1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện gấu vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống thằng mà gấu từng yêu đơn phương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hackeraa, 18/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Biết người yêu mình phản ứng rõ ràng như vậy mà còn cố liên hệ với người yêu cũ thì nó có coi bạn là người yêu nó không? Nếu có thì cũng không phải là nghiêm túc.
    Đã yêu thì nói chia tay đâu phải dễ nhưng nên xác định lại tình cảm của phía em kia cho rõ đi.
  2. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cụ Chủ topic nhà ta quả là lụy tình :D.
  3. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Như thế này:

    Gái hay là giai khi đã yêu đơn phương 1 mối tình lâu năm... nếu như người kia ko mắc lỗi gì thì 100% gái (giai) sẽ ko bao giờ quên được hình ảnh người đấy, càng chắc chắn hơn nếu như đó là sự rung cảm đầu tiên trong đời...
    Đã không quên lại còn có phương tiện theo dõi nữa thì nó cứ quan tâm đến thôi... cậu phải hiểu đấy là hiện tượng tâm lý hết sức tự nhiên của con người...

    Cậu đừng có bắt bẻ người ta mà căng thẳng thêm... mọi hành động hay lời nói xen can ngăn cản chuyện này đều bất lợi cho cậu...
  4. hackeraa

    hackeraa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn mình cứ bỏ qua chuyện này coi như không biết gì thì tốt hơn hả? Mấy năm đó cô ấy còn chưa từng đi chơi hay gặp riêng người đấy. Kể cả bh người đấy đang học ở nơi xa bọn mình mà sao cô ấy vẫn để ý đến. Mình cảm thấy khó chịu vì người yêu mình lại làm thế.
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Gái của chú thì âm thầm dõi theo người kia. Còn chú thì lại âm thầm theo dõi gái của chú. Như vậy thì chú hơn được gì gái của chú mà chú trách móc người nó. Nếu chú ko đủ yêu và cũng không tự thoát ra được thì chú cứ bỏ đi như mấy người đã vấn cho chú cho đỡ hại não. Còn nếu không thì chú phải tự thoát ra được trước đã. Đã là yêu thì phải có niềm tin thậm chí chấp nhận cả việc niềm tin đấy là mù quáng cũng không có sao.

    Nhưng mà anh cũng nói cho chú 1 điều này để chú mừng. Nếu mà gái của chú mà đầu óc vẫn còn lẩn quẩn với cả hình bóng thằng ku đấy, thì cũng chỉ là thằng ku đấy của quá khứ, chứ không phải hiện tại đâu. Bản thân nó hiện tại cũng khác với trong quá khứ mà.

    Mà anh cũng nói thêm 1 điều nữa để chú mừng đấy là có khi gái của chú vẫn thỉnh thoảng hóng hớt các tin tức về thằng ca sĩ nửa đực nửa cái, nổi tiếng có con chim đa đa QL ngày nào. Nếu nhiều năm về trước em nó cũng là fan hâm mộ của thằng này. Huống hồ nói chi đến việc để ý đến các tin tức về người mà gái từng yêu.

    Và điều cuối cùng anh nói để cho chú mừng là anh thấy gái của chú không có vấn đề gì, mà chính chú mới là thằng có vấn đề. Chú không có đủ niềm tin và tự tin, chú không biết yêu.
  6. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Tình cảm con người chứ đâu phải nút on/off
    Kinh nghiệm cho thấy những ca thế này có 2 cách hóa giải:

    1. Gái phải hình thành 1 tình yêu thực sự khác... yêu và cống hiến thực sự... chứ ko phải adua cho có phong trào hay o ép theo kiểu: em nhận lời yêu của anh ý... Và điều này là do cậu, mình ko phải là người đủ sức cuốn hút đến mức đấy cũng đừng trách người ta...

    2. Làm cho gái quên đi theo nguyên lý: cái gì ít thì thèm mà nhiều lại chán... Tức là hàn huyên thật nhiều với gái về giai kia... Ban đầu thì hỏi han coi như quan tâm tới quá khứ của gái xung quanh giai đấy, ngồi tâm sự thật kỹ về tình tiết mối tình đơn phương này... nói chung là cậu phải dẫn dắt cho gái moi hết mọi ngóc ngách uẩn khúc ra... NHƯNG CẬU PHẢI VỚI THÁI ĐỘ CHIA SẺ VÀ TÂM SỰ... nghiêm cấm xen vào cảm xúc ghen tuông, tức giận, vun đắp... và đến đoạn nào gái kể về tình tiết - hành động của giai kia làm gái ấn tượng - xúc động thì phải đào sâu vào đấy hỏi vì sao, thế nào, tại sao lại thế với 1 chất giọng và câu thật nhẹ nhàng và có phần hơi tò mò đan phấn khích cho gái trả lời, vì cái cảm xúc thường thì hình thành rất khó hiểu nên khi cậu hỏi nó cũng có khi éo biết giả nhời thế nào... thế đâm ra khi cậu hỏi có phần thích thú mà nó giả nhời xong lại thấy xoàng đâm chột dạ: ừ nhỉ, **, hóa ra cũng bt chứ éo lãng mạn như lúc mình TD tinh thần 1 mình... hoặc bịa ra 1 câu chuyện tương tự cũng có tình tiết kiểu đấy mà mình biết và kết quả của câu chuyện bịa đấy là chả đâu ra đâu ( vẫn với 1 thái độ tâm sự )
    Cứ thế, cứ khi nào cảm giác gái nhớ về cái chuyện cũ thì cậu lại tâm sự moi móc cho gái nói hết ra... ko thì cậu phải tự tạo dịp cho gái nói ra...
    Lần đầu thì phải đầu tư hẳn 1 buổi... bấm giờ đến gần lúc về thì nói 1-2 chuyện vu vơ vui vui, trước khi về chốt = hành động ôm hôn gái thật nồng nàn...
    Các lần sau thì tùy tình hình nhưng cũng đừng nên ê thê như lần đầu... xong rồi tiếp tục đi chơi thật vui - lượn đường thật nhiều cho gái bay hết cảm xúc kia đi... còn nếu cảm thấy cuộc đi chơi sau tâm sự có thể có nhiều khoảng lặng thì nên té sớm...

    Thường thì sau 2-3 lần thì gái sẽ thấy chuyện của gái hết sức bình thường chứ ko còn lãng mạn nữa...

    Chúc cậu vui...! ~o)
  7. hackeraa

    hackeraa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng người yêu em mấy lần bị em biết đã hứa với em sẽ không để ý gì đến thằng kia nữa mà cuối cùng vẫn âm thầm theo dõi thằng kia. Biết em không thích còn làm thế vậy thế cũng k vấn đề gì sao bác?
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chả vấn đề gì cả. Chú cứ như don ki hô tê đang đánh nhau với cối xay gió vậy. Đơn giản thế này nhé! Bây giờ chú ra chú thử hứa với bản thân chú thôi là từ giờ chú sẽ không bao giờ vào đây để xem mọi người vấn véo vớ vẩn dù chỉ là ngó qua. Chú thử nghĩ xem chú sẽ làm được trong bao lâu, hay vài hôm là lại tò mò mở ra xem mọi người đang nói chuyện gì.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cai 1 thi cha noi lam gi, chu cai 2 thi sai be bet.
    Nen nho 1 dieu la gai nay yeu don phuong thang kia, thang kia no co them de y quai dau, ma tao cai nay voi dung cai kia de quen.Ma binh thuong luc no nho den cung lam sao biet duoc ma lam nay lam kia de quen.
    Thuong, nguoi ta cu thich nho den va thich co nhung gi minh khong the co. Nen gai no nho den thang kia la vi mai mai no cha bao gio co duoc, va cung chang the quen duoc.Do bat duoc no khong nghi den day.
    Viet voi dua ra y kien, ma cha hieu van de gi ca.
    @ chu topic:nguoi yeu cu thi con phai lo, chu nguoi ma gai yeu don phuong thi lo quai gi. No cha them dau. Neu no ma de y, thi gai da cha phai yeu don phuong roi, hieu chua?
    Dung la ngo ngan!
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Nói chung chú đã yêu gái thì phải học cách chịu đựng và chấp nhận con người gái. Dù cho gái có quên được thằng ex để đến với chú thì ai dám đảm bảo sau này gái ko bị say nắng, lạc lối bởi một thằng nào khác? Quan trọng là chú có đủ bản lĩnh và tỉnh táo để đưa gái trở về đúng quỹ đạo hay ko mà thôi.

Chia sẻ trang này