1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh89, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em cũng có vụ như vậy bác ah , nhạc mẫu thì gần như coi mình là "dê " rùi nhưng cuối cùng em nó éo thích mình thế là say goodbye ........hix
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Thường các phụ huynh mà bít nhau rùi lại quý mến nhau sẵn là hay gán ghép con cái cho nhau lắm, tớ cũng bị như chủ topic nhưng mà tớ cứ ... kệ.
    Về vấn đề cô bạn kia, qua tin nhắn thì thấy có vẻ ngoan ngoãn, con nhà lành, xinh hay ko thì ko bít nhưng theo như tớ bít thì con gái AN ko xinh đâu (thực tế nhé, tớ có mấy ông anh trc học ở đó toàn kêu ầm trời thôi). Còn bạn j nói GV nữ ko mấy ai xinh thì nhầm to nhé, tớ có mấy con bạn đang dạy ở ĐH HN xinh xắn, đáng yêu lắm, ko tin cứ đến mục sở thị khắc rõ.
    Bạn ý có nhắn lại thế là có tín hiệu tốt rồi, nếu có ng yêu rồi thì có anh nào nt thế họ ko mấy bận tâm đâu, hoặc có cũng chỉ là trả lời qua quýt cho xong, còn trg hợp có ng yêu rồi mà vẫn à ơi, í ới đc là cô này cũng thuộc dạng "trăng hoa"
    Tuy nhiên cũng cần đề phòng trường hợp là cô ý nhắn lại chỉ vì phép lịch sự, vì tò mò về 1 ng bạn cũ hoặc bít đâu có ng yêu rùi mà ng yêu đang ở xa hoặc đang giận nhau với ng yêu thì sao. Và đúng lúc tâm trạng đang buồn bã, rối bời, bỗng dưng một... cơn gió lạ, có thể lắm chứ (Cái này chắc khả năng thấp nhỉ vì có phụ huynh giới thiệu thì phải đảm bảo chứ :D).
    Bác cứ hẹn hò gặp gỡ đi đã, nếu thấy ok thì về... tính tiếp
    Chúc vui vẻ nhé
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 25/02/2009
  3. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vào báo cáo các bác tình hình, có tình tiết mới các bác tháo giúp em cái.
    Hôm qua em gọi cho Cáo( thôi đổi sang em nó thành Cáo cho nó đúng).
    Lần 1:
    0912345678 ring ring...
    - Alo ai thế ạ( giọng con gái lạ hoắc)
    - Anh là ABC, cho anh gặp chị XYZ chút.
    - Chị XYZ đang tắm, lát anh gọi lại nhé.
    - Uh, vậy chốc anh gọi lại, chào em.
    Lần 2(30 phút sau):
    0912345678 ring ring...
    - Alo( lại cái giọng lạ hoắc đó)
    - Chị XYZ chưa tắm xong hả em.
    - Chị ý tắm xong rồi vừa chạy sang nhà hàng xóm, anh có nhắn gì không ạ
    - Vậy nhắn chị XYZ là có anh ABC gọi nhé.
    Thằng bé tiu nghỉu, trong đầu nghĩ chẳng nhẽ Cáo tránh nghe điện thoại mình. Nhưng vẫn mong là Cáo sang nhà hàng xóm thật.
    Nếu Cáo tránh mình thì mình gọi thêm lần nữa cũng vô duyên, mà nếu Cáo sang nhà hàng xóm thật thì chắc chắn chốc sẽ nhắn tin lại cho mình, trong đầu em ghĩ như vậy.
    Đúng như em nghĩ khoảng 30 phút sau, thì em nhận được 2 quả tin nhắn giống hệt nhau, chắc do lỗi mạng.
    '''''''' Anh gọi cho em ha? Em có việc sang bác hàng xóm"
    10 phút sau em lại bốc máy gọi cho Cáo.
    - Alo
    - Em khoẻ hẳn chưa?( Hôm trước Cáo bị sốt)
    - Em khoẻ hẳn rồi anh ạ.
    - Khoẻ rồi thì mai đi uống nước với anh nhé( Nếu trả lời chưa khoẻ thì em sẽ nói là mai đi uống nước với anh là khoẻ ngay)
    - Thế anh xin phép chị DEF chưa? Em sợ bị đánh lắm.( Bỏ mẹ, sao Cáo lại biết cả DEF thế này, trong đầu em nghĩ ngay chắc bà già em lại nói chuyện với bà già Cáo).
    Em giả vờ ngây thơ:
    - Chị DEF nào nhỉ?
    - Chị DEF ý.
    Em nghĩ chắc cũng không giả vờ ngây ngô được nữa.
    - Ah, có gì đâu em, bạn bè ý mà. Học an ninh mà lại sợ bị đánh à, vẫn nhát nhỉ. Bị đánh thì em đánh lại chứ sợ gì( câu này em thấy hơi ngu ngu).
    Loanh quanh 1 chút rồi em hỏi chốt lại.
    - Thế 8h tối thứ 5 nhé.
    - Tối thứ 5 em bận mất rồi.
    - Ơ, em bận nhiều nhỉ.
    - Đâu có đúng hôm đó em bận đấy chứ.
    - Thôi thế 8h tối thứ 6 anh qua đón.
    - Vâng thế 8h tối thứ 6.
    Em cúp máy, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm vì có linh cảm thế nào Cáo cũng nhắn tin lại báo bận.
    Đúng thế thật các bác ạ. 15 Phút sau nhận được quả tin nhắn của Cáo.
    '''''''' Anh đang làm gì thế? Tối thứ 6 em phải làm điểm cho hs rùi, em xlỗi anh nhiều nhé. Anh em mình còn nhiu cơ hội gặp nhau mừ".
    Em cũng không thất vọng và bất ngờ lắm nhắn lại.
    "Uh, để lúc khác cũng được''''''''
    Có vẻ em Cáo này cũng khó phết các bác ạ.
    Ngoài lề chút về em DEF, em này thì làm cùng em, trước cũng có tình cảm với nhau, nhưng tính cách và quan điểm 2 đứa hoàn toàn khác nhau nên không đi đến đâu cả, chưa yêu. 1 lần dẫn em này về nhà chơi thế là bà già tưởng người yêu nên chắc kể ra, nhưng bảo là em không thích vì 1 số lí do nên thôi rồi. Sáng nay em gọi điện hỏi tại sao mẹ nói, thì bà già bảo kể ra cho mày có giá.
    Dự định của em là 1 tuần sẽ không gọi điện nhắn tin gì cho em nó, không đi đâu mà phải vội. Cũng không giải thích vớ vẩn, vì Cáo đã là gì của em đếch đâu mà phải giải thích. Chỉ sợ Cáo nó nghĩ em vừa thôi người trước đã lại tấn công Cáo luôn thôi.
    Tình hình là như vậy, bây giờ em rất chi là cần ý kiến của các bác.
    Được nhocxinh89 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 26/02/2009
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Công nhận các bà mẹ giống nhau thật.
    Vàng 2: Theo em nghĩ bác cứ làm thế đi. Con gái là hay kiêu lắm, lúc ngta quan tâm thì ngúng nguẩy, tỏ vẻ ko thích đâu nhưng cứ thử cắt liên lạc 1 thời gian mà xem, lại xoắn cả lên ý chứ. Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Ko đi đâu mà vội cả
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 26/02/2009
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Gái an ninh xinh không chắc, nhưng chắc là.... vâm
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thôi gặp tớ đi, tớ sắp về VN rùi
    Vào phá đám tý
  7. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không được thế nhé, thứ 6, anh còn nhớ em có hẳn 1topic về tình cảm của em nha, thế em đã quyết định tiêp tục hay dừng chưa đó
    Bác này sướng thế, phụ huy hơi bị tâm lý đó, chẳng bù cho mình huhuhuh
  8. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gặp thì có vấn đề gì đâu nhỉ.
    Nhưng mà trước mắt tư vấn hộ tớ đi
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Stop rùi chứ chả thèm Pause đâu bác ạ. Mà bác thù gì iem mà nhớ dai thế. Nhớ thế là bất lợi cho iem lắm đấy ạ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bac'' nay` chan''. Gap to thi` ca^n` gi` phai? tu va^n'' vu cua? iem kia nua~ ( tu nhien k danh'' dc TV, cac bac thong cam )

Chia sẻ trang này