1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em post bài mong các bác có vào thì giúp em nhiệt tình ạ ! Em xin cám ơn !
    Chuyện là thế này ! Em và cáo cùng quê ! 2 làng giáp nhau ! Em vs Cáo biết nhau từ cấp 2 ! Mới 1 tuần gần đây em mới chủ động gọi điện nói chuyện ! Chị cáo và chị dâu em là bạn thân ! Hum cáo vs chị cáo vào nhà em chơi ! Em ko có nhà ! có nghe cáo hỏi thăm em có về ko ! Chị em gạ em tán cáo vs xin số cho ! Tối hôm sau em đã gọi nói chuyện vs cáo !
    ( Gioi thiệu qua ! Em là sv năm cuối Kiến trúc hn, sn 89. Tính tình trầm. sống nội tâm ! chỉ hài hước đc khi đi vs bạn thân !Ngoại hình khiêm tốn ! Còn cáo sn 91 học y ở Bắc ninh, tuần về quê 1 lần vào t7. cá tính vs xinh đẹp ! hơi ham chơi ! từng đăng ký thi miss ở trường ! ) em vs cao cung ra truong t6 nam nay! Nghe cáo nói thì cáo chưa có ny, (có hum đang nói chuyện, mẹ cáo vào hỏi :đang nói chuyện vs ai! Em hỏi cáo nói chuyện vs a có sợ mẹ mắng ko thì cáo bảo mẹ còn đang bảo em sao ko thấy dẫn thằng nào về ! Em hỏi thế đã dẫn anh nào về chưa ! cáo bảo chưa !) Nhưng cáo xinh thì có nhiu mối lắm rồi chỉ là cáo chưa ưng thôi !
    - Đầu tuần đầu tiên nói chuyện bt ! hơi chán do em ko biết nói chuyện ! Mỗi ngày em gọi điện vào 8h tối ! sau 1 tuần thì em hay nhắn tin chúc ngủ ngon vs chào buổi sáng ( bạn bè khuyên em thế ).
    - Giua tuần Cáo bảo em vẽ chân dung cáo ! nhưng cuối tuần cáo ko về đc nên em bảo cáo gửi ảnh ! Em đã vẽ xong ! Em nhắn là vẽ 2 cái, em 1 cái , cáo 1 cái. nhưng ko thấy cáo rep ! Dường như cáo ko thích nhắn nên chẳng bao giờ rep !
    - Cuối tuần em gọi vào t6, cáo bảo có việc lên Hn chơi ! và hỏi em ở hà đông à, cách hoàn kiếm bao xa, em ậm ừ, lúc sao gọi lại xem cáo có quyết định lên ko, em và bạn sẽ đón ở Long Biên ! Cáo bảo đi cáo sẽ gọi ! Sáng t7 trời mưa, em gọi cáo , cáo bảo mưa ko đi đc, còn nhiều khi khác !
    - Tối em gọi điện , cáo đang đi chơi sinh nhật bạn nên em ko nói chuyện nữa bảo cáo đi chơi vui vẻ !
    - Gio mơi nguy hiểm ! Tối chủ nhật em gọi cáo ko nghe máy ! ( nghe hum t5 nói cáo t2 thi nên em chúc thi tốt vs ngủ ngon ) trưa t2 em gọi xem cáo thi thế nào ! ko thấy nghe máy ! Em liện nhắn hỏi cáo đang ốm hay bận ! vì sao mà ko nghe máy !Nếu a làm j sai a xin lỗi ! A muốn nc vs em ! mún nghe em nói! (nghĩ lại mứi thấy ngu ) Cáo rep bảo ko có j ,! dạo này em có ít việc !
    - Từ hum ấy đến hôm nay em ko gọi ! chỉ nhắn tin, ngày 2 tin chúc ! đến t3 Cáo nhắn bảo em " ko nhất thiết phải làm như thế ! Cáo thấy mất tự nhiên ! Thế là em ko nhắn nữa ! tối qua, em gọi ! máy ko liên lạc đc ( em thường gọi vào tầm 20h-20h30), em nhắn : công việc em thế nào có vất ko! để xem có phải cáo thay số ko ! nhưng ko phải ! 20h30 máy báo deliverted !
    - Em đọc trên các diễn đàn thì thấy em quá vội vàng và xốn xắng ! Gái sợ quá bơ đi ! hoặc do em nói nhàm quá cáo chán ! giờ em phải làm sao ! em thích cáo mất rồi ! mong các cao thủ giúp em ạ !
  2. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    cậu em xoắn quá, cứ bình tĩnh đi, mới quen biết thôi mà. tán xa khó đấy vì chỉ điện thoại với tin nhắn, không có tiếp xúc gì nên khá vô vọng. bạn xem có cơ hội gặp trực tiếp ko. nếu cô bé ấy xinh xắn, năng động thì ko thiếu mối yêu đâu...
  3. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh ! đúng là em xoắn quá ! hic ! sau khi lên mạng tìm hiều, rồi đọc các bí kíp mới thấy m` thật là lụy quá đi ! chắc hết tháng em mới có thể về thường xuyên đc, mỗi tuần cáo về một lần ! hết tháng thì đồ án tốt nghiệp em mới gần xong ! lúc ấy mới về đc ! hic. nhiều khi muốn hỏi thẳng " em có thích anh ko" nhưng thôi sợ em ý ko thèm nhìn mặt cũng nên ! Cám ơn bác nhé
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà đã thấy bạn phạm những lỗi trên, bạn quá nóng vội, chưa là gì của nhau, chỉ mới quen biết sơ sơ qua bà chị, vậy mà vẽ xong bác nói giữ ảnh của gái ( nếu có giữ thì cũng im lặng chứ bạn phun ra làm chi ) rồi ngày nào cũng gọi cho gái, chẳng = bạn đã khẳng định là mình có tc với gái => mất cả vui, đâm ra chán, k nghe máy là điều đương nhiên, mà k biết bạn tâm sự gì mà tối nào cũng phone @-)
    Cái chính bây giờ là dãn ra đi đã, gọi ít thôi nhưng phải chất lượng, dần dà phải khiến gái chủ động gọi cho bạn, kìm cái thích thích gái kia lại, kiếm gái nào gần gần quăng đạn cho đỡ xoắn.
    Vậy đã, hóng tiếp .:bz
  5. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0


    Bác nói đúng quá ! Em đang định bơ gái đi cho đến 30-4 về quê rủ đi chơi ! Bác thấy có ổn ko ạ ! Af update Em vừa gọi gái đã trả lời nhưng nói chuyện đc it thì gái bận ! he
  6. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mấy cái chuyện trai gái này khó bày lắm. chỉ tự mỗi người rút ra thôi. bạn nói bơ vậy thôi chứ cái chất bạn ko có thì trước sau gì cũng xoắn lại thôi
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có chút 1 % tín hiệu cho bạn là gái nó chịu nói chuyện nhưng chưa đâu vào đâu, căng nữa là nó cho số bạn vào sổ đen đấy.
    Nguyên nhân khiến ng nghe k muốn nghe đt của ta là do :
    + nói chuyện quá chán, chỉ xoay quanh 1 chủ đề.
    + tâm sự, kể lể những ấm ức của cuộc đời.
    + 1 giọng điệu duy nhất khi nc, ý là nó cứ đều đều ấy.....
    + Hỏi quá nhiều đời tư, chuyện học hành rồi vớ vẩn nữa là những dự định lan man.
    + ......
    30/4 về đi chơi cũng tốt nhưng giờ tới lúc đó chú ý thêm mắm muối thật chất vào. Tránh vồ vập như lần trc ! Bây giờ thử k liên lạc 1 tuần xem tnao, tất nhiên là gái sẽ có 1 dấu hỏi lớn là : Anh gà sao tự nhiên bơ mình thế nhỉ ? Hay là, hay là,.....[:D]
  8. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0


    Bác nói chuẩn quá ! Những j em nói vs cáo như bác tả trừ "ấm ức thì em ít kể cho ai " ! Em sẽ ko liên lạc trong 1 tuần xem cáo thế nào ![:D] Cám ơn bác nhiều ! Khi nào rảnh qua box giúp em cái nhé !
  9. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này mà bơ là nó cho ngủ luôn chứ bơ cái gì. Mấy gà cứ tôn thờ sách vở, nhào vào không được lại bơ ra mà chẳng hiểu tại sao phải làm như thế.
  10. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    :-ssEm cũng lo thế ! Nhưng vừa rồi xoắn quá rồi ! Em nghĩ phải dãn ra thôi ! Thanks bác !

Chia sẻ trang này