1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    He he. bác cũng học Kiến Trúc ạ, vậy là cùng trường rồi. Bác nói chuyện điện thoại ít thôi, cứ dủ đi chơi tiến triển mới nhanh được. Tạm thời cứ như các cao kiến của mấy Pro trên mà làm bác ạ, cố lên chém gió ác liệt vào ạ.
  2. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uh ! he he ! Thanks ! Chú học năm thứ nhất à ! Khoa nào vậy !
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em năm đầu, khoa xây dựng dân dụng, anh chắc bên kiến trúc à.
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: em sn 89 , anh 88,vậy anh gọi em là em cho tiện xưng hô nhé
    Theo anh thấy thì em phạm quá nhiều sai lầm, và trường hợp này đã quá nan giải. Với khả năng của anh thì anh chỉ nghĩ ra được 1 giải pháp là em nên núi luyện công, Khi nào chắc chắn hơn thì setup một buổi gặp mặt trực tiếp để nối lại tình hình. Nếu em có thay đổi nhiều (thay đổi tích cực nhé) thì em kia sẽ suy nghĩ lại.
  5. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ! Em đang luyện công ! Định setup vào 30-4 này ! Mong sao em ý nhận lời đi chơi !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình như em đã nói ! Em có vẽ cho cáo một bức tranh ! Em định 30-4 về đưa cáo rồi rủ đi chơi ! Em tính sẽ tự tay handmade một cái khung thật đẹp ! Các bác thấy có nên ko ạ ! ;)) Như thế có lụy tiếp ko !
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không nên. Em cứ đọc hết bí kíp của bác Quarker thì sẽ biết là mình đã sai những chỗ nào. Còn riêng anh thì cho rằng em đang quá lụy rồi đấy.
    Có lẽ em nên kiếm một cái vé xem ca nhạc, phim v.v... hay cái gì đó đặc biệt chút rồi hẹn với cáo. Hôm 30-4 là ngày đẹp nên sẽ có nhiều chương trình để chọn. Có điều là nếu Cáo xinh thì sẽ có nhiều vệ tinh, và vệ tinh cũng biết chọn ngày đẹp như mình vậy. Vì thế sau khi có vé nên setup luôn, tránh chậm chân uống nước đục. Với lại nhỡ rủ đi chơi bất thành còn phải tẩu tán vé cho mấy ông bạn nữa.
  7. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    He ! Thanks Bác !
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái này là một bài học cho các chú khác. Tự tin hoặc quá hấp tấp, vội vã sẽ dẫn đến thất bại. Ngay cả khi đang yêu, người ta cũng phải thận trọng. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Anh là anh thấy chú chủ thớt này và một vài chú khác nữa, cứ khi bệnh đã thành mãn tính rồi mới mang lên đây tìm cách chữa trị, mà toàn giai đoạn cuối cả các chú mới chịu đi chạy chữa. Thay vì như vậy, trước khi có ý định tán gái nào đó, hãy lên đây tham khảo ý kiến anh em trước để có đường đi nước bước hợp tình hợp lý.

    Về trường hợp của chủ thớt, vấn đề mắc phải là vấn đề thường thấy. Nguyên nhân là "bày tỏ tình cảm" một cách thô bạo và vô duyên nữa. Thế nó thô bạo và vô duyên ở chỗ nào?!
    Nó thô bạo ở chỗ chú đã lộ liễu cho gái biết chắc chắn rằng chú đang kết nó nổ đĩa. Và cái điều này thì tối kỵ, nếu như ai cũng leo được lên đỉnh Everest thì việc chinh phục đỉnh Everest sẽ không còn là niềm tự hào của những tay leo núi nữa. Gái đã có quá nhiều thằng gà chết đứ đừ, và đối với gái, việc có thêm một con gà tự nguyện chết (là chủ thớt) đã không còn gì thú vị nữa. Vô tình, chủ thớt đã tự để mình ngồi vào đội ngũ dự bị vô điều kiện.
    Nó vô duyên, ở chỗ gái đã biết tỏng là chú kết nó nổ đĩa, khi gái làm hàng thì chú lại càng xoắn, càng xoắn thì càng lộ ra cái chất gà của bản thân. Và không những là một thằng gà, lối ứng xử cũng thật vô duyên. Chú không biết cách vớt vát thể diện khi bị gái cân não.
    Ví dụ, khi gái nói:
    - ko nhất thiết phải làm như thế ! Cáo thấy mất tự nhiên !
    Thì phải mặt dày đáp lại rằng:
    - Tại anh thấy đứa nào tán gái cũng làm thế nên anh làm theo...
    Khi gái muốn lật tẩy ta, ta hãy thừa nhận một cách hài hước, nửa đùa - nửa thật. Quan trọng phải tạo được không khí vui vẻ, tự nhiên.

    Sự thực thì anh thấy ca này ban đầu có nhiều điểm sáng, nhưng do chú đã đánh mất lần lượt những cơ hội nên ca này có khả năng tạch. Không có cơ hội thứ hai để tạo nên ấn tượng ban đầu. Gái đã ấn tượng trong đầu rằng chú là một thằng nông cạn, nói chuyện nhạt thếch, lại xoắn vô điều kiện, không bản lĩnh. Vậy có làm gì cũng khó thay đổi được dấu ấn này.

    Trước mắt, hãy ngưng gọi điện, liên lạc chừng một thời gian dài ( 1 tháng ) - Không phải tự t.h.ủ d.â.m tinh thần rằng mình đang "bơ" gái - mà hãy nhìn vào sự thật, lui một thời gian để ký ức của gái dần quên đi hình ảnh một thằng nhạt nhẽo nơi chú. Sau đó mới có thể tiếp tục chiến đấu.
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong đám bạn thân của em thế nào cũng có 1-2 em là con gái, lôi mấy em ấy đi chơi dần cho quen với tâm lý các em gái đi. Chưa kể có khi mấy em ấy còn giới thiệu cho mấy em khác nữa thì càng tuyệt. Tóm lại là không nên nóng vội, và khi thấy cáo có biểu hiện bất ổn là phải lên hỏi ý kiến các cao thủ ngay. Đừng để chết hẳn rồi mới đi chữa bệnh, lúc đó thì đến phật tổ cũng bó tay.
  10. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cám ơn bác ! Nghe bác nói thì em thật là hối tiếc nhưng cũng đã muộn ! Coi là kinh nghiệm xương máu cho lần sau ! Thấy cách bác nói và đc cảm ơn những 200 lần, chắc chắn bác là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới ! Sau em có j update bác rảnh thì ghé qua chỉ cho em vài đường ạ ! Cám ơn bác nhé ^:)^ Master !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em lại ko quen biết ai quanh cáo mới chán ! Ko có chân trong ! hic ! Ca của em chết hẳn rồi sao ! =((

Chia sẻ trang này