1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em bày binh bố trận nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bây giờ của cuộc chiến đang trở nên vô cùng mù mờ.Em đã thử tung ra vài chiêu trinh sát nhưng tin tức thu về từ tiền tuyến chẳng có là bao.Chi tiết:
    Hôm qua là sinh nhật cáo.Cáo có 1 đứa em sinh đôi nữa, em cũng quen biết cáo em này.Cáo em có người yêu 1 năm nay rồi.Tối hôm qua em ntin chúc mừng cả 2 đứa, cáo em thank nhiệt tình, còn cáo chị thì chả thấy reply j cả( Note: em bảo cáo chị là hôm qua em bận nên để cuối tuần đền.).Trưa nay mưa to nên em ko đi ăn dc, online lần 1 gặp cáo em.Ngồi tỉ tê hỏi thăm, đá đưa cốt moi thông tin về ngày hôm qua của cáo chị.Thông tin thu dc là tối qua cáo chị nó đi chơi với ai ấy, chắc là con trai vì cáo em bảo là tối qua nằm nhà ngủ.Em đoán mò thế vì 2 cáo này có cùng 1 nhóm bạn gái thân từ cấp 3, nếu là con gái thì chúng nó đã tung tăng với nhau, đằng này đứa thì đi chơi, đứa đi ngủ.
    Online lần 2, em gặp cáo chị,mk, em bảo là đang bị kẹt ko đi ăn cơm dc, chat cho vui nhé thì nó cho em gáo nước vào mặt :" Em lại đang bận mất rôi".Chả biết có bận hay ko?
    Còn suy nghĩ của em là tất cả các thông tin trên đều rất có thể là 1 cái bẫy được chị em nhà cáo bày ra, đưa em vào bẫy, kệ mịa nó.Còn nếu mà thật cũng chả sao, cáo có đi với anh nào thì cũng bình thường, chứng tỏ là nó hấp dẫn, em mà cưa dc thì càng vinh quang.
    Đúng là chỉ có cáo này mới có thể làm em điêu đứng và suy nghĩ nhiều, chứ gần đây cũng có 1 cáo thỉnh thoảng nhắn tin với em, bịa chuyện linh tinh, vài lần là em bắt bài được..
    Theo các bác thì tốt nhất là em nên làm thế nào tiếp, hôm nay thứ 5 nên có thể mai or ngày kia là em phải xuất quân.Mà vụ này cũng mông lung vì cáo đek reply tin nhắn của em.
  2. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đọc bản report từ tiền tuyến của chú mà anh thấy buồn. Trong lần này chú đã liên tiếp phạm phải những sai lầm hết sức đáng tiếc.
    Việc chú nt chúc mừng SN em nó khi không đến được là điều nên làm, tuy nhiên chú lại thêm vào đó mấy cái thứ nhão nhoẹt: ( Note: em bảo cáo chị là hôm qua em bận nên để cuối tuần đền.).
    Tiếp nữa, chú đã nhịn được không đến dự SN gái thì phải lượn luôn đi vài hôm cho nó phù hợp với lý do chú đưa ra khi report với gái. Cớ sao lại ngay ngày hôm sau còn thò mặt online, đã thế chú lại có ý định săn 5, 3 cái tin tức từ 1 nguồn thông tin chưa đáng đáng tin cậy.
    Những sai lầm của chú là có thể hiểu được (anh hồi trẻ đôi lúc còn bồng bột hơn chú nhiều) nhưng mà chưa có gì là nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chỉnh sửa đổi được. Với khả năng hồi phục cao sau khi bị gái shock (kệ mịa nó), anh mong chú nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu, tỏ rõ sức mạnh của jetli với những bí kíp võ công đã học được trên box...
    Hôm trước chú có hỏi cuối tuần trước em đưa nàng đi cà fê rồi thì cuối tuần này em có phải đưa nàg đi cà fáo nữa không? Việc đong gái theo thời khoá biểu là hoàn toàn không nên, cuối tuần này ta có thể nằm khểnh ở nhà hoặc đi chọc bida với mấy thằng bạn rồi xếp lịch cho nàng vào đầu tuần sau chẳng hạn...
    Chú hỏi mọi người chú phải làm thế nào tiếp, việc tiếp theo là chú phải đọc lại chính cái topic này 1 lần. Mà chú vẫn còn 1 quân cờ lợi hại, tuy chú đã đưa ra ở đây nhưng anh mong chú không phải dùng đến. Chờ tin vui từ chú.
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Cai'' vang` vang` chí lí quá...bác kiệt cứ phải công thủ bất ngờ...cáo nó mới không kịp đề phòng
  4. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Anh em cố lên, Topic này hấp dẫn rùi đây

Chia sẻ trang này