1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em cứu em Cáo này ra khỏi tay thằng CHÍ PHÈO!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Đi đâu cũng thấy đòi thịt con gái người ta!
    Chả biết đằng nào mà lần. Mặt cáo với mặt người, lẫn lộn tùng phèo... Thế gian thật lắm điều gian ác!
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tại bé là chẻ kon ko chịu nhớn mừ.
    Anh bẩu bé nha, tri thức, tâm lý vững và sự giáo dục thường xuyên liên tục của gia đình là vũ khí lợi hại nhất để trở thành Cáo Tinh Khôn đấy.
    Ấy chết, lỡ miệng rùi!
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào tầm hiểu biết của tớ, thì dứt khoát con cáo này vẫn còn lằng nhằng, thích thú thằng gà kia. Việc nó than thở với chú chẳng qua là... lấy chuyện làm quà, và để giữ mối. Nó chưa bỏ được thằng kia đâu. Nếu chú không ngại thì cứ xông vào, nhưng đảm bảo là "ko ăn ốc mà đổ vỏ" đấy!
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy là người sắp thành chính quả mà cũng còn rứa, nói chi thiên hạ đại loạn.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng. Nghe phát biết ngay con cáo này giỏi làm hàng, hic. Chia buồn nhé kiepnguctu. Xét về bản chất, thì con bé này muốn bắt cá 2 tay. Vấn đề là nó vừa ko muốn bỏ thằng Chí Phèo, vừa muốn có chú ngoe nguẩy vẫy đuôi bên cạnh. Tại sao nó ghét thằng CP kia mà vẫn cho nó mượn đt. Con gái đã ghét thì trốn như trốn hủi, đố chú tìm được. Lại còn gặp gỡ nhau để cho thằng Chí nó cầm tay cầm chân nữa, nghe ngứa tai quá. Chúng nó chưa dứt khoát với nhau nên thằng kia mới có tư cách mà ghen. Con cáo này mồm thì leo lẻo là ghét với bỏ nhưng có làm được đâu, vẫn bị thằng kia nó nắm thóp. Tôi là gái nhưng cũng ghét loại con gái lằng nhằng như thế lắm. Bây giờ tôi khuyên chú thế này này:
    1. Nếu chú cảm thấy bỏ mối này được thì bỏ ngay, bởi vì con cáo này cũng chẳng hay ho cho lắm. Chú có yêu nó rồi thì thằng Chí kia vẫn làm phiền 2 cô chú được (vì cô cáo này ít bản lĩnh).
    2. Nếu chú quá đắm đuối nó thì tiếp tục, nhưng phải tỏ rõ thái độ cho nó biết, nếu còn lằng nhằng với thằng Chí kia thì chú té, nhường nó lại cho thằng Chí, còn nếu thích chú thì phải dẹp thằng kia đi. Đàn ông phải có tự trọng chứ, để nó dắt mũi thế mà chịu được à.
    Hồi trước ông bác tôi kể lại, ở cơ quan ông ý có chị già 28t chưa chồng, 1 anh thích, đặt vấn đề nhưng còn te tởn, ko đồng ý. Trước hôm anh này đi công tác xa 1 thời gian dài, anh ý đến nói thẳng với phụ huynh: 2 bác cho cháu cưới em luôn. Còn ko thì thôi, cháu ko bao giờ đến nữa. Hơ, chị già kia với phụ huynh họp cấp tốc, gật đầu vội vàng, sợ vuột mất con gà, keke. Đấy, chú cứ phải mạnh tay vào, 1 mất 1 còn nó mới khiếp. Cái giống đàn bà nó phải sắp mất rồi thì mới thấy tiếc (tớ cũng thế đấy, hic). Chú cứ tuyên bố thẳng vào mặt nó như thế đố nó dám tí tởn, lởn vởn với thằng kia nữa.
    Mình phán cứ như thể mình là gà í, hehe . Xét về gà thì tớ ít biết, chứ cáo thì tớ biết hơi nhiều.
  6. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng là CÁO nên bác rất hiểu tâm lý của các CÁO.Chỉ có điều em cũng chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu.Còn nói nó dắt mũi em thì cũng không đúng vì em cũng chưa làm gì mà cảm thấy bị CÁO xỏ mũi cả.Mọi chuyện CÁO kể em cũng chỉ là nghe và nói cho các bác ở đây phân tích hộ em thôi,em cũng chưa dính vào chuyện của chúng nó.
    Còn lời khuyên của bác rất bổ ích,em sẽ xem xét và áp dụng.
    Mà cho em hỏi nhỏ bác câu nếu dùng cách 2 chả nhẽ lại nói là em dẹp thằng CP kia đi để anh đến với em à.Mới quen mà cứ như mình là ông tướng ý nhỉ.Theo bác thì em phải nói thế nào?
    Được kiepnguctu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 29/08/2006
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A có một góp ý nho nhỏ với chú khiepnguctu rằng: Khi đi cưa Gái thì đừng bao jờ nghe lời xúi dại của Gái(s).
    Nếu để chơi bời, xá j` ốc với vỏ. Còn Gái kia thì ko thể làm vợ đc, đó là điều chắc chắn.
    Bởi thế, một lần nữa a thống thiết góp ý với chú rằng: cứ kệ mej chuyện của chúng nó đi, Gái có nói chú cứ ậm ừ cho qua chuyện. Chú từ bỏ ý định nghiêm túc với Gái júp a, nếu chú vẫn còn hứng thú với nó. Vì thế fải tính đến đg lui. Có như thế, chơi bời xong chia tay nó an toàn, thậm chí có thể tạo đk để gái đá chú. Chú nên tìm hiểu kỹ Gái thêm nữa, chơi bời đc thì tiếp tục, ko thì jải tán chuyển mục tiêu khác cho đỡ mất thì jờ.
    A thì cho rằng ko khó lên jường với Gái này, nhưng fải khéo léo. Tấn công mạnh lên, thỉnh thoảng cũng jả vờ ghen, năng thăm nom đưa đón tạo sự gần gũi thân mật. Khi đã đủ đọ thân mật (cầm nắm, hôn hít) thì ae lại xúi tiếp cho chú để đưa nó lên jường.

Chia sẻ trang này