1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em chuyện này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kohiugihet, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em có quen 1 cô bạn từ 2 năm nay rồi nhưng chỉ xem là bạn thân thui. Những lúc vui thì hầu như em cũng ít nghĩ đến người đó, nhưng khi có chuyện buồn thì em đều kể cho người đó nghe ( cả việc chia tay người yêu) .
    Và giờ đây hầu như chuyện gì về em cô ta cũng hiểu, và gần đây em mới hiểu ra là em thích người đó, nhưng người đó biết chỉ là thích thui chứ không có tình yêu nên không chấp nhận em, giờ em, làm sao hả các bác?
  2. 2mahonghong

    2mahonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thôi, coi người ta là hồng nhan tri kỉ trong đời mình, ở tại khoảng thời gian này!
    Có người ta, người mình thích, luôn đi cùng mình, nghe mình nói, làm bạn mình.
    Thế cũng vui rùi, còn hơn với tay ko chạm đc!

    Đến khi nào tcam thăng hoa lên tình iu thì tán, nàng sẽ đổ đấy!
    Còn lỡ tc nhạt phai thì vẫn giữ đc tình bạn!

    mặc dù kiểu lập lờ con cá cờ này hơi mệt vì trong lòng mún có gái. Phải ko? Nhưng cứ thế đi lại hay đấy!

    1 vài suy nghĩ!
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đợi đến khi nào yêu gái đấy đi rồi lên đây tính tiếp:D

Chia sẻ trang này