1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện có 1 không 2: Phụ huynh nữ nhà em bắt em phải cưa được cô bé này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh89, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là em vừa gọi cho Cáo để hẹn rủ đi uống nước vào tối thứ 6. Và Cáo đã đồng ý. Theo các bác thì với những gì liên quan giữa em và Cáo thì trong buổi gặp đó nên nói chuyện về những chủ đề gì nhỉ? Rất cần lời khuyên của các bác.
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Nói về thời tiết hoặc nạn ô nhiễm môi trường đi. Chủ đề đang "hót" Đùa tí thôi! Đang theo dõi chuyện của đồng chí. Dù gì cùng "Lợn" như nhau. Cố lên nào!

    Được kyoko211 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 05/03/2009
  3. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác quan tâm câu chyện của em.
    Theo các bác thì em nên rủ Cáo vào quán nào hay ho?
    Em chỉ nghĩ đuợc mỗi Bảo Oanh gần nhà em và Cáo hoặc là Hàm Cá Mập chỗ gần vòi phun nước Hồ Gươm( chính xác không các bác)
  4. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hic, trời hôm nay buổi chiều sáng sủa tí em tưởng mai thời tiết đẹp. Vậy mà vừa đọc tin tức mai có mưa rào
  5. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác. Lâu không vào cập nhật thông tin cho các bác vì hôm qua em mới có vinh dự được gặp mặt em Cáo. Nếu không viết cho các bác thì thật thất lễ với các bác và các bác lại chửi em ăn mảnh.
    Tối hôm thứ 5 em gọi cho Cáo hẹn tối thứ 6 đi uống nước, Cáo đồng ý. Nhưng sáng thứ 6 thì gọi lại bảo là tối hôm đó bận vì ở trường cũng tổ chức cho chị em và đổi hẹn sang 2h chiều chủ nhật (8-3 mới chết em chứ).
    1h40 sau khi ăn mặc ngon lành, em phi từ nhà ra cửa hàng hoa và mua 1 bó hoa ly rất bình dân, vì lần đầu gặp mặt cũng không nên phô truơng quá. Chọn xong hoa thì nhận được quả tin nhắn của em Cáo '' Anh ơi khoảng 2h30 em mới đến đuợc, em bận chút''. Em nhắn lại ''OK'' và gửi lại bó hoa tại cửa hàng phi đi xem đánh cờ tướng.
    2h15 em các bác lại lên đường ra trận mà trong lòng hồi hộp(phét với các bác tí chứ em chả thấy hồi hộp mẹ gì).
    Vào quán em lên tầng cao nhất và chọn cho mình chỗ ngồi có thể nhìn được mặt Hồ cũng như dòng người đi trên đường, cũng là có thể phát hiện ra Cáo khi Cáo đến.
    Lúc đầu em bảo đến đón nhưng Cáo bảo là cũng đi có việc luôn nên hẹn gặp ở quán không phải đến đón.
    Ngồi chờ 2h40 vẫn không thấy bóng Cáo đâu em rút Alo ra gọi Cáo, nhưng Cáo không nghe máy. Một lúc sau em nhận đuợc quả tin nhắn của Cáo'' Em đang đi trên đường''.
    Em lại mơ màng ngắm dòng người và chăm chú để ý xem có em nào ngơ ngác, ngó ngang nhìn dọc không. Em thấy xa xa trong dòng người đông đúc có 1 em Cáo với vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngó, em nghĩ đích thị là em Cáo rồi( Em Cáo chưa biết quán này nên tất nhiên phải tìm rồi). Khi em Cáo vừa dừng xe trước quán, em móc alo ra gọi.
    - Có phải em mặc áo hồng và quần màu nâu không?
    - Vâng ạ, chắc em không nhận ra anh đâu
    - Uh, em chờ anh dưới đó anh xuống đón nhé.
    Em lấy bó hoa để trong túi bóng ra và để trên mặt bàn, đi xuống đón em nó.

    Khi xuống nhìn em Cáo, lúc đầu em hơi thất vọng vì không xinh như mình nghĩ. Nhưng sau em phát hiện ra là Cáo này càng nhìn thì càng xinh. Em mở lời trách yêu thay cho lời chào'' may cho em là hôm nay là 8-3 đấy'' Cáo chỉ cười trừ không nói gì. Em mời Cáo vào.
    Sau đó em tặng hoa Cáo, gọi nước uống, rồi câu chuyện diễn ra với không khí rất vui vẻ và thoải mái như những người đã quen nhau lâu rồi. Em Cáo cũng là người biết khơi chuyện để nói nên câu chuyện diễn ra liên tục.
    4h15 em chủ động kết thúc buổi hẹn hò lần đầu với lí do là bảo em Cáo về sớm không lạnh vì em nó mặc có mỗi cái áo len mỏng.
    Về đến nhà, em nhắn lại cho Cáo cảm giác của mình như nào sau buổi nói chuyện'' Hnay nói chuyện với em rất vui. Em nhớ cắm hoa cho nó nở nhé''
    '' Thể hả, em cũng zui em cắm rùi em vừa về''.
    Buổi hẹn đầu có thể nói là thành công, tuy nhiên em thấy cái quán này nó hơi bừa bộn và lộn xộn, được cái đông thanh niên nên khá vui.
    Có 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên mà làm em Cáo để ý và có vẻ thích thú là, có rất nhiều xe và khu để xe nhưng ko hiểu sao xe em và xe Cáo lại được để cạnh nhau, và 2 xe lại giống nhau nữa chứ.
    Đó là toàn bộ diễn biến mà em muốn báo cáo lại các bác. Bây giờ em quyết định là sẽ đánh lớn trận này, hi sinh cả bản thân em, em cũng không tiếc. Nên em mong các bác vẽ lối chỉ đường cho em bước tiếp theo phải làm gì bây giờ nhỉ?
  6. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    phụ huynh giơ 2 tay 2 chân ủng hộ, 2 bác lại có cảm tình với nhau như thế, cáo cũng đến tuổi rồi mà em thấy bác cũng không gà tí nào. Bác đủ cả thiên thời địa lợi nhân hoà rồi còn gì. Em đứng ngoài cổ vũ cho bác thôi, bác cứ thế mà tiến, chiến thắng nằm trong tay bác rồi đấy

Chia sẻ trang này