1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các Bác quan tâm ! Em đang trong thời gian nghỉ tiếp ! Có điều mới Em update ngay ! [r2)]
  2. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    theo dõi top cũng đã lâu rồi,a thấy ca này chưa có gì là sáng cả,a ngĩ 30/4 này chú nên đánh dứt điểm,chứ để như này nó chỉ coi chú là bạn thôi.chờ tin chiến thắng từ chú nhé[r24)][r24)][r24)]
  3. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác nhưng em thấy như thế hơi vội ! Nhưng cũng xem tình hình thế nào đã ạ ! [:D] ( Mà theo như ý cáo hum nói chuyện thì muốn là bạn rồi nếu thích thì tìm hiểu....)
  4. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Chu may nen tap trung suy nghi nhieu hon cho tuong lai di. Sap tot nghiep roi, dinh huong lam gi, di Thi cong, Thiet ke?. Phan dau trong co quan nha nuoc hay lam lien doanh hay dung co khoi nghia voi ae???
    Co dinh hoc tiep len Thac sy, Tien sy ko, co muon di du hoc khong???. Chuan bi hanh trang den dau roi.???. Tot nghiep DH ra chua la gi dau, moi thu moi bat dau thoi.

    Va nho thi thoang chia se tam su voi Gai [:D], gai no thich nguoi co uoc mo, hoai bao lon lao hon la may thang suot ngay nghi xem no thich gi, no nghi gi, no dung bvs loai gi [:D]
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ĐỢT NÀY BẬN QUÁ NÊN HÔM NAY MỚI VÀO THĂM LẠI CÁI TÓP CỦA CHÚ ĐƯỢC
    VỚI ĐOẠN HỘI THOẠI NHƯ CỦA CHÚ ANH THẤY KHÁ LÀ NHÀM CHÁN,
    CHÚ MẮC 1 SỐ CÁI NHƯ DƯỚI ĐÂY,

    1/
    Chi tiết là thế này ạ ! 8h30 Em gọi ! đang đổ chuông thì user busy ! 8h 40 Em gọi lại ! Cáo nhấc máy !
    ~> QUÁ VỒN VÃ. CHÚ GỌI CHO NÓ, NÓ BUSY TỨC LÀ ĐANG CÓ VIỆC, NẾU NÓ CÓ OK THÌ NÓ SẼ GỌI LẠI CHO CHÚ LÚC NÀO NÓ RẢNH
    CHÚ CỨ SỒN SỒN CẢ LÊN, KO GỌI ĐƯỢC CHO NÓ THÌ KO CHỊU ĐƯỢC. CÁI THÁI ĐỘ NÀY KO ĐIỀU CHỈNH THÌ CHÚ SẼ BỊ NÓ LÀM KHỔ DÀI DÀI,


    2/ CÁCH NÓI CHUYỆN HƠI BỊ NHẠT.
    - A nói chuyện vs em một lát đc ko !
    + Anh có chuyện j nghiêm trọng thế ! (Giong hơi đùa )
    - Ah Ko có j ! Em đang ở nhà à ! T7 ko đi đâu chơi sao !
    ĐÁNG RA SAU CÂU HỎI ĐẤY, CHÚ PHẢI NGAY LẬP TỨC ĐÙA LẠI NGAY. CHỨ LẠI HỎI NÓ THÊM MẤY CÂU CHẢ RA ĐÂU VÀ ĐÂU.
    VÍ DỤ THẾ NÀY: À, Ờ THỰC RA LÀ CŨNG KHÁ LÀ NGHIÊMTRỌNG MUỐN NÓI VỚI EM (ĐIỆU BỘ PHẢI THỂ HIỆN ĐỘ CỢT NHẢ).
    SAU ĐÓ GÁI HỎI GÌ THÌ TÙY CƠ MÀ CHÉM (DỰA VÀO MQH HOẶC TÌNH HUỐNG MÀ NÓ VỚI CHÚ ĐÃ CÓ TRƯỚC ĐÓ), HOẶC CHỈ CẦN NÓI ĐƠN GIẢN THẾ NÀY CŨNG ĐƯỢC,
    "KO HIỂU SAO RIÊNG VỚI ANH THÌ VIỆC NÓI CHUYỆN VỚI EM LÀ ANH CẢM THẤY ĐÃ RẤT NGHIÊM TRỌNG RỒI Ý, ĐẾN NÓI CHUYỆN VỚI CÔ GIÁO ANH CÒN KO RUN THẾ NÀY ĐÂU"
    ~~~> NÊN NHỚ ĐIỆU BỘ VÀ GIỌNG NÓI QUA CÁI ALO PHẢI THỂ HIỆN ĐỘ CỢT NHẢ CAO ĐỘ THÌ NHỮNG CÂU NHƯ NÀY MỚI CÓ Ý NGHĨA. KO CHÚ CỨ ẤP ÚNG THÌ BỎ *** ANH.

    + Em ko ! Em ở nhà thôi ! cuối tuần về quê mà lại đi chơi nữa thì về làm j ạ ! ( Còn 1-2 câu j mà em ko nhớ nữa )
    - Em ko đc đi chơi à !
    ~~> CHÚ TOÀN ĐƯA ĐOẠN HỘI THOẠI VÀO THẾ NHẠT NHẼO THẾ NÀY THÌ KHÓ MÀ NÓI CHUYỆN QUA ALO LẮM.
    + Dạ ko ! Ko phải Em ko đc đi mà em về ở nhà vs bố mẹ và bán thuốc nữa ! Mà em có bao jo đi chơi đâu ạ ! Hì
    - Em ko nói j ! chuyển chủ đề khác !
    ....
    Nói vài chuyện nữa ! dài khoảng 8 phút ! Thì cáo bảo có việc ! A chờ em lát nhé ! Xong cúp máy !
    VỚI TÌNH THẾ NÀY MÀ CÒN GIA TĂNG THÊM CHO 8 PHÚT THÌ CƠ TẠCH CỦA CHÚ CÀNG CAO HƠN RỒI, CHÚC MỪNG,.

    9h ! Em gọi ! Cáo bảo đang nói chuyện vs bố ! 2 bố con đang nói chuyện ! Thế là em bảo ! Thế em nói chuyện tiếp đi a cúp máy đây ! chào em !

    Em nhớ đc như thế ! câu văn ko chính xác đâu ạ ! Giong nói cáo thì nghe vẻ nhiệt tình !
    VÔ NGHĨA, NHIỆT TÌNH CÓ NGHĨA LÀ NÓ QUÝ CHÚ VÌ CHÚ TỐT VÀ CHƯA NỠ PHŨ, THẾ THÔI/

    Cám ơn bác nhiệt tình quan tâm ! Bác thử chẩn đoán xem thế nào ạ ! Còn cá nhân em thấy cũng là bt xã giao ! Cáo nhiệt tình trở lại như mấy lần đầu em gọi ! nên em thấy vui vui ! cảm thây chút hi vọng !
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế nên đã khuyên các bạn rất nhiều là nếu đã chém gió ko giỏi đầu óc không nhanh nhạy thì đừng có gọi điện ( cứ lao đầu vào rôi lộ điểm yếu ) . Nên chuyển qua nhắn tin nó từ từ chậm rãi có thời gian nghĩ ngợi
  7. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Về chuyện ra trường thì em đã lên lịch hết rồi ! Đi làm thiết kế và thi công 1-2 năm rồi khởi nghĩa cùng ae ! Ko học thạc sĩ tiến sĩ j hết ! Ưoc mơ cuộc đời của e vẫn là làm một bộ phim hoạt hình 3d ra hồn !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình như lúc đầu em đã nói ! Cáo ko thích nhắn tin ! Từ khi quen chỉ có 2 lần cáo chủ động nhắn tin ! Còn em có nhắn 1-2 lần hỏi thăm ! Ko thấy Cáo rep nên từ đó em ko nhắn nữa ! chỉ có 2 lần là khi do em nhắn buổi sáng, tối cáo ko chịu đc nên đã nhắn em bảo "ko nhất thiết làm như thế" bla ... và lần 30-4 em đưa cáo bức tranh em vẽ, thì cáo nhắn : Em cám ơn anh nhiều na ! Anh làm thế nào mà hay vậy ! Hum nào dạy em mi !"

    Jo em xác định gọi điện thôi ! Nhưng ít ! Có dịp là về quê thăm em nó nói chuyện trực tiếp !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hic ! Thảm quá ! Thanks Bác chỉ ra cái ngu của gà em !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Update !

    Thứ 6 vừa rồi ! Em gọi
    - Em về quê chưa !
    + Em về rồi ! Em đang nói chuyện với ông bà ngoại ! Anh chờ em tí nhé ! ( Cúp máy )
    Em ko gọi lại nữa ! Đi ngủ
    Thứ 7
    Em có đi qua nhà cáo ! Thấy mẹ cáo bán hàng ! (Nhát quá nên em đã ko vào ! ) Gọi điện cho cáo ! ko thấy nghe máy ! Em nhắn :
    A vừa đi dạo vs bạn về ! Tưởng vẫn sớm gọi hỏi em có nhà ko. Hóa ra cũng muộn rồi ! Mai e rảnh ko ! A đi dạo một mình ! Em đi vs a nhé !
    Cả ngày ko thấy reply! Tối hum ấy gần đến nhà Em gọi !
    - Anh sắp đến nhà em rồi !
    + ứ...! Em ko đi đc đâu ! Em ở nhà có ít việc !
    - Uh! Thế a gọi bạn a đi cùng vậy !
    + Thế anh nhé !
    ( Anh trai em bảo ! "Mày mới quen ! Tối con gái đứa nào nó đi chơi tối vs mày ! Vào thẳng nhà nó mà ngồi chơi" Nghĩ thấy đúng thật ! Nếu cáo đồng ý có khi m` lại ko thích nữa )
    Hum sau ! Chủ nhật ! Em vào nhà cáo ! Khóa cửa ! Em gọi cáo ! 2 cuộc ko thấy nghe ( Chắc tưởng m` rủ đi chơi nên ko nghe !) Em liền gọi cổng ! Em gái cáo ra mở ! Bảo chị Phan có nhà ! Anh vào nhà ! Em vào đến sân ! Cáo thấy em rồi ! ( tay cáo vẫn cầm đt) Lúc này em hơi bực ! Cáo ko ra mà còn làm j trong phòng 15 phút ! Hình như vào p` wc ! ( Có thể cáo soi gương lại hoặc ko muốn gặp e) Em ngồi nc với em cáo 1 lúc ! Em cáo vào gọi cáo 2 lần ! Hic ! Em đã ko muốn chờ nữa !
    - Anh ! ( Cáo đi ra mỉm cười chào)
    - Nói chuyện 1 lát ! Linh tinh chẳng có j !
    - Bố mẹ cáo về ! Em chào 2 ông bà ! Chắc 2 ông bà cũng biết em ! Chỉ uh rồi ai làm việc lấy !
    1 Lát em đưa bức e vẽ rồi về !
    Cáo tiễn ra cổng ! Về đến nhà ! Cáo nhắn ! Em cám ơn a nhiều na !
    Nhắn tin nc thêm tí ! Chủ yếu cáo khen e vẽ đẹp ! Nhưng 15-30 phút cáo mới rep ! Đoạn cuối e ko muốn nhắn nữa ! Bảo : a đi ngủ đây ! Mai lên hn sớm !

    Em thấy cũng hơi chán vì cáo tỏ ra kiêu quá ! 2 nữa là cáo nhà có đk nên có vẻ đài các ! Mà e thì nhìn nông dân !
    Sắp tới em dự định nghỉ ! Làm xong tốt nghiệp rồi về ! Lại sang nhà cáo ! Ngồi lâu hơn tí ! Vì hum qua thấy bực muốn về sớm ! Nghĩ lại cũng tiếc vì m` đã đến rồi mà lại về sớm quá ! Chưa nc đc j nhiều !
    Mời các bác vào ném đá ạ !
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Vì hum qua thấy bực muốn về sớm ! Nghĩ lại cũng tiếc vì m` đã đến rồi mà lại về sớm quá ! Chưa nc đc j nhiều !"=> suy nghĩ đàn bà. Gọi 1 lần gái ko bắt máy thì ko gọi nữa, trừ khi có việc thật quan trọng hãy gọi lại. Nếu gái ko trả lời, coi như gái ko gặp may, thế thôi. Bản thân ko biết tự coi trọng thì gái làm sao coi trọng chú được. Thế nhé.
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Ném 1 câu nhé: ca của chú ung thư nặng rồi, bỏ đi,
    càng ngày càng như thằng dở hơi,
    đến anh đoc cũng thấy muốn đuổi thằng như chú về chứ đừng nói là gái, ok men.,
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tối về phán, chén cơm phát đã... ĐÓI @-)

Chia sẻ trang này