1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC GIÚP EM, EM BUỒN QUÁ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khesanh1968, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC GIÚP EM, EM BUỒN QUÁ

    Em năm nay đã 26 tuổi rồi, đây là mối tình đầu của em. Bạn gái em năm nay 24 tuổi. qua một người giới thiệu em gặp bạn gái em mà theo lời giới thiệu và khi đi chơi trò chuyện thi ban gái em nói chưa yêu bao giờ. Em yêu bạn gái em được 1tháng 15 ngày thì em được khám phá vòng 2 của cô ấy nhưng đã làm em thất vọng vô cùng sao nó mềm thế cảm giác như là nhão rồi thì phải , không như lời các bạn em nói là nó phải cứng cơ động vào, và đầu của nó phải nhỏ như hạt đỗ cơ nhưng ở đây em thấy không nhỏ như thế mới cả khi lần đầu em sờ vào em không thấy bạn em chống cự kinh khủng mấy, em tưởng em phải bị cái tát cơ nhưng chỉ thấy cô ta đẩy nhẹ tay em ra xong thì thôi, mà không thấy cô ta thở hổn hên hay kêu rên gì cả có phải như thế là đã bị sờ nhiều rồi phải không, em buồn quá thà cô ta cứ nói thật đã yêu rồi em sẽ chấp nhận tất cả vì em yêu cô ấy em không cần quan tâm đến quá khứ của cô ấy nhưng cô ấy lại không nói thật làm em buồn.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.516
    Đã được thích:
    3.619
    Ông bạn bị nó lừa rồi, 24T nó chả yêu cả vài thằng rồi, vòng 2 như thế thì mất là cái chắc, không còn đâu, Bỏ đi chăn con khác còn xịn hơn
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên lấy tình cảm chân thực làm đầu, đừng để ******** chiếm lĩnh quá nhiều,... bạn ko nên chỉ vì mọi chuyện liên quan đến ******** của một người con gái mà lại thất vọng người con gái đó... bạn nên quý trọng và xem trọng tình cảm của con người,... sau này bạn sẽ thấy tình cảm chân thực quý giá hơn bất cứ thứ gì!
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi đọc bài này của bác mà mình thấy bức xúc quá.
    Nếu bác muốn cái cảm giác đấy ý thì tìm em nào học cấp 2 ý cảm giác nó mới thật. Vì các em ý mới dậy thì.
    Mà bây giờ các em cấp 2 cũng sành điệu lắm rồi chẳng chờ đến lượt bác đâu.
    26 tuổi bây giờ mới yêu và cũng chẳng biết tý gì về GDGT thì chán nhỉ. Chắc mấy vấn đề kia cũng chưa biết gì mấy.
    Còn về phần bác gái kia 24 tuổi á. Bác ý chưa yêu ai ko có nghĩa là bác ý chưa XYZ. Đấy là bác mới sờ chứ bác mà ấy cái kia thì bác lại thắc mắc là ơ sao ko thấy máu ( nghiên cứu khoa học kết luận rằng 30% chị em ko ra máu lần đầu tiên ).
    Nói chung là bác rất buồn cười . Em nghĩ 24 tuổi chưa yêu ai cũng chẳng sao, nhưng chẳng tội gì ko tìm hiểu, khám phá và được sướng. Vấn đề yêu nhau, lấy nhau, sống với nhau, tôn trọng nhau là chính.
    Lại còn nữa, bác chưa biết gì sao bác ko để lấy cô ý về rồi khám phá 1 thể lại còn sờ để kiểm tra trước à.
    Tớ hình dung cái cảnh 24 tuổi rồi được bạn trai sờ lần đầu thấy rùng mình 1 cái ( Cái thằng đần đần ngố ngố thì còn lâu mới đến lượt. Thiên hạ nhiều thằng khôn hơn nó chén hết rồi )
    Đoạn cuối có gì sai xót xin được lượng thứ
  5. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ tìm hiểu cho kỹ kỹ một chút, có khi hiểu nhầm người tốt thì mang tội.
    Chưa chắc đã là do yêu nhiều đâu, biết đâu bác gái nhà bác tự xử vì đến tận 24t mới có người xử hộ nên nó nhão cũng phải.
    Cứ bình tinh bác nhé. Em cũng thấy nghi nghi :)
    Được ntc178 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 25/11/2006
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em học ở đâu mấy kinh nghiệm ấy vậy? Mấy điều ấy có thể không sai nhưng không đủ để kết luận về một girl. Còn tuỳ vào cơ địa, tính nết từng người nữa chứ. Mới thế đã đòi thở hổn hển sao em? "Cho sờ ti = nàng đã đồng ý", câu này 1 sư phụ truyền lại vậy, anh chưa thấy sai bao giờ. Quan trọng em cảm cô ấy đến mức nào, và cô ấy đối với em ra sao (chưa thấy nói ở trên). Đừng băn khoăn mà đánh mất...
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, đừng chết vì thiếu hiểu biết. Anh chịu khó tìm hiểu thêm
  8. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    thiếu hiểu biết quá
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em hỏi khí ko phải cứ đụng vào là phải rên rỉ như phim ạ...bác lại còn đòi người ta "chống cự kinh khủng" à, lại còn thở hổn hển
    bác này nhiễm phim ròai. Phần chống cự thì tùy mỗi người, người nhẹ nhàng thì đẩy ra, người khó tính thì chát cho 1 phát vào mặt thật.
    đọc cái này cứ thấy chuối chuối thế nào ấy
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông 26t yêu lần đầu, hiểu biết thì ít còn lắm nhọt
    Gì mà vòng 2 lại có hạt đỗ với nhão nhủng, hóa ra ung thư à? Gì mà hổn hển với kêu rên, nếu bạn gái ông kêu thế có khi ông lại lên đây post bài hỏi bạn ý sao dâm thế cũng nên.
    Tội nghiệp cho bạn gái nào yêu phải ông này, buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này