1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh89, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

    Kể ra thì buồn cười lắm. Chuyện là thế này các bác ạ. Chẳng là phụ huynh nhà gái đến nói chuyện với phụ huynh nhà em là giới thiệu con gái họ cho em. Phụ huynh nhà em thấy cô bé này xinh, ngoan, hiền công việc ngon lành thì cũng đồng ý thế là ra chỉ thị cho em phải làm quen và cưa được em gái này và đây là mục tiêu lớn nhất của em trong năm nay để đầu năm sau cưới. Gớm trọng trách gì mà nặng thế. Mà em cũng đã biết mặt mũi, tính cách cô bé này ra sao đâu.

    Thực ra thì họ không phải dẫn con gái đến để giới thiệu mà là 1 lần cô bé đi cùng mẹ đến nhà em thì phụ huynh nữ nhà em mới biết thôi.

    Để em kể sơ qua cho các bác biết tình hình nhé. Em và em gái này cùng quê, giờ thì làm ở HN hết rồi. Em sinh năm 83 còn cô bé( lớn tướng rồi còn bé gì nữa) ít hơn em 1 tuổi. Ngày xưa học cấp 2 hồi em học lớp 9, bé học lớp 8 thì con trai lớp em và con gái lớp em nó chơi với nhau và hay gán ghép đôi. Em biết tất cả con gái xinh lớp đó, nhưng mà hình như không biết cô bé đó là ai(chả nhẽ bây giờ em nó lột xác xinh ra). Và em nó cũng không biết em là ai luôn, vì em nó bảo hồi đó nhát( hôm qua nhắn tin thì em mới bít thông tin).

    Em mang trọng trách rất lớn trên vai, cũng vì tò mò nên muốn biết bé như nào. Chưa biết phải làm quen thế nào. Chả nhẽ tự nhiên nhắn tin, Em có phải là ABC không, anh là XYZ thì cũng nhạt. Em mới sực nhớ ra câu của chú HKGH, và con số 80% có reply của bác gì em không nhớ đã test nên phang thử luôn.

    10h: - Em: Mây buồn giấu nắng ở đâu. Để mưa nặng hạt, em lâu chưa về?
    Sau đó có mấy tin nhắn của 1 em gái cùng cty nhắn đến, nhưng chẳng thấy tin nhắn trả lời của em nó. Khoảng 11h em cắp đít lên giường nằm thì thấy em nó trả lời. Rồi có đoạn hội thoại sau

    - Em gái: Xin lỗi ai thế nhỉ?

    - Em: Em có lỗi gì đâu mà phái xin lỗi nhỉ. Em có phải là ABC ở trên ST ko? Anh là XYZ cũng ở trên ST. Chắc em không bít anh là ai đâu nhỉ? Rất vui được làm quen với em.

    - Em gái: Vâng, em đúng là ABC nhưng anh nhầm rồi thì phải vì em không biết ai tên giống như anh đâu, hic.

    - Em: Ơ, thế em ko bít anh là ai thì dựa vào đâu mà em bảo anh nhầm nhỉ. Anh còn biết rõ về em là đằng khác( em phét tí chứ em có biết em nó là ai đâu, chỉ bít qua lời kể của phụ huynh nữ nhà em thui).

    - Em gái: Ui sao a bít rõ em mà em không biết anh nhỉ? Thế nhà anh ở đoạn nào?

    - Em: Để nói ra vì sao em biết rõ em thì dài và buồn cười lắm. Em cũng đã từng đến nhà anh rùi đấy. Em về nhà ăn tết có vui không?

    - Em gái: Hơ, thế chắc a là con bác nào bạn bè của bố mẹ em hả? Vì có thể em không nhớ, em về cũng vui anh àh.

    - Em: Hi, em thông minh thật, đúng là giảng viên trường ĐH có khác. Ngày xưa hồi học lớp 8 em học lớp A hay B.

    - Em gái: Ui trùi anh nhớ cả hồi đi học hả? Em học lớp A. Em bắt đầu thấy tò mò về anh rùi, tiếc là em chẳng nhớ tí tẹo gì cả.

    - Em: Trí nhớ anh cũng không tốt lắm, nhưng được cái những kỉ niệm hồi còn đi học thì không quên được. Anh nhớ hồi đó lớp 9A và 8A chơi thân với nhau lắm. Hồi xưa em học cùng A, B, C... đúng không?

    - Em gái: Vâng, nhưng tính em nhát lắm nên hồi đó chắc có biết nhiều người lớp anh nhưng ít nói chuyện. Giờ a làm gì rùi?

    - Em: Hồi đó con trai lớp anh hay trêu con gái lớp em, rùi còn gán ghép đôi nữa. Anh đang làm cho 1 công ty của N. Em có hay gặp bạn cấp 2 không? Chắc là lấy chồng hết rùi nhỉ?

    - Em gái: Em cũng ít có cơ hội gặp lắm, còn A, B, C chắc cũng sắp anh ah. Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.

    - Em: Vậy chúc em ngủ ngon và có 1 valentine ngọt ngào với người mình yêu(chả biết em nó có người yêu chưa nữa)

    Em viết hơi dài và đoạn nhắn tin cũng hơi lan man, nhưng em muốn kể rõ cho các bác hiểu và cũng phần nào nắm bắt được tính cách của em nó. Qua đoạn nt thì em này cũng hiền thật.

    Truớc tiên em muốn làm bạn với em gái này trước đã. Nhưng ít ra cũng phải tạo được chút ấn tượng, để sau này thích còn dễ mà nhích. Theo các bác thì với tình hình này em thì em phải làm gì tiếp theo? Riêng ngày hôm nay 14/2 thì em sẽ không nhắn tin cho em nó rồi. Mà kể cũng lạ, 1 cô bé như này thì thiết gì anh để ý mà phải giới thiệu.
  2. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì em mượn nick em gái em.
  3. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Côr vũ bác phát nhờ!
    Tiến lên nào, tiến vào chỗ chết. He HE
    Đọc văn tán gái, đúng là có vào box tvty có khác
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi j đâu mà phải sorry nhỉ
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nói chung bác cứ nt bt rồi tìm dịp gặp mặt cô ấy rồi mới tính đến chuyện cưa cẩm tiếp đc chứ
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con gái 84 thì chín chắn lắm rồi
    phần lớn con gái tầm tuổi này khi chọn ng yêu sẽ đặt tiêu chuẩn rõ ràng thì mới chấp nhận quen và tiến tới
    tiêu chuẩn thì đại khái là : công việc đồng lượng ổn định,chín chắn , và đặc biệt là ng đàn ông đó sẵn sàng để lập GĐ
    đấy là cơ bản thế
    bạn tự xem mình đủ tiêu chuẩn chưa rồi tính tiếp
    mà nếu bạn gái thấy bạn đủ tiêu chuẩn+thik bạn sẽ tự bật đèn xanh
    tình yêu tầm ngoài 25t thường là 2 ng cùng vun đắp tình cảm chứ ít khi 1 fía cầm cưa nữa
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    giọng văn các hạ nghe quen quen. Tuồng chữ viết to hơn bth, lại nhớ đc cả chi tiết. Hắc bố Y làm sao che dấu được thân phận của các hạ. Xin cứ xuất vài chiêu nữa, sự thể sẽ rõ thôi mà.
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà e cứ dạy " COn nít còn nhỏ chỉ nên lo học thôi, yêu đương sớm thì hư sớm " , ko đc như pác này nên e chịu
  9. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    em vào nhận công
    vụ check 80% là em làm
    nhưng em chưa kể trong số 80% đấy
    có những % là "*** mẹ thằng dở hơi"(trích nguyên văn)
    và vụ check này thì chỉ có tiêu chí
    -là giới nữ
    -số điện thoại đang hoạt động bình thường
    còn chính em cũng ko biết
    -có chồng hay chưa
    -dở hơi hay bình thường
    -xinh hay xấu
    và theo người cung cấp list số thì
    trong 20 số đấy thì chủ nhân khá đa dạng
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    ha ha, Tiếp theo như thế nào thì bác cứ tường tình tiếp nhá, iem đọc bác lý giải mà cũng thấy tò mò thay (nhiều chuyện mừ) ngày mai, ngày kia tình hình thế nào bác cứ post tiếp iem theo dõi tiếp tập 2 cái.
    Còn theo iem bác cứ chỉ nên nhắn tin đánh gục dễ hơn, sau đó mới gặp mặt sau cũng ổn.

Chia sẻ trang này