1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em ca này đối với thằng em quá khó!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieungunhi290, 12/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieungunhi290

    tieungunhi290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này thằng em các bác vừa ra trường mới bắt đầu đi làm. ở môi trường mới thằng em có quen 1 cáo. Cáo này vào làm sau em vài tháng đang thử việc. Mới đầu gặp mặt em cũng không có ấn tượng về cào lắm ngoài khoản lễ phép với mọi người. Nhưng sau buổi liên hoan cơ quan ngồi cạnh cáo xin được số điện thoại cáo . Thế rồi tối tối em nhắn tin hỏi thăm thấy cáo cũng đáp lai nhiệt tình. Thế là 1 hôm em chủ động mời cáo đi ăn, qua buổi nói chuyện em biết được hoàn cảnh nhà cáo cung khá giống với nình bố mất mẹ đi lấy chồng ở với dượng (em thi ngược lại). Có lẽ do cùng cảnh ngộ nên em cảm thấy thương cáo rồi dần dần chuyển sang yêu lúc nào ko biết. Em chủ động bày tỏ tình cảm cua mình với cáo. Hôm va lung tung vừa rồi thằng em cac bác mua 1 đoá hoa tặng cáo sau khi cấo Tặng hoa xong em hôn cáo thì thấy cao ko có phản ứng gì . Lần trước em cũng tranh thủ hôn trộm được 1 lần thi bị cáo đánh. Thế nhưng tối hôm đáy cáo nhắn tin cho em thế này: " nếu em cho anh cơ hội thì sau nay em ko có cách nào giữ được anh. thế nên minh ko nên bắt đầu."Phải nói thêm thằng em các bác đi làm ở xa nhà. Em dân bắc nhưng đi làm ở cơ quan ở miền trung. Thế là từ hôm đấy thằng em ko nhắn tin và tránh mặt cáo. Em cứ tưởng sau khi được minh quan tâm chăm sóc vậy rồi tự nhiên bi bơ đi cáo sẽ...... Nhưng em đã nhầm bơ cáo hơn 1 tuân thì thấy cáo cũng bơ lại minh luôn . Đến mấy hôm trước em lại phải bắt chuyện với cáo trước rủ cáo đi chơi đi ăn cáo vần đi với em. Sau mấy lần đi chơi em mới biết trước cáo có thích 1 người nhưng ko đến được với người ấy nhưng e biết trong tâm trí cáo vẫn còn có ng đó. Đến hôm mồng 8-3 vưa rồi em đội mưa đến nhà cáo tặng hoa và 1 tấm thiếp ghi nếu e ko cho anh cơ hội thì a sẽ tự tạo cho minh cơ hội. Thấy cáo nhận hoa có vẻ xúc động(ko biết xúc động hay la do ngái ngủ vì bi em đánh thức dậy từ sáng sớm e mong khả năng 1 nhiều hơn) Đến chiều thì em nhận được tin nhắn của cáo cảm ơn đã tăng hoa và bảo em la người duy nhất tặng cao hoa ngày hôm nay con khen chữ em trong thiếp viết đẹp. Nhưng đến sáng hôm sau thì cả cơ quan biết em tặng hoa cáo thấy mọi người gặp em ai cũng trêu . em bực cáo đến hỏi cáo thì cáo bảo động cơ trong sang thi sợ gi? Em bực cáo ko biết giữ bí mật chuyện riêng tư ma cứ bô bô ra cho tất cả mọi người biết. Từ hôm đấy đến h em chán ko thèm nói chuyện với cáo nữa và cáo cũng vậy kịch bản giống y hệt như trước . Em ko biét cáo có tình cảm với em ko . Thực sự bây h em oải lắm rồi xin các bác cho 1 lời khuyên.Xin lôi các bac thăng em ngu văn viết hơi bị lủng củng 1 tí có gì các bac thông cảm cho em.
  2. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ý chủ top là muốn a e góp ý như thế nào . Còn chuyện pác kể ,e thấy vấn đề nằm ở chủ top .toàn là quan trọng hoá vấn đề lên thôi .
  3. tieungunhi290

    tieungunhi290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phân vân ko biết cáo có tình cảm với mình không. Và bước tiếp theo mình phải làm thế nào vì cảm thấy cáo luc nóng luc lạnh với minh. Nhiều lúc cảm tưởng cho mình cơ hội nhưng có luc lại quá lanh nhạt. Bạn nói đúng có lẽ mình đã quá quan trọng hoá vấn đề. Nhưng giờ đầu óc mình rối tung cả lên rồi ko thể nhận ra được nữa lên rất cần người ngoai cuộc tư vấn !
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gái chả làm gì sai ở đây cả, chú nóng giận chả hoá quan hệ giữa chú và gái là ko trong sáng à?
    Nó đổ thế rồi còn thế nào nữa.
  5. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc như bạn , đầu óc điên ko thể tả, nhưng khi mọi chuyện qua lại nhận ra đúng là mình quan trọng hóa vấn đề
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cô gái này thông minh quá :)

    Bây giờ bác chủ topic coi như ván đã đóng thuyền rồi , có léng phéng em nào là cả cơ quan nó mang bác lên giàn thiêu ngay ;))

    Cao thủ ;))
  7. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bó tay chủ top bác thử nghĩ xem có 1 em xinh tươi đội mưa từ sáng sớm để tặngmình thì bác thì bác có lấy làm hãnh diện không??? (ở đây chưa nói đến tình cảm vội) chuyện cáo khoe với mọi người chả có vẫn đề gì cả.Bác đi làm rồi mà vẫn còn sợ mấy chuyện trêu đùa gán ghép ư??? như em ai gán thì em vơ lấy hết mà nhất là cáo của bác bác phải vơ vào nhiệt tình...
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ơ, con này nó khôn đấy, lý do thì bác ku ghẻ đã chốt trong câu thứ 2. Thế là bây giờ mọi người mặc định cậu đang có ý trồng cây si với con bé kia. Hiển nhiên gà như chủ thớt thì đòn này mang tính sở hữu khá cao, sau này có tà lưa với em nào trong cơ quan cũng khó. Chú nói về bản thân nhiều quá, trong khi nhân vật cần quan tâm là con bé kia thì chỉ có mỗi một ý là nó từng thích thằng khác.

    Tìm hiểu thêm thông tin đi rồi mang lên đây anh em phân tích cho.

    Lưu ý: mọi thông tin đều có giá trị, từ rẻ rách đến mắc nhưng không rách.
    vd: cáo mặc đồ ntn, cách nói chuyện làm sao, lúc nói chuyện với người khác phái, cùng phái thế nào.

    Nguyên tắc cơ bản khi cưa gái là phải banh lỗ tai ra lắng nghe chú ạ, gái nó cần một người để chia sẻ hơn là một người yêu. Hoàn cảnh gái không bình thường tất nhiên nó sẽ tự cho nó là không bình thường. Cứ gợi gợi ý này chú sẽ khai thác được một cơ số thông tin quý giá.

    Good luck!
  9. tieungunhi290

    tieungunhi290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình sợ bị trêu trọc gì mà đây là chuyện riêng tư nhất la trong cơ quan . Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì ko sao nhưng nếu có việc gì đó thì mình cảm thấy rất khó xử. Ban nói đúng qua tiếp xuc mình thấy cao khá thông mình và sắc sảo. Ngày hôm đầu gặp 1 ông anh cơ quan mình bảo:'' con này nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn có thừa'' thằng nào yêu nó sau này khổ. Cuối cùng thăng khổ lại là mình đúng thật.
  10. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ thế là ổn rồi bác còn tức j` nữa ... tăng tốc thôi :D

Chia sẻ trang này