1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em cứu em Cáo này ra khỏi tay thằng CHÍ PHÈO!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em cứu em Cáo này ra khỏi tay thằng CHÍ PHÈO!!!

    Chuyện của em là thế này.Em mới quen 1 cáo, đã đi chơi vài lần có vẻ chúng em rất hợp nhau. Em cũng đã có cảm tình với cáo rồi và dường như cáo cũng vậy, nếu chuyện chỉ có vậy thì không nói làm gì. Chuyện là ở chỗ hôm trước đi chơi,cáo có tâm sự với em là hiện tại cáo đang có tình yêu với 1 người nhưng mà cáo lại không thích người này vì do lúc đó cáo cô đơn khi chung quanh cáo bạn bè có người yêu hết rồi mà cáo chả có ai nên cáo đã gật đầu anh này.Nhưng mà khổ nỗi cáo muốn chia tay với anh này cũng ko được vì thằng này thuộc dạng Chí Phèo các bác ạ,nó không cho cáo chia tay nó, dọa cáo mà chia tay nó,nó sẽ đốt nhà cáo, nó sẽ tự tử và nghiêm trọng hơn là nó còn giết cả thằng nào cướp mất cáo của nó.Cũng may là em có học được chút võ nghệ nên nghe cáo kể cũng chỉ hơi run lúc đầu.Theo các bác hiện giờ em phải làm gì để giúp cáo cũng như giúp chính mình và chiếm được cảm tình của cáo.Hay là em thịt thằng kia trước cho nó lành nhỉ.Mong các bác cho em những lời khuyên bổ ích.Em xin cảm ơn.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ai bị ng iu bỏ cũng tự tử với cả đốt nhà thì xây nhà xây bệnh viện sao kịp.
    Mà nó tự tử thật thì chú phải cám ơn nó đã để cáo lại cho mình.
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    người Mỹ sợ nhất người Nhật vì người Nhật đã nói là làm. Người Nhật sợ nhất người Trung Quôc vì người Trung Quốc không nói mà làm. Người Trung Quốc sợ nhất người Việt Nam vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo.
    Thế là chú yên chí lớn rôi. vì thằng kia nó cũng là người việt nam mà.
    Tiên hạ thủ vi cường.
    theo a thì chú cứ thịt con này trước cho a. sau chú thịt đc thằng kia thì thịt, mà không thịt thì mây mưa xong chú trả e nó về cho khổ chủ.
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko nhớ là cáo nó có nói là thằng kia sẽ tự tử ko,nhưng mà cái em lo nhất là phải làm thế nào để đến được với cáo và làm cho cáo cảm thấy yên tâm và tin tưởng cơ.
  5. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đi tù về mà vẫn còn run à?
    Cách giải quyết nè :
    1. Hay nhất là để loại con gái ko hiểu TY thực sự là thế nào,gật bừa gật đại cho đỡ buồn chịu trách nhiệm và hậu quả do họ gây ra.
    2. 2 đứa liều đi,ít ra thì còn có đứa chết cùng,hehe.Thằng đây doạ thôi,ko dám làm gì đâu (câu này chú tự tìm hiểu xem thằng đấy,anh ko chịu TN về câu này,haha ),nói chung là loại đấy to mồm thế thôi,hi. Mà sao gái của chú lại yêu thể loại đấy nhỉ? Đã bị khai thác chưa?
    Có đáng ko?
    Mà chú nhát bỏ mẹ, mới doạ tí đã sợ ,may mà có võ nhể,võ gì đấy ,đánh dc mấy đứa,hehe/ Nhát là giống anh đấy
  6. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này của bác em thấy yên lòng,nhưng mà dù gì thì cũng phải loại được chú kia đã.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết những gì đau khổ
    Hết yêu em ,hết oán giận em
    Để nghĩa trang có thêm ngôi mộ
    Để giang hồ bớt kẻ cô đơn ..............
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em có tù tội gì đâu bác chẳng qua là ngày xưa thích nghe bài hát kiếp ngục tù đó mà.
    Em ko hiểu 1.của bác là thế nào.
    Em cũng hỏi cáo là tại sao cáo lại đồng ý yêu thằng đó,cáo bảo là lúc đó cáo cô đơn.Mới cả lúc đi tán tỉnh thì làm gì có thằng nào ngu mà để lộ những tính xấu như vậy ra chứ.
    Em ko có sợ chút nào đâu nhé,em chỉ muốn các bác tư vấn cho em là làm thế nào để có thể chiếm được cảm tình của nàng cũng như loại được thằng kia thôi.Còn em thì em chấp nó dao găm em tay không
  9. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ thơ ca giỏi nhỉ,văn võ song toàn.Nhưng mà em dốt văn lắm bác ạ.Ko biết giang hồ bớt em hay bớt nó.
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    he he.......với loại cáo này thì phải oánh nhanh rút gọn chú em à.....khiến thằng Gà kia trở tay không kịp, chú cứ hành động nhanh là ổn, xem lại những gì tac_ke nói .......chúc chú thànhcông

Chia sẻ trang này