1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em bày binh bố trận nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái em này thế nhở, đi đâu cũng nói được đúng câu này. Thử hỏi không lừa thì để bọn cáo nó ăn thịt à, anh hết ngu từ lâu rồi. Không tán như thế thì tán như thế nào, hay anh làm thẻ ATM, lái xe, bác sỹ, cún con cho em nhé.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    em này sai rồi, đây là trai gái đong đưa cưa cẩm nhau chứ ko phải lừa, em ko nên vì chuyện của mình mà quy kết như thế
    @jetli: Cố gắng lên nhé, mọi người mong tin
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chú Kiệt cũng ...đã mài dùi kinh sử nhiều rồi nên có vẻ bản lĩnh. Nhưng nói chung theo quan điểm cảu tại hạ, đã qua một năm gián đoạn chắc chắn tình cảm của cáo sẽ không còn như xưa, không nên vội vàng. Tớ ngĩ là nên đến sinh nhật để xem tình hình chiến sự thế nào và xem trong mắ cáo ..mình có chút lợi thế nào không? đừng quên một tin nhắn dễ thương cho cáo khi tan tiệc sinh nhật.
    Rồi cứ thế mà tiến, sướng nhất cho chú là ...cáo là SV xa nhà nên thời gian tương đối thoải mái tha hồ cho chú...bày mưu tính kế. Chúc chú thàng công
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ topic 1 câu. Xưa nay tớ chỉ thấy cáo chết vì gà, chứ chưa thấy cá chết vì cáo bao giờ.
    Hy vọng chiến sỹ ko sơm trở thành tử sỹ
  5. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn những phân tích rất sâu sắc, mang đậm màu sắc chính trị của bác.
    Nhân đây cũng hết sức cảm ơn bác dẹan stank, bác hip2410...
    Mà bác Giotmautuoi sao biết em là em Su nhể? RA ngõ gặp người quen ngại quá.
    Bác Odysse ơi: Cáo tuy là Sinh viên nhưng mà lại trọ cùng 2 chị em gái ruột nữa, cũng ko khác là mấy, vả lại nhà em ấy sắp có nhà mới to vật bên Trung Kính rồi.Khó khăn vẫn là khó khăn nhưng em vẫn hết sức quyết tâm, mong bác chỉ giáo tiếp cho em.
    Tình hình là em đang án binh bất động, chuẩn bị âm thầm cho cuối tuần này.Vì tuần trước cafe rồi nên em cũng phân vân tuần này làm gì đây.Đưa em ấy đi chơi đâu đó cũng hay nhưng mà vì tầm hiểu biết hạn hẹp và lịch của em cũng khá bận chỉ đi buổi tối thứ 6 or 7 được nên đến bây giờ kế hoạch vẫn chưa lên được.Mong các bác vẽ đường chỉ lối cho em.
    Kính các bác
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi thì nên đi chỗ nào đông người , cứ từ chiều đến tối cho máu , lên kế hoạch chuẩn 1 tý , thu thập và nhớ lại các câu chuyện cười lấp vào những khoảng lặng của những câu chuyện ko có hồi kết , cứ bình thường như cân đường hộp sữa. Thứ 7 có nhiều cái hay ho nảy sinh , tuỳ cơ ứng biến , cái gì càng tự nhiên càng tốt.
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Các bác cho em hỏi ngoa?i lê? 1 chút . Rủ cáo đi chơi thường xuyên với tần xuất 1tuần/lần kiểu đấy...Liệu cáo có biết mình đang có âm mưu kô các bác
  8. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần rập rình rủ cáo đi chơi là nó biết mình mưu rồi !
    tuy nhiên nếu ngòai thời gian đi chơi mà mình lạnh nhạt với cáo thì có khi em nó lại mưu lại mình
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải thông thái cao siêu gì thì cáo cũng biết là chú đang thích nó. Không thích thì rủ đi chơi làm gì? Cáo đã đồng ý đi chơi là nó đã tạo cho chú cơ hội rồi. Đồng thời nó cũng nhân cơ hội đó để thẩm tra xem chú có bộ gen tốt để làm bố các con nó sau này không hay là nên xếp chú vào danh sách "bạn"
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Bác na?y nói hay quá ấy....vote 5* tặng bác...

Chia sẻ trang này