1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em cưa đổ em 92 này với ạ ( rất cần ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 6tuyetky, 11/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dokotaatom

    dokotaatom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đang xem vụ này không có uplate à
  2. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tạm ổn các bác ạ , em vào thăm mẹ em ý trong viện rồi ko biết em ý nói trc j không nhưng mà bác ý dặn dò em kinh lắm rồi mọi ng xung quanh trêu là con trai hay con rể bác ý bảo sắp là con rể . Rồi em gặp thân của em ý hôm vào trong viện , em bạn cũng nói chuyện kiểu gán ghép 2 đứa với nhau dù em mới gặp em bạn này lần đầu tiên .. nói chung theo em thấy thì đang ổn ạ
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Có tiếng thì phải có miếng.

    Chưa có đụng chạm thân mật, chưa nói lên được điều gì. Đã thử phản ứng của CÁO chưa.?
  4. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vì hnay em ý đưa mẹ về quê , với cả em đang mở làm riêng nên cũng đi suốt chắc phải tầm 5-7 ngày nữa mới xong việc đc bác ạ . Lúc ý thì mới tiếp tiếp đc với em ý . Cuối tuần sau em khai trương thì em bảo em ý qua sớm chuẩn bị giúp em vì hôm ý cũng gặp hết bạn bè em mà , sau hôm ý chắc thử gì em mới thử .
  5. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 em gọi đt ko nghe , nt ko trả lời đến sáng thì gọi lại cho em nói hqua đưa mẹ về quê nên ngủ sớm ở lại quê 1 -2 hôm nữa mới ra vì mẹ bệnh cũng ko ổn , cái này thì em biết vì em vào gặp mẹ em ý bác ý cũng nói về bệnh tình mà. ok ko vấn đề j , đến tối qua em gọi đt cũng ko nghe đến h ko thấy nt hay gọi lại j cả . Gái bày trò j đây các bác ?
  6. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Gái có thể là kết Bác r, nhưng vẫn cố làm hàng để nâng giá hoặc dạo này nhiều chuyện phải lo nên tính nết có phần dở hơi ( ngay cả gái đôi khi cũng ko hiểu tại sao). Em chỉ dám dự là thế vì cáo nhà em cũng nhiều lúc cũng thế .Mà Bác đừng lo nếu mà tiến xa đc thì kiểu này sẽ sớm hết thôi( kiểu dẫy dẫy trc khi lên thớt của mấy e ấy mà) \:D/ [r2)]
  7. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em cũng nghĩ là em ý làm trò với em . Cứ để nốt ngày mai ko động tĩnh gì em mới gọi đt tiếp cho em ý bác ạ
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Ko có gì đâu, để gái có thời gian chăm sóc mẹ đi, khi nào xong xuôi hoặc cần giúp đỡ, gái sẽ tự liên lạc cho chú. Thong thả đi, đừng sợ mất.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Các em CÁO cảm nhận tình yêu thông qua nỗi nhớ, sự hồi hộp, mong chờ ... Nó khác với sự si tình mê mẩn của các GÀ.

    Vì vậy, nếu muốn nâng dần tình cảm thì ko nên quan tâm, gọi điện hỏi han em CÁO nhiều quá.

    Theo anh, tốt nhất tối nay chú chỉ cần gọi điện cho CÁO và :

    GÀ : Alo, anh Gà đây, tình hình sức khỏe của mẹ em ra sao rồi.
    CÁO : Dạ, cũng đỡ hơn rồi anh ạ
    GÀ : Uh, vậy chuyển máy cho anh nói chuyện với bác một lát.
    .......

    (Nếu CÁO ko nhấc máy thì nhắn 1 tin duy nhất : "Tình hình sức khỏe của mẹ em sao rồi, đã đỡ nhiều chưa.?")

    Vậy là đủ, không cần hỏi han em CÁO, ko cần "quan tâm" em CÁO nhưng qua việc hỏi thăm sức khỏe mẹ CÁO thì chú vẫn thể hiện được 1 vài phẩm chất tốt của người đàn ông. Và quan trọng hơn là CÁO đánh giá cao điều đó, cao hơn những câu hỏi lặt vặt đại loại như : Mấy hôm nay em bận gì mà ko nhắn tin cho anh. .. Mấy hôm mưa bão em vẫn khỏe chứ ... Bao giờ em lên HN...v...v
  10. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    E cũng hiểu là có phải của mình đâu mà sợ mất Em vẫn chưa gọi đt lại em để đến tối mai em gọi . Em nghĩ những lúc thế này mình càng phải xử sự khôn ngoan hơn bt , mà em nghi lắm status của em ý dạo này rất bấn loạn , em nghi là ng yêu cũ đang đòi quay lại hay sao ý . Em đoán thế . Các bác tư vấn giúp em nhé .

Chia sẻ trang này