1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shadow61088, 20/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em và cáo quen nhau cũng được 4 tháng rồi.mới đầu trươc khi nghỉ hè cũng có nhắn tin ,gặp nhau vài lần nhưng không có gì đặc biệt.em chỉ thực sự chú ý đén cáo trước khi nghỉ hè vài tuần,và trong hè nhắn tin nói chuyện rất nhiều,tâm sự cũng nhiều toàn qua tin nhắn.và khi nghỉ hè xong gần đây em và cáo đi chơi dc 2 lần,1tuần 1 lần .nói chung đi chơi thì em thấynói chuyện vui vẻ,bình thường.buổi trước em đã cầm tay cáo rồi,nhưng dc 1 lúc cáo lại rút tay ra.buổi thứ 2 khi em cầm tay cáo được một lúc thì cáo bảo:
    -sao cầm tay mà em chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.em cũng cầm tay nhiều người rồimà cũng không có cảm giác gì.anh thì thấy sao?
    -em trả lời:chẳng nhẽ em muốn có cảm giác điện giật à?
    sau đó cáo vẫn để em cầm tay.khi đi về cáo lại kể chuyện mấy ng bạn trai cùng lớp thích cáo mà cáo không thích ra sao.em cũng chẳng nói gì,ko để tâm lắm và cứ ngắm cảnh.
    vài hôm sau khi nhắn tin em hỏi chủ nhật này anh vào chơi chứ thì cáo bảo anh vào thì em ngại lắm.em bảo vì sao lại ngại thì cáo bảo :anh cào chỗ em thì đường xa,lại khổ.hơn nữa em thấy anh với em là bạn thì hay hơn.e vs a yêu nhau ko hợp đâu.
    em mới hỏi là anh làm gì quá giới hạn của 1 người bạn à.thì cáo nói:quá rồi anh à,ai cũng tưởng anh không đơn thuần là bạn em.em mới bảo:thì anh xem xét lại hành động của anh.chứ anh và em vẫn là bạn thôi mà.em suy ngi làm gì
    nói chuyện thêm 1 lúc nữa cáo toàn nói linh tinh kiểu như là:echưa muốn yêu bây giờ,ra trường mới yêu...hay là lúc em muốn yêu,lúc thì lại sợ...blah blah blah
    em chả biết ý đồ cáo này ra sao nữa.và không biết là đã vào "friend list no love của cáo chưa.các bác cho em biết nên tiến hành như thế nào nữa ạ
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Manh động sớm quá - cô ta k thích. Con gái đa phần cần sự ân cần chiều chuộng, tế nhị và phải thật nhẹ nhàng trong bước làm quen đầu tiên.
    2 tuần đi chơi 2 lần, 4 tháng nt nc, theo đánh giá là chưa đủ để nói lên điều gì. Cậu chưa tạo được ấn tượng thực sự mạnh đối với cô ấy. Nên cái việc nắm chân nắm tay của cậu ko thể hiện được cậu là 1 người đàn ông có nam tính-> mà người con gái sẽ đánh giá cậu : Sàm sỡ hoặc tâm tưởng cô ta sẽ là: nc thì gà gà. Nắm chân tay gì mà chả có cảm giác gì cả-> chán phèo. Anh A kia đẹp trai thật, anh ấy mà nắm tay mình chắc sẽ good hơn ..
    Giờ ko có lời khuyên nào tốt hơn là cậu nên:
    1. Thoải mái tinh thần
    2. Cô ta coi cậu là bạn thì cậu cũng sẽ chỉ coi cô ta là bạn.
    3. Thi thoảng nhắn tin, alo hỏi thăm cô ấy 1 lần, ko nên rủ đi chơi tiếp trong trường hợp này nữa -> hao hụt ngân sách mà chả đc tích sự gì.
    4. Tranh thủ time rảnh hãy tìm kiếm thêm 1 mối quan hệ mới.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin quá nhiều, đi chơi quá ít, cộng thêm chủ topic gà quá nên ca này 90% là tạch, còn 10% thì...
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra lúc nó bảo: anh em mình chỉ là bạn thì phải nói là "ừ thì mình vẫn đang là bạn đây còn gì", rồi ôm tiếp tục ôm, cầm tay tiếp tục cầm tay :">
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chủ topic sao ko cho em nó ăn dưa bở đi nhỉ, nó biết chú thích nó rồi, nhưng bh chú thái độ ko thèm thích nữa, đi tán em khác xem nó ntn
  6. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    out thôi
  7. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    - Có thể các lần đi chơi của bạn và cáo tẻ nhạt quá chăng, nên cáo thấy nhàm chán.
    - Cáo bảo chỉ là bạn bè thì bảo: uh, mình vẫn là bạn bè mà. Rồi tiếp tục đi chơi với cáo
    - Các lần đi chơi nên tạo ra điều gì đó mới mẻ hơn, tránh sự nhàm chán đi uống nước rồi
    nói vài câu chuyện tào lao rồi về thì chắc là nhàm chán rồi, nên tìm hiểu sở thích của Cáo
    hoặc có thể pha thêm một trò gì đó chẳng hạn học làm mấy trò ảo thuật, đi hát hò tý chẳng hạn
    miễn sao vui vẻ là được
    - Thế thôi xem cáo rỗi lúc nào thì rủ đi nhé. Bắt đầu lại đi nhé

Chia sẻ trang này