1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh89, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    giảng viên đại học cơ
  2. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giới thiệu này em cũng bị động các bác ạ. Tự nhiên hôm trước bà già gọi điện rồi cho số điện thoại bảo em làm quen bé. Rồi còn dặn dò linh tinh nữa.
    Bà già giục ông anh em lấy vợ chán rồi không được nên quay sang em, mà em thì cũng bảo chưa biết khi nào sẽ lấy, nên có mối ngon thế này bà già cũng hào hứng cổ vũ cho em.
    Em thì không phải cao thủ nào đâu nên 1 số bác đừng nghi ngờ gì cả. Tập trung giúp em vụ này đi, vì thấy cách nt của em nó thì em cũng thấy thích thích, hiền và rất lễ phép.
    Không biết em nó đã gọi điện bạn cũ để điều tra về em chưa nữa. Cũng may là lí lịch trong sáng, không tì vết.
    Kể ra vụ này em cũng hơi cóng vì theo như bà già em nói thì xét toàn thể, em nó có vẻ trên cơ mình. Nhưng mà em mặc kệ, trên cơ mà chiến thắng mới thể hiện được tác dụng của những bài học sương máu mà em đã học hỏi được trên này mấy năm rồi chứ.
    Em nó không phải là SAO MAI như bác gì nói đâu. Hic, bây giờ cái box này cũng rất nhiều người biết rồi, viết lên đây mà em nó đọc được thì em toi luôn.
    Theo các bác thì 11h đêm nay có nên nt không và nội dung như nào cho nó hay, hài uớc và có thể moi móc ít thông tin xem nó có người yêu chưa thì càng tốt.
  3. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không phải cô giáo Mai thì có lẽ là cô giáo Thảo
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mấy đời giảng viên nữ xinh gái bao giờ.
    Các bác cứ kiếm khắp hà nội xem nhan sắc của các giảng viên nữ ntn nhé.
    Lại thêm căn cứ hồi lớp 8 em nó ko phải dạng xinh, nên cũng thường thôi.
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Am hiểu quá nhỉ.
  7. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại vì gu thẩm mĩ của mẹ khác với con trai thôi.
    Tôi đã từng thấy 1em giảng viên ở ĐH Hà Nội khá xinh đấy.
    Với cả sn 83 thì chưa phải là già đâu, nhất là lại là nam nữa thì cứ bình tĩnh tìm hiểu cho rõ ràng kẻo sau này lại hối chả kịp.
    Được vivianQG1217 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 15/02/2009
  8. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Câu nhắn tin kiểu vu vơ này cũng phần nào hiểu được tính cách của Cáo thông qua nội dung Reply đấy các bác ạ.
    Ví dụ: Không nt thì chứng tỏ cô bé đó rất khó gần và có phần kiêu kì hoặc thận trọng. Còn Reply kiểu chửi bới thì rõ ràng dân anh chị rồi(giúp anh em đỡ mất thời gian tiền bạc vô ích).

    Bác nào bảo chỉ cần 1 tuần là xong thì chỉ em cách với, chắc bác có kinh nghiệm trong những vụ kiểu này rồi. Chứ em chưa bao giờ rơi vào trong hoàn cảnh như này. Sắp tới lại sắp đến ngày báo cáo kết quả với các cụ rồi mà vẫn chưa thấy gì để báo cáo cả. Làm gì có ai đi cưa gái mà phải báo cáo kết quả cho bố mẹ như em không chứ.
    To bố mẹ: Nếu bộ mẹ muốn con thành công cao trong vụ này thì bố mẹ sắm cho con quả xe SH con mang đi tán gái nhé.
    Ở đây có 1 số bác xuyên tạc ra tên của em nó là Thảo, chắc bác nào cũng đọc truyện THẢO TEACHER rồi nhỉ. Hồi cấp 3 em cũng đã đọc, công nhận phê thật. Nhưng các bác đoán đúng tên em nó rồi đấy.

    Em trình bày tiếp cho các bác tiếp phần nội dung tin nhắn tiếp theo nhé, vì công cụ hiện tại chỉ qua tin nhắn nên các bác thông cảm cho em nhé.

    Đêm 13 em đã nt chúc bé rồi nên ngày 14 em không nt gì cả. Sáng ngày 15 em mới nt cho bé.

    7h45. Em: Em ngủ dậy chưa? Chắc hôm qua nhận được nhiều quà và hoa lắm nhỉ? Chúc em 1 ngày tốt lành.
    Nằm 1 lúc không thấy em nó trả lời em bò dậy đánh răng rửa mặt rồi đi có việc.
    Khoảng 2 tiếng sau lúc đang đi trên đường thì mới nhận được tn của em nó.
    Em gái: Em cũng mới dậy thui, em vẫn không thể nhớ ra anh, mà anh con bác nào thế?
    20 phút sau em nhắn lại:
    Em:Hi, được ngày chủ nhật nên ngủ nướng bây giờ mới chịu dậy hả. Em ngủ dậy thì anh đã đi được 1 vòng HN rồi đấy. Ngày xưa a cũng nhát nên ít người biết anh, em không biết cũng phải thui.
    Lại khoảng 2h sau(các bác giải thích cho em vì sao cứ phải 2 tiếng nhỉ, kiêu hay làm giá chăng).
    Em gái: Anh không phải đi làm hay sao mà đi chơi sớm thế? Túm lại là anh không mún nói cho anh bít, chắc là trêu em rùi.
    Em cũng đang bận nên lại 20 phút sau mới nhắn lại.
    Em: Hnay chủ nhật được nghỉ mà em. Sáng nay a fải dậy sớm đi có việc. Anh đâu có gan trêu nữ cảnh sát chứ( híc, em này trước học an ninh các bác ạ, không khéo sau này về em toi, nhưnng mà em cũng đếch sợ, dù sao em cũng có ít võ vễ(. Anh nói anh là con nhà bố mẹ BM, em có biết không?Em ăn cơm chưa?
    Không thấy em nó nhắn lại nữa, em ăn uống đi ngủa trưa, đến 2h30 dậy thì có quả tin nhắn của em nó lúc 1h30.
    Em gái: Thế thì em nhớ ra rùi, em tưởng anh làm công ty nước ngoài thì không được nghỉ chủ nhật, lúc nãy anh nhắn em ngủ quên mất, hi(tiếng cười của em nó đầu tiên)
    Em: Vậy là dây trước anh rùi, bây giờ anh mới ngủ dậy. Nhớ gì em? Nhớ anh là ai hay nhớ bố mẹ anh là ai? Đi làm mà không được nghỉ thì chít mất.
    Em gái: Thế anh ngủ đi, em nhớ bố mẹ anh thui hi(lại cười)
    Em: Đến giờ dậy rùi ngủ thế nào được nữa. Em có hay về nhà không? Ở HN em ở chỗ nào?
    Em gái: Em thỉnh thoảng thui, vì nghỉ ít thì về nhà mệt. Em ở chỗ TN, thế anh?
    Em: Anh thì tết mới về thui. Em ở TN thì cũng gần nhà anh đấy, nhà anh ở YD.
    The end.
    Rất vui vì có nhiều bác ủng hộ chuyện này của em và mong các bác tư vấn cho em tiếp.
    Được nhocxinh89 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 16/02/2009
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nhắn hay đấy , tiếp tục cứ thế , gây dựng thiện cảm tốt đẹp đã
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không thành công là cái chắc

Chia sẻ trang này