1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    [:D] Em thấy m` vẫn thiếu tự nhiên và ko hài ! hỏi như kiểu hình sự ! Sau đó thì toàn em ý nói ! Đang nói thì kêu bận ! "Giong như trong bí kíp Thợ săn toàn tập nói nên dừng để dành cho lần sau "

    Đúng là Em ko nên gọi tiếp ! Thành ra lại lụy !

    Cám ơn Bác nhiệt tình quan tâm ! Cố gắng cắt đuôi ko để ngoe ngoay nữa ! [:D]
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bình thường bản thân cậu sao thì cậu cứ thể hiện như vậy! Bởi không hẵn là cứ theo bí kíp này nọ mới có gái! Chỉ cần tiết chế bản thân ,kìm hãm cảm xúc trong một số tình huống sẽ mang lại tác dụng rất nhiều!

    VD: trong một cuộc nói chuyện:
    Gái: Hôm qua anh gọi, em có việc bận nên không nghe máy được, anh thông cảm cho em nha!
    Trai: Uh không sao, chỉ là lâu ngày mới gặp lại em, anh đang bận, nói chuyện với em lúc đó không tiện, đành về nhà gọi cho em để hỏi thăm sức khỏe thôi mà!
    Gái: Thế anh còn ở quê không?
    Trai: Không anh vào lại ... rồi!
    Gái: Anh mới về thôi mà lại đi sớm thế ah! Thế thì 30/4 1/5 này anh có về nhà lại không!
    Trai: Không biết, mới ra nhà đó, về lại củng nhác lắm, với lại bạn bè củng không có ai, về làm gì!
    Gái: Em thấy tụi bạn em, 30/4 này tụi nó đều về hết, tưởng anh củng về chứ!
    Trai: hì! Về mà được đi chơi với em thì anh về đấy!
    Gái: (Ngừng lại tầm 30s) Thế thì anh về đi!
    Trai: Uh, em đồng ý ha, anh chỉ thích có mỗi em với anh đi chơi với nhau thôi đấy!
    Gái: Uh, anh yên tâm, không có thêm người nào nữa đâu!
    Trai: Thế thì anh phải xếp lịch để cùng đi chơi với bạn gái anh thôi!
    Gái: Anh đừng có mà mơ! Bạn với chả gái!
    Trai: Thì anh đang nói bạn là con gái mà, em lại nghĩ đi đâu rồi! Thôi anh có việc chút, mình nói chuyện sau nhé!
    ...
    Đâu cần phải màu mè chém gió...làm gì cho mệt xác, bản tính thì khó dời, có thể cậu thay đổi một chút lúc này nhưng cậu có đảm bảo là cậu thay đổi nó cả cuộc đời ^^! Ah mà các anh trên này nói đúng, bớt lụy gái thì sẽ có tác dụng tốt đấy!
  3. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Em hiểu ý bác !Em nghĩ tính hài hước và sáng tạo rất cần cho cuộc sống và trong tình yêu cũng vậy ! để ko nhàm chán ! Con người em ko cộc cằn nhưng hơi khô khan ! và nguyên tắc ! Nếu hài hước hơn chút thì ko chỉ trong tình cảm mà công việc cũng tốt ! Dạo này em ở tập thể nên cũng hài hơn chút rồi ! [:D] Điều em hướng tới ko phải là chém gió thành bão ! Mà chém gió thì cáo gặp chắc cũng nhiều rồi ! Em hướng tới là pha khôi hài vào trong câu nói bt thì cuộc nói chuyện sẽ thú vị hơn nhất là giai đoạn đầu ! tất nhiên khôi hài tùy hoàn cảnh ! >:)
    Màn đối thoại của bác nghe hay thật ! Em mong đc như thế nhưng tình cảm của em và cáo chưa đến tầm đấy ! Cũng có thể cáo muốn m` về nhưng chưa nói ! :)) (dưa bở )
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trình bày của chủ thớt vẫn không chưa được ah ?
    Đã biết mình nói không hay thì nói ít thôi, đằng này tra hỏi em ý những 8 phút.
    1. 1 cuộc alo rủ đi chơi chỉ 30s là đủ, rủ con trai thế nào thì rủ con gái như thế.
    2. Đừng để gái nó nghĩ mình là thằng rỗi hơi ko có việc gì làm, càng không nên để nó nghĩ mình đề cao nó quá, suốt ngày nghĩ đến nó, không có ai nói chuyện ngoài nó v.v...
    Túm lại là kiếm mấy đứa em gái rồi đi chơi với tụi nó nhiều vào cho nó quen đi.
  5. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    [:D]

    Thanks Bác !
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm : " Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời " k phải hoàn toàn đúng.
    Con ng mỗi ng mỗi tính, k phải ai cũng giống ai.
    Nhưng như vậy là ỷ lại, k biết thay đổi và làm mới mình.
    Bản tính cộc cằn, khô khan k phải là k có cách chữa, nhưng phải chju khó tiếp thu để cải thiện khả năng. Riêng vde hài hước nếu k có khiếu thì ngta phán cho là khùng, dở.
    Để 1 con ng có chất hài trong mỗi câu nói thì yêu cầu tinh thần phải luôn vui tươi, thoải mái, hưng phấn vì lúc đó tư duy của ta về mọi khía cạnh của cuộc sống đều mang 1 màu sắc hài hước, dí dỏm và vui tươi, ta mới cợt nhả đc . Và để làm đc thì môi trường sống phải năng động, có các hoạt động Đoàn Hội mạnh, và mối quan hệ giao tiếp với ng khác.
    Gỉa tạo chỉ sử dụng cho trường hợp các bác Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm nhưng phải luôn giả dối để lấy lòng ng khác hoặc ngược lại, nói chung là nó tác động bởi ngoại cảnh. Ví dụ cụ thể nhất là Không yêu nhưng giả vờ yêu cho nta vui, đó mới gọi là giả tạo.
    Chẳng có gì là k thay đổi !
  7. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Em đã có một quyết định đúng đắn khi chuyển chô trọ đến thằng bạn ! ko ở một mình nữa ! Cả xóm cũng lớp ! Em quen thêm bạn ! Và biết nói chuyện hơn ! Nhiều chỗ thực hành ![:D] Trước ở một m` suốt ngày vs cái máy tính như thằng tự kỉ ấy ! :)) Nhưng nói chuyện vẫn hơi khô ! Gio biết yêu rồi nên muốn người ta đc vui vẻ khi nói chuyện với m` ! Và cũng là để m` bớt nhát hơn trưởng thành hơn ! Nothing is impossible ! Em vẫn thích câu này ! thỉnh thoảng đưa ra để m` cố gắng ! Thực tế bản thân em so vs trước kia khác nhiều ! Biết nghĩ hơn... Theo lẽ tự nhiên thôi nhưng cũng rất vui ! Sợ bác kia mất lòng nên đã xuôi chèo xuôi mái ! He ! Từ nay m` nên bảo vệ chính kiến hơn ! Cám ơn bác ! Một bài học nữa dành cho em ! [:D]
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cái nữa, ngoài mấy em gái thì nên kiếm thêm mấy anh em lập 1 nhóm chuyên trà chanh chém gió mỗi buổi tối. Đi chơi với mấy người vui tính tự nhiên mình cũng sẽ học được cách nói chuyện của họ thôi :D
  9. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tình hình của chủ topic sau rồi
  10. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    - Bác này nói chuẩn nhất nè. Việc lấy lại điểm trong mắt gái khó hơn rất nhiều lần khi lấy điểm lúc mới quen biết. Chú đã làm mất đi cơ hội ngay từ đầu rồi thì ca này cơ hội thành công anh đoán chỉ dưới 1%, càng tấn công thì cáo lại càng tìm cách tránh mặt, không nghe máy.
    - Chú nên tập trung vào việc làm đề án tốt nghiệp cho xong đi rồi hãy tính tiếp. Khi chiến lại thì nhớ phải thật từ tốn, từ tốn hơn cả khi lúc mới quen cáo. Đặc biệt hạn chế nói về bản thân cũng như hỏi quá nhiều về gái, chịu khó lên GG xem các đề tài mà phụ nữ thích đọc là cái j để tìm hiểu thêm thì mới có chuyện mà chém dc.

Chia sẻ trang này