1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC GIÚP EM, EM BUỒN QUÁ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khesanh1968, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nghĩ của bác có cái đúng mà có cái sai.
    [+] Bác quan niệm đúng là TÌNH YÊU thì có cả TD
    Nhưng bác quá coi trọng chuyện TD hơn là tình yêu rồi...
    Ai cũng thế cầm thôi. Khi bác chạm vào vòng 2 của 1 người con gái.. Thì ắt sẽ bị đẩy ra... Nếu không đẩy ra thì bác lại nghĩ "Con này dễ dãi quá" (chắc là ai chạm vào cũng ok).
    Nói chung! Bác hành động bằng lý trí thì hơn. Chuyện vòng 2 hay cao hơn là vòng 3... Hí hi!
    Lúc đó hok lẽ chia tay!
    Kệ đi bác! Miễn là khi yêu nhau chân thành.... khi ra trận "chân thật và trần" là ok!
    Hí hí!
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngay đến vòng 1 vòng 2 còn lẫn lộn thì bó tay rồi còn gì.
  3. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Good! Lúc nó đã yêu và đồng ý cho va chạm cho có cảm giác thì lại cho là thế này thế nọ! Thực tế đâu có giống thế mà do thể trạng và sự chăm sóc bản thân của từng người, có những chị em biết cách chăm sóc và tập luyện thì vòng 123 sẽ rất săn chắc, đẹp. Còn quả hạt đỗ với hạt lạc kia thì chắc cậu nhầm roài, nó căn cứ từng người chứ có phải ai cũng thế đâu. Quan trọng là người ta có cảm xúc với mình hay không vì bản chất đàn bà cũng như đàn ông đều có ham muốn rất lớn (chẳng qua không nói ra thôi). Kiểu này lấy em nào chắc chết vì bệnh đa nghi mất.
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì chắc ai cũng tưởng đùa chứ dù em vào box này lâu, cũng hiểu biết trên mức trung bình nhưng mà thực sự em chỉ biết các vòng 1,2,3 là nói ngực, eo, mông thôi chứ hok biết cái nào là chỉ cái nào (Có khi ngực, eo, mông còn sai nữa ấy chứ ). Bác nào nói rõ hộ một tí.
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Nói như cái ông chủ topic này thì tôi có thể nói thật luôn: Vài ba bữa nữa là ông chán ông bỏ em nó, kể cả trong trường hợp em có ''còn nguyên'' để dành cho ông.
    Ông yêu cái kiểu để ý đến vài chi tiết vụn vặt đó thì sớm hay muộn ông cũng chán thôi. Tôi nói thật đó. Nên xem lại tình cảm của mình đi, suy nghĩ sớm và quyết định đi là vừa!
    Rất lấy làm tiếc nếu tôi nói có lời nào khó nghe. Tôi đã đọc rất nhiều topic kiểu này rồi, đã im lặng nhiều rồi nhưng đến ý kiến của ông thì tôi ko thể im lặng được. Sorry!
  6. master37e4

    master37e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy thằng trước nó tập môn thể hình, mà môn này có món tập cơ tay bác ạ. hĩ hĩ, bảo sao nhão. ha ha, đọc chết cười, tốt nhất bác kiểm tra nốt các vòng còn lại xem sao.hihi
  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Trả lời luôn hộ bạn, Vòng 1 = ngực, vòng 2 = eo, vòng 3 = mông.
    Ông bạn chủ topic vẫn còn lẫn lộn vòng 1 với 2 thì buồn thay, theo tôi nghĩ ông chưa nên yêu vội. Dẫu biết rằng tình yêu đầu của thằng đàn ông rất hay nặng nề về cái màng sinh học.
    Hy vọng khi nào ông thoáng hơn trong quan điểm sống thì lúc đó ông sẽ tìm được tình yêu đích thực.
    Lại sorry thêm lần nữa nếu có lời nào khó nghe!
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này nói tôi cứ tưởng như ông ấy được giới thiệu mua cái Tivi. Mới đem về 1tháng, thì thấy đang là hang second hand mới tút lại...hehe bắt đền thằng giới thiệu đó
  9. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    đếch nhịn được cười...
  10. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cười mất thôi.
    Bạn học đâu được cái "sờ vào thì nó cứng" thế, sờ Trim à
    Cái Hạt Đỗ mà bạn nói tới, có người còn bị "lặn", sinh con xong mới thò ra được. Có người thì lại bị quá khổ, lúc nào cũng "thấp thoáng rèm thưa, nổi tưng bừng", nên luôn phải mặc áo mút dày dù mùa Hè nóng nực, khổ vãi. Mềm hay cứng, nhão hay săn là tuỳ cơ địa từng người, đừng có nghi vớ nghi vẩn. Đầy cô mấy con rồi mà vẫn.....bánh dày lắm.
    Mà..... thôi, tâm lí đã chán chường nghi ngờ rồi thì khó cải tạo lắm. Chỉ buồn cái, cậu "sờ" con người ta tỉ mỉ thế, rồi muốn chia tay, rồi về sau cô ý lại gặp một đồng chí như cậu, tự nhiên cô ý thành không đoan chính
    Ôi, cậu ác thật, thắc mắc một phát mà hại được cả một đời người con gái, cậu ác thật, mà lại còn tài nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này