc rách, trên bờ là 2 hàng cây, gió thổi vi vút. Ngồi trên con chiến mã Dream Thái em giương cung lắp tên, bắn đi 1 tin nhắn. Cáo chắc tò mò ko biết đứa nào cả gan ném đá vào nhà bà nên xuống tận nơi, thấy em đang ngồi thu lu trên con xe cáo cười rất tươi.Xinh quá, duyên quá...
    Nhưng đúng lúc ấy cáo lại đang gọi điện thoại cho các cụ ở nhà hay sao ấy, nên cuộc đi chơi chậm khởi hành mất 5 phút.Tớ cũng rất phân vân là các cụ nhà cáo có khả năng ngoại cảm hay sao mà gọi đúng lúc ấy, dặn dò cáo đủ thứ...
    Cuối cùng thì cáo cũng leo lên xe, rất lịch sự và galant em đã hạ cái để chân xuống cho em.Và Hồ Gươm thẳng tiến.Quyết định lên Hàng Gai uống cafe vì chỗ này có góc ngắm hồ rất đẹp.Vừa uống vùa trò chuyện, toàn chuyện trên trời dưới biển...Nói chung là cuộc trò chuyện rất vui và theo đúng ý em, cáo ấy cũng có thái độ rất hợp tác.9h 30, sau khi làm xong thủ tục check out ở quầy thu ngân, em lai cáo về.Nhìn thấy mấy cậu đầu xanh đầu đỏ, đi Wave đỏ, lạng lách, đánh võng, bó vỉa ầm ầm.Em cứ tưởng là cáo sẽ sợ hãi mà nép vào người em, để em thể hiện chút mạnh mẽ được di truyền từ dòng họ.Nhưng ko, cáo ấy lại còn đòi: " Anh ơi, làm như thế kia đi, đi anh, cho em thử xem nào".Ra là em ấy chả sợ j, lại còn nắn gân em, gái bây giờ kinh thật.Bỏ qua giọng điệu khích tướng rất khó chịu của cáo, em đưa cáo về dinh.
    Nói chung là sau buổi đi chơi, cáo bảo là em rất khác so với 1 năm trước.Thì chả thế.Anh đang lớn mà em.Hehe.Đấy là về tinh thần thôi, chứ thể chất thì em phát triển đầy đủ rồi, ko thiếu thứ j.

    Tình hình cụ tỉ là như thế, mà tuần này lại có sinh nhật em ấy, cũng gợi ý em mua quà.Vể nhà cũng trằn trọc lắm, lăn đi lộn lại đek biết mua gì đây.Nhưng tối qua tự nhiên em lại có phát kiến là đek mua quà làm j, mất thời gian, tốn tiền vì sinh nhật cáo em sẽ ko dự vì nhiều lí do.Tốt nhất là đợi cuối tuần rủ em đi chơi cớ là đền quà.Em nghĩ là lợi cả đôi đường nhỉ?
    Các bác cũng như em, chắc chưa thấy tính khả thi của dự án này nhở? Nhưng mong các bác sát bước bên em, cùng tiêu diệt cái đồn này, vì trong 1 năm qua em nghe tin cũng có khối chiến sĩ gà chết trẻ tại đây.
    Trong câu chuyện của em,em dùng 1 vài từ ngữ của các bác, vì em thấy hay, nên xin phép các bác nhé.Ví dụ như bác 3www.

    Được jetli87 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 10/09/2007
  2. dejan_stank

    dejan_stank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước quay gót bỏ chạy ...... Sau 1 năm tu luyện trở về , lại tiếp tục cuộc chiến cam go . Anh đoán là chú sẽ lại phải nếm nhiều nhọc nhằn đấy
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em nó đã có ý nghĩ thay đổi về chú thì chú cứ thế mà tiến thôi.
    Còn việc tặng quà là việc của thằng khác , ko liên quan đến mình Chúng ta chiến đấu = đầu , và nên có những đòn tấn công bất ngờ , càng sáng tạo càng tốt , phòng thủ chặt phản công nhanh , đá dạt sang cánh đánh thẳng trung tâm . Thế đã nhỉ
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/09/2007
  4. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ầy theo anh là chú chơi trò chiến tranh tâm lý đê.
    cứ rủ em đi chơi thường suyên nhưng ko nói bóng gió j` hay đả động j.nó có đả động tới thì cứ kệ mẹ nó.
    đi chơi thì học theo bài của bác quác cờ ý.bảo thằng anh ku là thằng su đưa cho bí kíp săn và giết cáo mà đọc phần rủ cáo đi chơi.
    liên tục chiến khoảng 1 hoặc 2 tuần thì biến đi 1 tuần.ko gọi, ko nhắn tin hay liên lạc.nó gọi hay NT thì cũng kệ nó
    vài lần là trong đầu nó có tý tư tưởng ngay.chú ẩn dật 1 năm rồi, thêm mấy tháng nữa chắc chưa có con gà nào giết được đâu.mà theo lời chú kể thì cáo này chưa muốn chết đâu mà sợ
  5. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ờ được, chú này có vẻ khá đây. Có chút lợi thế là cáo nhà chú là SV sống xa gđ nên cũng dễ hành động. Mong chú chiến đấu dài hơi để anh em trên này có cái mà xả stress. Chúc chú sớm phá được cổng, công được thành và nhớ thường xuyên lên đây báo cáo tin mừng cho anh em.
  6. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiến thôi.Có tin tức gì báo cáo thêm với bộ tham mưu.dù sao anh vẫn chưa hiểu vì sao tự dưng cáo lại ok như thế với chú.Cứ từ từ đã nhỉ?
  7. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói chuyện buồn cười thế. Chị chúc chú thắng trận trở về k mất cái lông chân nào nhớ
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Lý Liên Kiệt viết lách nghe khá ổn, mặc dù có lụm lặt copy một ít ngôn từ ngữ từ các bậc tiền bối.. nhưng chú đã thành thật tự thú, như thế là rất tốt. Anh k phải là cao thủ, nhưng đua đòi cũng xin mạn phép có chút ý mọn như thế này.
    Vì chú khoe là đã đọc được nhiều bí kíp võ công trong cốc này, nên lời khuyên đầu tiên là.. chú nên tiêu hóa võ công có chọn lọc. Cũng là vì tgian gần đây trong cốc bỗng nhiên mọc ra thêm cái trường phái, tạm gọi là.. trường phái kưa gái theo mô típ thái giám. Như là nhằm để minh họa cho trường phái kưa sống sượng này, có vài kẻ xấu thuộc hàng uni*** cố cất công rặn đẻ ra một vài cái topic: có vô số chi tiết giả dối, kưa gái bằng cái đầu gối, hành vi màu sắc phi thực tế.. với 1 nhãn quan, và quan điểm trụy lạc về tư tưởng kưa.
    Bọn này lú lòi ra với một slogan chảy nước "yêu là phải chiều chuộng, phải qùy lụy gái, phải thút thít bám đít gái, phải hầu hạ gái.. thế mới gọi là yêu". Đây quả là một thái độ, một hành vi đồi trụy lạc hết sức hiểm độc của kẻ xấu.. mụt đít của chúng là: ru ngủ trí não, đầu độc về tư tưởng, hòng "thái giám hoá" những nét kưa gái dũng mãnh, trong sáng của các anh em đồng đạo. Hơn lúc nào hết anh em đồng đạo phải luôn tỉnh táo, cảnh giác.. để mà phân biệt được "chổ sáng/tối_tốt/xấu khi thực hiện hành vi kưa gái". Những tinh hoa mà các lão thành và đồng đạo anh em xưa nay đã dày công xd, vun xới đắp lên cốc.. nhất định sẽ trường tồn. Bọn chảy nước, bọn "thái giám hoá" các hành vi kưa gái.. nhất định sẽ bị bài tiết.
    Trở lại câu chuyện của chú Kiệt, anh xin nhường lại các sư phụ hay đại hiệp gì gì đó vẽ tiếp.. tuy hiên anh có chút ý nhỏ sau:
    - Bước đầu chú tác nghiệp như thế là rất tốt, và khá trong sáng trong hành vi đối xử gái. Đặc biệt là cái đoạn bị gái khiêu khích, thử bắt chú làm thằng thái giám bốc đầu xe.. theo tụi dây xích đầu xanh đầu đỏ. Cũng may là chú có chút râu lận lưng, nếu k có râu dự phòng thì có lẽ chú đã.. phe phẩy cái khăn tay, rồi nhổng đầu xe hòng làm vui lòng gái.
    - Có 1 điểm quan trọng chú nên nhớ: trong tgian chú đi lụm 1-2 mối quan hệ kưa gái nào đó, thì gái của chú chắc cũng đã.. cho 1-2 thằng gà rù nuốt dây thun lận lưng quần để mần vốn rồi.
    - Không quà cáp, không bông hoa hoè.. là một tư tưởng chính thống chủ đạo. Để tiết kiệm, và cũng là để tránh bị bào mòn tài chính SV.. thì đây là phương pháp rất đúng đắn. Chú k có nhiệm vụ và cũng k cần thiết phải dự SN gái (cứ để gái nhảy múa cùng lũ bạn lít nhít của nó), đến ngày đó chú mọc ra cho gái 1 cái lý do chân 9 đáng (phải về quê làm cái sổ đỏ, sổ hồng vài 3 chục hecta đất, tối hôm đó phải đi gặp một nhân vật quan trọng.. là người sẽ giới thiệu một việc làm thêm đúng chuyên môn,.v.v..). Sau đó một vài ngày, nếu Bác Hồ in trên giấy polymer cho phép thì.. chú mới phơi tấm thân trong trắng của chú ra cho gái nó bắt đền. Nếu gái nhà chú là thể gái đứng đắn, và được giáo dục tốt.. thì nó sẽ đánh giá rất cao hành vi trên.
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chiện dzui nhỉ,có vẻ bác cũng đã tu luyện nhiều sách vở rồi.Cái chính là ở kinh nghiệm của bác,xử lý tình huống cho linh hoạt.Chứ tư vấn bi giờ cũng chỉ mang tính tham khảo chiến thuật thôi.
    Chúc bác thắng lợi,nhớ report tình hình cho anh em theo dõi
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 10/09/2007
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lại một tên sắp đi lừa con gái nhà người ta.Tiếc thay, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng hư hỏng. Ghét ông anh này.

Chia sẻ trang này