1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em ca này với ạ ! Em đang rất bối rối ! @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutrongbac, 13/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sau 9 trang vấn thì ca của bác đã có chút tiến triển, bây giờ chiến thuật trc mắt như thế đã, còn thành công hay k còn do các yếu tố khác cộng vào,ngoại cảnh và cả con người bác, hiện giờ k buôn dưa trên đt nữa, nghỉ đến 30/4, nhưng để 30/4 hẹn nó thì hơi gay, hẳn gái nó cũng có hẹn với hội bạn. Nên là hẹn trc 2 đến 3 ngày, còn cách hẹn sao để k lộ ra là ta kết gái thì k cần nói nữa. Coi như ra trận dù khả năng của bác thời gian qua có chút cải thiện nhưng chưa đáng kể....[-(
    Thà chết là anh hùng còn hơn là con gà nơi xó bếp .[r32)]
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ko sáng, vẫn đen như ............................................................
    cái này cậu phải ngâm cứu, biết được khi nào nó mệt mỏi, khi nào nó yếu thì mình tấn công, chứ đừng lãng phí sms với phá hoại cái alo chỉ tổ phí tiền.

    Tôi đang tăm tia con bé, hình như cũng lợp thớt nhưng chẳng thấy ai júp nên tự lực văn đoàn.

    Nó hiện đang học chuyên khoa, hình như nó bảo hôm nay nó trực thì phải, mà trực thì toàn tới 3gs mới được ngủ, nên mệt lắm, giờ tôi làm cái sms quan tâm xem nó ra sao vì tôi cũng tính roài, giờ này là cái giờ cũng ít bệnh nhân, mà tầm giờ này mình nhắn là vì mình nán lại tí time vì eM Noá,
    quá 12g là mình cố vì em nó, nó sẽ nghĩ mình thích noá rồi
    từ 2gs->3gs mà nhắn thì nó sẽ nghĩ: mình luỵ nó roài ...

    Nên nói chung alo với sms cũng phải chọn đúng thời điểm, chứ ko phải tuỳ hứng, có thể dông dài nhưng chọn đúng thời điểm là quan trọng nhất. hề hề
  3. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bác ! Kết câu " Thà chết là anh hùng còn hơn là con gà nơi xó bếp" của Bác !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này thì Em biết ! He he ! Sắp tới cáo cũng đi thực tập cũng phải trực ! :)) Nhưng Em cũng chỉ gọi ko quá 12h thôi ! chắc tầm 21 - 23h thôi ! thớt của bác ntn ! nói luôn qua đây ! dù sao các cao thủ cũng thường ghé qua ! họ sẽ cho bác lời khuyên !
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là tiếng nói người ngoài cuộc thì cũng ko thật chính xác
    nhưng anh cho là chú tạch ca này rồi
    gái nó mà thích chú thì khi chú rủ đi chơi chả bao rờ có chuyện ý là tình cảm gia đình là thứ 2 ! 3 là khẳng định " em có bao jo đi chơi đâu " =))
    kiểu rì cũng tỏ ra cái rì đấy nuối tiếc và hẹn anh lần sau vậy, thế đấy
  5. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em chưa rủ đi chơi ! Em chỉ hỏi là hôm nay thứ 7 Em ko đi đâu chơi à ! Thì cáo trả lời ý như thế !

    Nhưng em nghĩ chắc là sẽ từ chối khi em rủ lần đầu ! Em đang nghĩ nếu cáo từ chối thì sẽ làm j ! Có nên ở luôn nhà cáo nói chuyện ko ! Vì có thể cáo bận bán thuốc ở nhà ! [:D]

    Em nghĩ cáo mà thích em thì chẳng còn j để cò cưa, để lập thớt cả ! chỉ còn là vấn đề đi chơi ! abc...xyz ! thôi =))

    Thanks Bác !
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    :)) ha ha, từ "thích" đến abc...xyz nó mà đơn giản như chú nói thì chắc là chú ko lập cái thớt này rồi

    có khi sau này chú lại lập 1 quả thớt , đã abc nhưng ko thể xyz, nhờ các cao thủ , í chứ ;00

    còn đoạn chú hỏi nó t7 đi chơi đâu ko. nó nói thế chú trả lời lại như nào (cái này quan trọng đấy, nó góp
    phần ko nhỏ cho % cơ hội chú rủ sau này),
  7. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    [:D] ! Nếu cáo thích em thì cũng có thể sẽ lập thớt nhờ các cao thủ làm sao để abc .. !

    Em ko tin câu trả lời của cáo nên ko trả lời j cả ! Chỉ cười thôi ạ !

    Bác có thể chỉ ra cho em câu trả lời "(cái này quan trọng đấy, nó góp
    phần ko nhỏ cho % cơ hội chú rủ sau này)" [:D]
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chú post câu nó nói chính xác ra để anh thử vắt óc nghĩ xem ? chứ còn chỉ bâng quơ anh chịu
  9. vutrongbac

    vutrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    [:D]

    Chi tiết là thế này ạ ! 8h30 Em gọi ! đang đổ chuông thì user busy ! 8h 40 Em gọi lại ! Cáo nhấc máy !

    - A nói chuyện vs em một lát đc ko !
    + Anh có chuyện j nghiêm trọng thế ! (Giong hơi đùa )
    - Ah Ko có j ! Em đang ở nhà à ! T7 ko đi đâu chơi sao !
    + Em ko ! Em ở nhà thôi ! cuối tuần về quê mà lại đi chơi nữa thì về làm j ạ ! ( Còn 1-2 câu j mà em ko nhớ nữa )
    - Em ko đc đi chơi à !
    + Dạ ko ! Ko phải Em ko đc đi mà em về ở nhà vs bố mẹ và bán thuốc nữa ! Mà em có bao jo đi chơi đâu ạ ! Hì
    - Em ko nói j ! chuyển chủ đề khác !
    ....
    Nói vài chuyện nữa ! dài khoảng 8 phút ! Thì cáo bảo có việc ! A chờ em lát nhé ! Xong cúp máy !

    9h ! Em gọi ! Cáo bảo đang nói chuyện vs bố ! 2 bố con đang nói chuyện ! Thế là em bảo ! Thế em nói chuyện tiếp đi a cúp máy đây ! chào em !

    Em nhớ đc như thế ! câu văn ko chính xác đâu ạ ! Giong nói cáo thì nghe vẻ nhiệt tình !

    Cám ơn bác nhiệt tình quan tâm ! Bác thử chẩn đoán xem thế nào ạ ! Còn cá nhân em thấy cũng là bt xã giao ! Cáo nhiệt tình trở lại như mấy lần đầu em gọi ! nên em thấy vui vui ! cảm thây chút hi vọng !
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác lại ngoe nguấy cái đuôi nữa rồi đấy !

    Thấy bất ổn nhiều chỗ như sau :
    1. Những câu hỏi của bác vẫn mang xu hướng hình sự, nó chỉ dừng lại ở hỏi và đáp, cái khoảng nc thêm 8ph theo em chak cũng loanh quoanh như thế thôi! cái mồm nó lại tái phát nữa rồi đấy.
    2. Gái cáo bận bảo bác chờ lát, khi nào xong việc nếu nó có hứng nc với bác nữa tự ắt nó sẽ nhá máy or gọi điện, việc gì bác phải phone lại làm giề ? Sinh ra tư tưởng của gái là : Hí hí, anh gà này chak đang cô đơn k có ai nc đây mà ! Để đấy, bà sẽ bỏ bã cho mày chết ! :)) "

    - A nói chuyện vs em một lát đc ko !
    + Anh có chuyện j nghiêm trọng thế ! (Giong hơi đùa )
    - Ah Ko có j ! Em đang ở nhà à ! T7 ko đi đâu chơi sao !
    + Em ko ! Em ở nhà thôi ! cuối tuần về quê mà lại đi chơi nữa thì về làm j ạ ! ( Còn 1-2 câu j mà em ko nhớ nữa )
    - Em ko đc đi chơi à ! => lãng quá bác ạ ! Có thể thay = : " Ô, cô bé hôm này định về nhà làm con ngoan của bố mẹ đấy à, thế sáng giờ quét đc mấy cái lá với đập bnhju cái bát rồi, nói anh nghe xem nào ( cười ) " .
    Nó sẽ bi bô hoặc xỏ lại bác ....


    + Dạ ko ! Ko phải Em ko đc đi mà em về ở nhà vs bố mẹ và bán thuốc nữa ! Mà em có bao jo đi chơi đâu ạ ! Hì
    Trả nó như sau : Hơ, em học hành đến đâu rồi mà đòi ra bán thuốc, thế có bán nhầm thuốc k đấy ?Hay lại bán thuốc đau bụng nhầm sang thuốc chuột thì chết ,......
    Mà giờ cũng trễ rồi, k còn kịp nữa @-) có gì bác đã nói và tra khảo em nó hết rồi còn đâu ?

Chia sẻ trang này