1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em cưa đổ em 92 này với ạ ( rất cần ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6tuyetky, 11/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hay! :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Chú Hun đang nổi cơm tam bành kìa =))

    Chú ưa dùng từ "éo" quá ta! Chú liều ghê! Anh xin ban quản trị xét duyệt dự án phổ cập từ "oé" còn chưa được kia kìa!
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chú đi đâu rồi trả lời câu hỏi của a đi:P
  3. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em xi tin bị động kinh ( kinh nguyệt ) rồi chú àh đừng gọi em nó làm gì mà vấy bẩn !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không bao giờ trong lòng 1 đứa con gái có chuyện 50 - 50 cho các gà chú nhé 60- 40 or 70-30 , sau đó em nó chơi trò " ngư ông đắc lợi " ..........

    Nói chung chú nói chuyện còn không đầu đũa hơn cả tôi !!!
  4. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình có bảo là mình giỏi đâu cậu , mình muốn hỏi mọi ng tư vấn giúp là tiến triển lên như thế nào ? Còn tán gái theo kiểu linh tinh là nhè mấy con đú đởn hay bar bọt , đi chơi rồi mua cho cái này cái kia cái đấy mình gọi là lăng nhăng fang fap linh tinh cậu ạ và giờ mình ko muốn như thế , tất cả chỉ có vậy thôi .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đã là ng vào đây đọc và còn bỏ thời gian tư vấn giúp em thì em đều thấy thích hết bác ạ .
    Em hỏi tiếp là nếu quan tâm hay rủ đi chơi quá nó làm cao thì sao ạ ? Rủ đi nó từ chối thì phương pháp giải quyết ra sao ạ ? Em thì em rủ đi mà từ chối thì lâu lâu 1 chút em mới rủ tiếp vì em muốn cho em ý thấy thời gian và lời mời của em có giá trị chứ em ko phải lúc nào cũng ăn chực nằm chờ rủ gái đi chơi .
    Vẫn rất mong mọi ng còn để ý topic của em , em cảm ơn nhiều .
    Em muốn tiến triển lên thì phải làm sao ạ ? vì em thấy gọi dt thì n/c khá vui và gái nói rất nhiều , còn gặp thì do em ý đi làm ca và em dạo này cũng đông khách quá nên nhiều khi cứ bị trùng ng này nghỉ ng kia làm , mà em nghề em làm ko sát sao ko đc các bác ạ .
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ông biến hộ tôi cái. Tôi có cách tán của tôi, ông có cách của ông. Tôi trả lời cho chủ topic, quote bài chủ topic chứ có trả lời với ông đâu. Sao cứ lẵng nhẵng chạy theo tôi, quote bài rồi comment làm gì nhở. Tôi có mượn ông bình luận đâu.

    Nếu nói chuyện đàng hoàng được thì nói, còn không thì biến hộ nhé. Tôi không thích nuôi pet. :-bd
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú Tình chú ấy nói có vài câu mà chú việc gì phải hoắng cả lên. Kẻ thù chú ở trên đầu kia kìa! Cái chú Trước nom bựa bựa đó! Chém đi! [:D]
  7. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác , đừng cãi nhau đc k :(
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    NBT nói thế thì tùy quyền của chú í, nhưng không có cái phát ngôn vô văn hóa và sốc óc như 3z. Đây này, và sau đó là 1 loạt icon cười bò lăn lộn. Chả hiểu chú í có gì mà cười vui thế.

    Còn chú Trước thì tính chú í trước giờ vẫn thế, thảo nào bị ban mấy cái nick vẫn chưa tỉnh. Nhưng nhìn chung thì chú Trước comment có phân tích hẳn hoi, vẫn đỡ hơn cái thể loại vào dìm hàng 1 câu xong té, hoặc tự suy diễn xa xăm rồi chớp chớp mắt nhìn đồng đạo: Ông làm như thế là đồ gà. Đúng chất anh hùng bàn phím....

    Nói chung tôi vào đây là để tư vấn chủ topic, chứ không ham muốn tranh cãi với đồng đạo. Cái thời đi tán gái đối với tôi nó trải qua từ lâu rồi, nên người nào cần tư vấn, lập topic thì tôi vào chia sẻ tí kinh nghiệm thôi, còn chủ topic làm như thế nào là tùy thuộc vào trình độ phân tích và chọn lọc của chú í. Sau bài này tôi hy vọng sẽ không có chú nào quote lại, để tích phân, hay in đậm, chữ nghiêng hay bôi đỏ bài của tôi nữa. Vả lại, off-topic tới đây cũng đã quá xa, ai có kinh nghiệm thì vào tư véo hộ chủ topic, đừng đả động tôi nữa làm gì. Xin cảm ơn. [r24)]
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa khi tôi còn là gà chưa mọc răng, cứ mỗi đợt tỏ tình, là cao trào tôi lượn như én.. Thân mất tăm mất tiu cỡ ngoài 1 tuần có lẽ rồi im re với "nàng". Sau đó kiếm mấy thứ hay ho tỏ như là mình đi đâu đó xa lắm lấy làm kỷ niệm..

    "nàng" thì nháo nhác, vì quãng thời gian trước đấy cũng vui lắm, k hỉu sao gà lượn đâu mất tiu, thấy pùn man mác.

    ..Đùng cái tôi trở về vào 1 đêm trăng gió, cây lá như vui mừng reo vang xào xạc...
    Kiếm bông hồng dắt sau mông, tôi phi xe tông thẳng nhà "nàng" bấm alo réo í éo gọi:
    - đi với anh
    -- đi đâu cơ?
    - tìm chổ yên tình

    "nàng" lưỡng lự 1 hồi tôi bồi thêm câu:
    - không ăn thịt đâu mà lo!!

    .
    .
    .

    Ra đường yên phụ, tôi dạt xe vào vỉa hè, dừng xe rồi trèo lên cái tường chắn đất. đưa tay kéo "nàng" lên đứng cùng. nắm tay "nàng" 1 hồi lâu.. "nàng" cũng bồi hồi 1 chút rồi tức khí hỏi ngay:

    -- hôm nay em thấy anh hởi lạ. 2 tuần nay anh đi đâu?

    không nói gì, vẩn im thỉn thít, tay lại càng siết chặt hơn, cả ng tôi thì lúc đấy run bắn lên bởi mấy luồng gió từ ngoài sông Hồng thổi vào lạnh toát, thân cũng chưa đủ 60 cân nên vẫn còn rất hom hem yếu vía.

    -- anh sao thế? Không nói gì thì em đi về đấy!
    (gái nói rất bài gà nào mà trúng gió là run lập cập, không tỉnh là phập linh tinh ngay)

    - anh .....
    -- anh bị sao?

    "nàng" bắt đầu k kiềm chế, lúc đấy tôi cũng cuống nên cũng tập chích chòe luôn .
    - 2 tuần nay anh có cảm giác thiếu 1 thứ gì đó, nhiều lúc cảm thấy trống trải nhưng công việc dồn dập, bị ép việc nên không thể gọi cho em. Cũng tính ngày về sẽ qua đưa em đi chơi cho thanh thoát, nhưng quả thực hôm nay về muộn, anh chỉ đưa được em đi hóng em gió đón trăng...
    -
    -
    - anh cảm thấy rất nhớ...

    Lúc này vào trào rồi, "nàng" đang rung rinh nên im thít.

    Ôm lấy 2 vai nàng, cùng đối diện tôi nói rất nhẹ nhàng:
    - em có đồng ý làm bạn gái anh không?


    .

    .

    .

    .

    .

    .


    thấy mọi người dạo này hay quấy quá nên tôi ngẫu hứng góp vui tí. chúc chủ thớt tán tình tốt!!
  10. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác virvu lúc nào cũng thấy vui :D

Chia sẻ trang này