1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em cứu em Cáo này ra khỏi tay thằng CHÍ PHÈO!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú kiepnguctu cứ thế mà tiến tới. kệ thằng Chí Phèo hay Chí Phổi. Chú cứ làm việc của chú. nếu thằng kia muốn thanh toán chú, nó sẽ tìm cách gặp chú. Lúc đấy thì tuỳ cơ ứng biến. Chúng nó mà tí tởn thì người gọi điện sẽ là cáo. Mà chú dại thế, Cáo mà muốn thôi chú, chả dại gì nó để thằng kia nhắn tin lại thế cả. Chú hiểu ko. TH này là thằng kia lợi dụng lúc cáo ko có đấy xem trộm tin nhắn thôi.
  2. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Manhmouse em thích bác. Bác nói câu này nghe đc nhất
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cáo đang làm gì mà lại để máy ở đó nhỉ. Hay là cáo đang tắm. Cái này nghi ngờ lắm àh nghe, 11h còn tắm, lại có cả thằng Chí phèo ở đó nữa.
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    [
    Em cũng hỏi cáo là tại sao cáo lại đồng ý yêu thằng đó,cáo bảo là lúc đó cáo cô đơn.Mới cả lúc đi tán tỉnh thì làm gì có thằng nào ngu mà để lộ những tính xấu như vậy ra chứ.
    Em ko có sợ chút nào đâu nhé,em chỉ muốn các bác tư vấn cho em là làm thế nào để có thể chiếm được cảm tình của nàng cũng như loại được thằng kia thôi.Còn em thì em chấp nó dao găm em tay không
    [/quote]
    Mấy hôm nữa nó gặp thằng hay hơn chú, nó cũng sẽ trình bày với thằng kia là yêu chú...tạm thời, keke
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hya hAY
  6. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    khì khì. nhân tiện đây, nhờ các bác tư vấn em giúp em phát.
    Con bạn thân của em, có thằng người yêu, cũng cái kiểu tự tử với tự sát vì tình... ấy ! (mịe. cho em chửi phát. em bức xúc lắm. D... . mấy thằng kiểu ấy, làm ô danh Nam Nhi Đại Trượng phu ... )[r37) ] Hôm con bạn em đòi chia tay, nó cầm con dao, cắt luôn mạch máu, đòi chết. (mk. fải em ở đấy lúc ấy, em cắt thêm cho nó đi nhanh )
    Khổ ! Con bạn em, vừa sợ, lại vừa thương cái thằng khốn ấy, mà k dám chia tay nữa. E khuyên thế nào cũng k được ......
    Bác nào có kinh nghiệm, bảo em phải làm thế nèo phát.
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác LCTV đã cho em lời khuyên nhưng mà em thấy lúc này mà đánh nhanh thắng nhanh thì có vẻ ko hợp lý cho lắm vì em với cáo cũng chưa có gì sâu sắc lắm nên em còn phải suy nghĩ.
    Đau nhất là hôm qua,lúc hơn 11h 1 chút em nhắn tin cho cáo hỏi cáo đã ngủ chưa và động viên cáo vui vẻ và đừng suy nghĩ vì buổi chiều cáo có nói là hay phải suy nghĩ nhiều.Nhưng mà em lại nhận được tin nhắn lại là đừng có nhắn tin nữa,em nghi ngờ và gọi lại cho cáo thì thấy giọng thằng con trai chắc là thằng CHÍ PHÈO kia,nó hỏi em ở đâu (chắc là để đến thịt em),em nói 53 câu rồi cúp máy.Em hơi bực 1 chút vì chiều cáo bảo là phải sang nhà chú của cáo để tránh mặt thằng CHÍ PHÈO này (cáo tự bảo với em chứ ko phải là em rủ cáo đi chơi rồi cáo nghĩ ra lí do như vậy).Chẳng biết nó mượn điện thoại của cáo hay là chúng nó đang tí tởn với nhau nữa.
    Theo các bác với tình hình này em phải làm gì tiếp theo ạ?
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ đỏ đấy nghĩa là : Nếu chúng nó đang tí tởn với nhau, thì chú có nhắn tin nó cũng chẳng trả lời ngay đâu (Đang xúc than thì ai còn tay đâu mà gọi điện với cả nhắn tin lại) nếu thế thì thằng CP cũng chả phải gọi lại cho chú làm cái gì. Sau khi xong việc thì Cáo mới nhớ đến chú và đến tin nhắn của chú nên sẽ gọi lại để abc tiếp thôi.
    Nhưng mà 11h mà thằng CP còn cầm đt của Cáo thì anh cũng ko rõ lắm àh nha. Có thể hôm đấy thằng này nó lấy máy hoặc Sim của cáo cầm về. Nếu mà em Cáo muốn chú ko tơ tưởng đến nó nữa thì cách đơn giản nhất là cho Chí Phèo đến cùng với cáo để gặp chú. Chả phải gọi điện lằng nhằng. Tuy nhiên cũng còn 1 TH nữa là Cáo này đang dùng bài để câu cả Chí Phèo lẫn Bá Kiến. Chú cứ xem tình hình thế nào rồi post lên đây cho anh em tư vấn tiếp.
    @Kiên : Dạo này sau khi chia tay rồi cậu Kiên có vẻ thấm nhuàn tư tưởng giường chiếu nhỉ?
  9. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì cho em lời khuyên.Nhưng mà đoạn đỏ đỏ em ko hiểu ý bác.Cáo sẽ gọi điện lại cho em hay là cáo sẽ nghe điện thoại lúc đó ạ.Mà có thể cáo để cho thằng kia nghe máy cho em thôi không tơ tưởng đến cáo nữa thì sao nhỉ?
    Thực ra thì em chả sợ thằng CHÍ PHÈO đâu.Nhưng mà cáo thì có vẻ sợ hay sao đó,mặc dù cáo nói với em là ko sợ.Cáo kể,có lần cáo bảo chia tay thế là thằng CHÍ PHÈO lấy dao cứa tay nó chẩy máu rồi quệt lên mặt cáo,rồi nói tình sẽ đổi bằng máu.Em cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi.
    Vấn đề là em chưa hiểu suy nghĩ của cáo lắm,cáo muốn chia tay hay chỉ là nói như vậy thôi.
    Tình hình này quả là phức tạp,có lẽ em phải để 1 vài hôm xem diễn biến tiếp theo thế nào đã.
    Mà em có nên nói cho cáo là em đã đụng độ thằng CHÍ PHÈO không các bác?Và có nên hỏi lí do vì sao nó lại nghe máy lúc đó nữa?Và hỏi như nào cho khéo ạ?
    Cảm ơn các bác đã cho em lời khuyên.Kể cả những bác làm em hơi nhụt chí.
    Được kiepnguctu sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 28/08/2006
  10. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 ngày thôi mà các bác vào cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích,quả thực không có các bác ở đây giúp đỡ phân tích suy nghĩ và tính cách của CÁO và thằng CHÍ PHÈO thì em cũng không biết phải làm thế nào.Em xin cảm ơn các bác nhiều lắm.
    To bác mr_crowley: em gọi điện chứ không phải thằng kia gọi.
    Em định làm quả không liên lạc mấy ngày xem thế nào,nhưng mà nghe theo lời khuyên của các bác là đánh nhanh thắng nhanh.Chiều nay em đã đến nhà cáo để xem tình hình thế nào.
    Em gọi điện hỏi CÁO đang làm gì thì CÁO bảo đang ở nhà,thế là em nói với CÁO là anh vừa học chiều xong tối nay anh phải học tiếp nên giờ qua chỗ CÁO 1 lúc rồi đi học.
    Vừa đến nhà CÁO,CÁo ra mở cửa và vẫy đuôi tíu tít.Em nhìn thấy 1 quả NOVO trước cửa lúc đầu cứ nghĩ là thằng CHÍ PHÈO.''Phen này phải sinh tử với thằng này 1 trận'',trong đầu em suy nghĩ như vậy và hiên ngang bước vào nhà.Em vừa vào thì lại thấy 1 con CÁO nữa cũng đang vẫy đuôi.CÁO giới thiệu là bạn của CÁO.
    Em chưa ngồi ấm chỗ thì CÁO ta hỏi ''hôm trước anh nt cho em à''.Em bảo ừ.Cáo ta hỏi là ''thằng CHÍ PHÈO kia nói gì bậy bạ với anh ko?''.Em nói là cũng chả có chuyện gì đâu.Thế là CÁO ta giải thích là hôm đó thằng CHÍ PHÈO mượn máy của CÁO.
    Trong câu chuyện CÁO luôn gọi thằng CHÍ PHÈO là nó.
    Rồi 3 đứa nói chuyện linh tinh.Bạn của CÁO cũng không thích thằng CHÍ PHÈO này vì em thấy CÁO này nói là ''lại có những người như vậy'' kiểu trách móc.Vì thằng này nó cứ đòi theo CÁO đi về quê CÁO nhưng mà CÁO không cho và quyết định không về nữa.Rồi lại đòi theo đi ăn đám cưới cùng nữa,em cũng bó tay với thằng CHÍ PHÈO này, có vẻ nó cũng là kẻ rắn mặt.
    Khi em đến CÁO đưa tay CÁO cho em xem vết tích thằng kia làm thâm tím tay của CÁO.CÁO nói là thằng đó cầm chặt để tra hỏi em là thằng nào.Thằng này có vẻ rất tàn bạo,em bắt đầu thấy run.
    Em nói chuyện khoảng 30 phút rồi em cũng nói là mình phải đi học để rút quân.
    Khi ra đến cửa CÁO nói là hôm nay là sinh nhật bạn CÁO,2 đứa rủ nhau đi chơi.Em gửi lời chúc mừng sn bạn CÁO qua CÁO và lên xe phóng thẳng.
    Câu chuyện của em hiện tại là như vậy,các bác có cao kiến gì thì giúp em tiếp.Em cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này