1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC GIÚP EM....CON NGƯỜI ĐAU KHỔ!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chuhoanglong, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuhoanglong

    chuhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC GIÚP EM....CON NGƯỜI ĐAU KHỔ!

    EM THƯA CÁC BÁC EM CÓ MỘT TÂM SỰ NHỎ NHỜ AI ĐÓ CHỈ BẢO GIÚP CHO:

    CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ VẦY NÈ: DẠO NÀY NÔNG THÔN CỦA EM HÌNH NHƯ NÓ TÁCH RA TỰ TRỊ HAY SAO ẤY NÊN TRUNG ƯƠNG NÓI MÀ NÔNG THÔN CHẲNG NGHE LỜI GÌ CẢ.BAO NHIÊU LẦN THẤY QUÂN ĐỊCH MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐOÀN KẾT ĐƯỢC ĐỂ CHIẾN ĐẤU. TRUNG ƯƠNG BẢO NÔNG THÔN TẤN CÔNG THÌ NÔNG THÔN LẠI ĐẦU HÀNG.DO ĐÓ TÔI KÊU GỌI CÁC NHÂN TÀI TRONG THIÊN HẠ GÓP SỨC ĐỂ NÔNG THÔN LẠI VỀ VỚI THÀNH THỊ. ĐỂ CHO TRÊN BẢO DƯỚI LẠI NGHE.

    THANH CỦI VĂNG VÀO MẶT YOU !
  2. chuhoanglong

    chuhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nếu bác nào vào thì góp cho một vài câu chuyện cười liên quan đến nó để em cười cho quên bớt nỗi buồn
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    pác nì nói lạ nhỉ?. Nông thôn - thành thị khác trên - dưới chứ. Pác lẫn lộn lung tung , làm cho em đọc chẳng biết đâu mà lần .
    Vấn đề pác kêu gọi nông thôn - về với thành thị là sao chứ. Lung tung quá, phải có nông thôn --> thành thị . Vậy nên kêu gọi ngược lại, mà đc câi giộng điệu hô hào của pác có vẻ " chuyên nghiêp " lắm , chắc đi rao bán cũng nhiều, rất kính nể. . hehe, vấn đề " trên bảo dưới không nghe " em lại hiểu theo cách khác.............kekêke, bít sao đc . em hay suy nghĩ lung tung ma`. mấy thằng bạn của em vì cụ " trên bảo dưới không nghe " mà bây giờ bọn nó thành " những ông bố trẻ " hết cả roài. Mô phật
  4. girl_ban_pho

    girl_ban_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy buồn cười rì cả hết

Chia sẻ trang này