1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chọn sách cho bạn với ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoancanhxoday, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoancanhxoday

    Hoancanhxoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em chọn sách cho bạn với ?

    Số là em có một cô bạn đòi tặng truyện , thuộc loại gái già khó tính mà em chỉ biết mấy truyện tình yêu tình báo theo kiểu pauxtopski, Aimatov... nên không biết kiếm truyện gì bây giờ. Các bác giúp em với? Nói chung về con người, số phận, nghị lực... thì tốt nhất
    Cảm ơn các bác nhiều nhiều + hậu tạ nếu có yêu cầu
  2. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hic, bác đưa cái đề bài rộng quá.
    Về con người, số phận, nghị lực???
    Tớ giới thiệu vài cuốn nhé (tớ cũng là gái già khó tính nên hy vọng đúng gu ):
    - Papillon
    - Những ngày thứ 3 với thày Morie
    - Chicken soup
    Ui, còn nhiều lắm. Bác mà đụng vào sach thì........
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Điên cuồng như Vệ Tuệ.
    Nếu độc hơn thì tặng cuốn này nguyên bản tiếng Hoa, có kèm ảnh tác giả ! Haha...
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nó khó tính, thì tặng cho nó truyện ma, kinh dị. Cho đêm nó sợ chết thôi
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang đọc Ký ức một Geisha, cũng thú vị lắm. Hay là mua quyển đó? Hoặc quyển Câu chuyện của Pi (tớ đã mua tặng bạn nhưng chưa đọc ,thấy bảo đang quảng cáo trên TV, đạt giải Booker năm 2002) - một kiểu phiêu lưu Robinson Crusoe thì phải, kiểu kiểu thế
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cuốn sách của một con thần kinh viết loạn xạ từ bản thân nó ra. In thành sách, thế là đẻ ra một cái gọi là tác phẩm .
    Mịa cái bọn tác giả đểu cáng. Cứ viết lăng nhăng bơm tiền cho bọn xuất bản in ra, cũng bìa minh hoạ, cũng lời giới thiệu. Không khéo bị lừa như chơi. Bọn này cứ viết vài ba mẩu truyện còi còi, chả biết người đọc cảm nghĩ thế nào. Đã tự coi mình là nhà văn, đi đâu cung huênh hoang. Động có đám đông nào là nhảy vào tự giới thiệu
    À tôi quen ông C, ông B, tôi là nhà văn, người cầm bút, người đọc
    Thậm chí gặp tổng thống cũng nhảy xổ lên nói
    Thưa tổng thống có lẽ người dân nước ta chưa biết đến một người viết văn xuôi tên là XYZ, người đó chính là tôi.
    Đíu mị, viết hay thì tự khắc các nhà phê bình , bạn đọc tìm đến. Còn giở trò lừa đảo, bỏ tiền mau quà cáp, chầu bia, hoặc tôi khen thằng Z, thằng Z khen ông, ông khen tôi thì cũng chỉ lừa được một tí thôi.
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 02/06/2004
  8. Hoancanhxoday

    Hoancanhxoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Em muốn tìm truyện nào ít phổ thông một chút (kiểu cuốn theo chiều gió, tiếng chim hót, trà hoa nữ.... cũ quá rồi), theo kiểu Encourage/Inspire vì cô bạn em đang du học mà. Truyện các bác giới thiệu em đang tìm xem thử, các bác còn truyện gì có khả năng gây "sốc" không ạ? Giống kiểu ngày xưa còn bé em có cho một "em" mượn Truyện núi đồi & thảo nguyên sau đó mất luôn vì "em" nhất định không giả
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hay là quyển "Tất cả các dòng sông đều chảy"
    Tôi không nhớ tên tác giả nhưng truyện kể về cuộc đời của một nữ thuyền trưởng kiêm hoạ sĩ Philadelphia Gordon. Truyện này được dựng thành phim, hồi nhỏ coi cũng hay lắm. Bạn kiếm thử xem.
    honghoavi
  10. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To: Hoàn Cảnh Xô Đẩy
    Tặng truyện cho gái già à ?? Thú vui tao nhã này anh vẫn chưa chán ? Em có ý kiến ( cóc biết có phải sáng kiến không ) là tặng truyện ngụ ngôn anh ạ. Em rất thích kiểu mượn chuyện muông thú để răn đe con người. Nếu anh không tìm thấy truyện ngụ ngôn nào phù hợp với gái già của anh, thì anh đặt hàng đi, em sáng tác cho.

Chia sẻ trang này