1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh89, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều ng ở đây quan tâm đến việc không biết bạn gái kia có xinh hay không, kể cả chủ topic. Về việc tính nết thì có vẻ bạn chủ top đã xiêu xiêu vì e nó nt có vẻ ngoan rồi. Nếu khi gặp mặt bạn thấy e nó ngoan nhưng không xinh xắn như bạn mong đợi thì bạn có tiếp tục hay không?
    Để tránh sự khó xử sau này, sao bạn không tìm cách xem mặt e ấy trước đi. Hoặc làm cách nào mà tiếp xúc được với e ấy trong khi e ấy vẫn chưa biết mình là ai. Lúc ấy vừa có thể xem được mặt e ấy ntn, vừa biết được tính cách ra sao nhé.
  2. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xinh xắn thì cũng quan trọng đấy bác, nhưng mà để biết mặt mà phải lén lút em không thích, mà có muốn cũng khó lắm. Mình cứ có một cuộc hẹn cho nó đàng hoàng, không thích thì vẫn có thể làm bạn mà.
    Thứ 5 này em sẽ gọi điện rủ tối chủ nhật đi uống nước. Sẽ có khối chuyện để nói đây
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    thế này nên anh em mới sợ. k mời còn nhiều người wan tâm nữa
  4. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hôm na?o la?m cái test lớn đi bác, hôm qua em vư?a thư? 7 em, có đúng 1 em nhắn lại, nhưng ma? lại thuộc dạng xấu vafi chươ?ng, dơ? hơi cám hấp, haizz
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt đi đâu mà ko thấy up tình hình gì nhỉ
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Em này xinh , ngon ... chết liền !
  7. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác dạo màn khởi động như thế là oke rồi
    Vấn đề bây giờ là bác lên mời em nó đi uống nươcs để gặp xem mặt mũi thế nào, xinh hay cá sấu, bồ kết hay hok. Kiểu gì đằng nào mà bác chả fải gặp em nó. Lúc đó thì mới có kế hoạch tác chiến cụ thể tiếp theo chứ.
    GOOD LUCK!!!!
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác có một sự khởi đầu tốt đẹp good first date nhé.hóng tiếp.
  9. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu sai ý tôi rồi, tôi có xui bạn lén lút xem mặt em ấy đâu. Tôi chỉ nêu ý kiến là bạn có thể gặp mặt, tiếp xúc với em ấy khi em ấy chưa biết bạn là ai. Tại vì khi chưa biết bạn là ai thì em ấy sẽ bộc lộ tính cách chân thực hơn thôi. Khi biết rồi em ấy sẽ có sự chuẩn bị.
    Con gái khi biết mình bị hẹn đi xem mặt thì không được thoải mái cho lắm. Đôi khi căng thẳng quá lại hỏng việc.
  10. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Lâu lâu rồi không vào thông báo tình hình cho các bác, cũng vì chưa có tình hình gì mới. Nhưng em cũng xin điểm ra một số chi tiết đã diễn ra trong tuần vừa rồi.
    Hôm thứ 5 tuần trước theo đúng kế hoạch thì em gọi điện lần đầu cho em nó để nói chuyện và kết thúc cuộc nói chuyện là như này:
    - Em: Chủ nhật tuần này em có rảnh không? Anh mời em đi uống nước.
    - Em gái: Tuần này à. Em cũng chưa biết được tuần này có rảnh không nữa.( Nằm trong phán đoán của em rồi, vì con gái ngoan thường rủ đi chơi lần đầu rất ít khi đồng ý ngay).
    - Em: Nếu em không rảnh thì để lúc khác cũng được( làm ra vẻ anh cũng đếch quan trọng).
    Rồi lịch sự chào em nó câu
    Cũng may là em nó không đồng ý gặp hôm đó, chứ hôm đó mà Ok thì chắc cũng không đi nổi các bác ạ. Chủ nhật hôm đó em đi Chùa Hương tối muộn mới về, tối hôm trước mấy anh em đánh bài vui ăn tiền 5, 10 thôi mà bị mấy thằng uỷ ban đến nó gọi lên nộp phạt, làm mấy anh em thức trắng đêm. Hôm sau đi về mệt chỉ muốn chết. Hôm đó em nó còn bị sốt nữa chứ.
    Theo như kế hoạch tác chiến thì hôm nay em sẽ gọi điện lại và hẹn mai gặp. Có gì em sẽ thông tin tới các bác tiếp.

Chia sẻ trang này