1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em dứt điểm vụ này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dieptrang, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieptrang

    dieptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em dứt điểm vụ này cái

    em và nàng quen nhau cũng chừng 3 năm rùi. Trong 3 năm ấy đến giờ nhiều lần em hỏi nàng có bạn trai chưa? nàng đều bảo là chưa. Hixx. Em cũng về nhà nàng ở quê cũng nhiều, họ hàng cô gì chú bác anh chị em cũng đã gặp cả. Ấn tượng cũng ok. Vì chị em lại là vô tình là đối tác làm ăn với mẹ em ấy nên thấy có vẻ như bà ấy bật đèn xanh cho em. Nàng vừa mới ra trường đi làm khoảng 6 tháng ở quê, còn em thì vẫn còn đi học nhưng cũng có một công việc tương đối khá về thu nhập và thằng tiến.
    Từ khi nàng về quê làm việc thì em cũng hay về dưới đó thăm nàng ăn cơm với nhà nàng, gọi điện hỏi thăm ..... Túm lại em cũng chưa bày tỏ tình cảm trực tiếp bao giờ. Nói chuyện toàn chuyện công việc gia đình sở thích, thỉnh thoảng thì là chuyện tình cảm kiểu như mong muốn gia đình tương lai ra sao (cái này tương đối hợp nhau)....
    Ấy vậy mà em và nàng mới hẹn hò được có 1 lần đi uống cafe cùng nhau còn toàn là đi cùng nhà em ấy hoặc bạn bè của cả 2.
    Hôm nay 14/2 em hỏi có kế hoạch gì ko? em nói là lên HN chơi, em hẹn gặp thì lại kêu bận đi chơi cùng hội độc thân của em ấy
    Haiz các bác giúp em cái? chả hiểu đối tượng của em muốn gì nữa
  2. dieptrang

    dieptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  3. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắn tin cho em ấy bảo là : "Hội độc thân của người ta em đi làm gì? Em cứ làm như mình vẫn còn như ngày xưa vậy. Ko phải bây giờ em đã có anh ròi sao! ". Xem thử em ấy phản ứng thế nào

Chia sẻ trang này