1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em đánh bại yeuanhHKGH với nhé !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuchangHKGH, 03/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuchangHKGH

    yeuchangHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em đánh bại yeuanhHKGH với nhé !!!

    Để viết được ra những dòng này em cũng đắn đo suy nghĩ lắm ạ. Các bác có biết con gái tụi em một khi đã vứt bỏ niềm kiêu hãnh dám đứng lên thật tình cảm của mình với đối tượng có nghĩa là tình yêu đã đến mức mãnh liệt lắm rùi ko? Vì nếu ko được đáp lại sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hichic, ko dám gặp lại cả người mình thương thầm trộm nhớ bấy lâu nữa hic hic...

    Nhưng nhìn thấy tình yêu của em, niềm hy vọng của em, hồng nhan tri kỷ trong mộng của em ... đang mất dần vào tay yeuanhHKGH, em cảm thấy xót xa lắm ạ. Em ko đành lòng. Nên em quyết định làm cái nick này vừa là để bầy tỏ nỗi lòng của mình vừa là để xin sự trợ giúp của các bác. Mong các bác công tâm, ko thiên vị, tư vấn giúp em giải pháp tốt nhất giành giật lại tình yêu mới ạ. Cạnh tranh công bằng mà ..hì

    Nói dai nói dài thành ra nói dại, thui em ko nói nữa, em vào vấn đề chính ạ. Em xin tự giới thiệu em là yeuchangHKGH. Em tham gia diễn đàn này cũng được hơi lâu rùi, cái box TVTY này em lượn qua suốt nhưng em ít post bài vì em là gà muh, chỉ đọc bài của các bác để thêm kinh nghiệm thui chứ chẳng tư vấn được cho ai bao giờ. Sau 1 thời gian "lăn lộn" với box em có chú ý đến 1 chàng ạ, chắc các bác cũng đoán ra được người đó là ai rùi thui em chẳng cần nói ra nữa nhỉ, ngượng chít hihihi .

    Em thấy bài của chàng đó viết dễ thương vô cùng, em rất thích. Tất cả những bài viết của chàng mà em đọc được em đều thấy thích kể cả bài chàng spam hihi. Đúng như các cụ ngày xưa hay nói "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về" cấm có sai các bác nhỉ. Em còn cẩn thận lưu lại vào trong máy tính của em. Em có làm hẳn 1 cái thư mục chuyên để lưu giữ những kỷ vật của chàng, nó có tên là yêu_chàng_HKGH_mãimãi ạ. Ko ngày nào là em ko mò vào cái thư mục ý lôi những bài viết của chàng ra đọc đi đọc lại, đọc xong còn ngồi cười 1 mình như con điên ý --> ngượng quá.. Thời cứ thế trôi đi, rồi em chợt nhận ra rằng em đã yêu chàng từ lúc nào ko biết nữa.

    Nhưng (lại nhưng ) do bản tính vốn nhút nhát, em ko dám nói thật lòng mình cho chàng biết, cũng ko dám PM làm quen hic..hic. Cho đến 1 ngày, khi em bật máy tính lên và bàng hoàng khi nhìn thấy topic của yeuanhHKGH, lòng em như thắt lại, có cái gì đó đang cào xé trong tim... em đã ko thở được trong vài phút. Cảm giác này em đã từng trải qua khi đọc topic về em bán vải của chàng rùi. Lúc đó, em nghĩ chắc đó chỉ là 1 phút xao lòng của chàng thui, rùi sẽ qua mau. Nhưng lần này em có cảm giác bất an kinh khủng. Em cảm thấy tình yêu của em như đang xa dần, mơ ước của em được 1 ngày sánh đôi với chàng đang ngày càng mong manh. Em phải làm sao đây, linh tính đã mách bảo em cần được sự trợ giúp của các bác

    Cũng phải thú thật với các bác là hiện giờ em cảm thấy khá tự ti vì cái gì em cũng thua kém hơn so với yeuanhHKGH. Em ko xinh như yeuanhHKGH, chỉ được bạn bè khen là duyên thầm thui. Nhà em cũng ko giầu có, em chỉ đi xe wave thui ko phải LX như yeuanhHKGH. Xem tình hình topic phát triển thế nào nếu khả quan em sẽ mượn bạn cái điện thoại chụp hình, up ảnh lên cho các bác xem dung nhan ạ. Đấy nói đến vấn đề này em lại thua yeuanhHKGH rùi, em ko có điện thoại chụp ảnh huhuhu. Em chỉ tìm ra được ưu điểm duy nhất của mình là cái mục đích thui, em muốn cưa đổ chàng vì em yêu chàng từ tận đáy lòng chứ ko phải chỉ để dằn mặt, cho chừa cái thói cưa gái rùi bỏ của chàng như yeuanhHKGH đâu ạ.

    Chít, thoai em lại dông dài rùi, nhưng mà ko nói thì các bác ko biết tình yêu của em dành cho chàng ý lớn tới mức nào. Đấy, tình hình nó là như thế ạ. Các bác giúp em giành lại tình yêu với nhé. Bác nào ko giúp thì cũng đừng ném đá em nhé, em bùn lắm. Nếu thành công em sẽ ko bao giờ quên ơn các bác đâu ạ. Lễ cưới của chúng em (nếu có), em sẽ mời toàn thể box TVTY cùng đến chia vui, ăn uống đập phá bét nhè mà ko cần mang theo phong bì ạ. Cứ giao kèo như thế nhé các bác hihi...
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    võ dâm Trung Nguyên lại có thêm 1 nữ nhân mới dám thách thức yeuanhHKGH và emyeuanhHKGH
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em đã ko thở được trong vài phút. ---> Có con ma đội mồ gọi tên chú HKGH này. Vác chim mà chạy đi chú ơi
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ai là emyeuanhHKGH thế
    em chỉ là "hóg" viên thôi
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng 1 hoá ra em muốn thay đổi giới tính hay khen ngợi " nhan sắc " HKGH thế em?
    Vàng 2 : Yên tâm anh chị trên đây tư vấn nhiệt tình cho em cách cưa đổ ( nếu là ý nguyện của em là vậy )
    Vàng 3 cảm thấy tình cảm của em hơi nồng nhiệt
    Vàng 4 : mấy cái đó hông quan trọng bằng tấm lòng đâu em gái Vật chất mà hôm nay có đủ ngày mai đã trắng tay
  6. yeuchangHKGH

    yeuchangHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, bác ko giúp xin đừng nói lời cay đắng ạ. Đừng ném đá, em bùn lắm. Hiện giờ em đang rất tâm trạng mà hic :(
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến nơi rồi, diễn mấy trò tuồng này không ai xem đâu
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Spam vừa thôi cha .Phát ngôn lung tung cả lên .Phải chờ sự việc xem sao rồi hóng nữa chứ
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    nan qua, nhieu nguoi yeu HKGH the nay huhuhuhuhu tat ca chi tai bac HKGH, lam chao dao ca topic
  10. yeuchangHKGH

    yeuchangHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn những lời chia sẻ của chị ạ. Có những lời động viên của chị em thấy tự tin lên nhiều rồi ạ.
    Avatar chị xinh quá, ước gì em cũng xinh được như chị nhỉ hihi. Tặng chị 1 bông hồng nhé
    @}--,--''''''''---
    Được yeuchangHKGH sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 03/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này